Một tên trộm bị bắt vì... ngáy to

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tên trộm đột nhập vào một ngôi nhà tại tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, sau đó ngủ quên và ngáy to tại gia đình nạn nhân.
Một tên trộm bị bắt vì ngủ quên và ngáy to (Ảnh: SCMP)
Một tên trộm bị bắt vì ngủ quên và ngáy to (Ảnh: SCMP)

Sau khi xâm nhập vào nhà, tên trộm nghe thấy tiếng người nói chuyện. Đối tượng trốn vào một căn phòng chờ đến lúc chủ nhà đi ngủ. Trong thời gian chờ đợi, hắn không thể chống lại cảm giác buồn ngủ, ngủ quên và ngáy to.

Chủ nhà, gia đình ông Đường, ban đầu đã nghe thấy tiếng ngáy nhưng lầm tưởng là âm thanh từ nhà hàng xóm. Sau khoảng 40 phút, bà Đường phát hiện tiếng ngáy trở nên lớn hơn và nhận ra nó đến từ phòng của mình. Khi mở cửa, bà đã phát hiện tên trộm lạ mặt đang nằm ngủ trên sàn nhà.

Bà Đường nhanh chóng khóa cửa phòng, gọi gia đình và cảnh sát đến để bắt kẻ đột nhập. Tên trộm, mang họ Dương, có tiền án về tội trộm cắp từ năm ngoái và sau khi được thả tự do vào tháng 9, hắn quay lại con đường tội phạm.

Vụ việc hi hữu này lan trền trên mạng xã hội và cộng đồng mạng Trung Quốc có những bình luận hài hước: "Thật quá hài hước. Tên trộm này đã tự đưa cảnh sát đến bắt hắn", "Nếu hắn quá mệt, có lẽ hắn không nên làm thêm ngoài giờ"...