Nam thanh niên chém ông hàng xóm tử vong chỉ vì... ghét?

(PLVN) - Thấy hàng xóm đang nằm ngủ trên võng, nam thanh niên mang dao sang chém tử vong.
Gia đình đang làm hậu sự cho ông Hoàng.
Gia đình đang làm hậu sự cho ông Hoàng.

Nạn nhân là ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi, ngụ phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 12/11, ông Hoàng nằm ngủ trưa trên võng trước hiên nhà bất ngờ bị Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi) cầm dao sang chém ông Hoàng.

Phát hiện sự việc, một số người chạy đến can ngăn cũng bị Lễ vung dao chém nhưng không trúng. Nam thanh niên sau đó bị người dân tước hung khí, khống chế bàn giao Công an phường 6, TP Tân An.

Được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng ông Hoàng đã tử vong.

Ở địa phương, ông Lê Văn Hoàng được đánh giá là người hiền lành, không mâu thuẫn với ai.  Riêng đối tượng gây án sống cách nhà nạn nhân không xa và từ trước đến nay cũng không thấy có mâu thuẫn với ông.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Lễ khai chém nạn nhân vì ghét người này nhất xóm. 

Án mạng đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Đọc thêm