Nam thanh niên chết cháy trong phòng xông hơi nhà nghỉ

(PLO) - Trong lúc kiểm tra phòng, nhân viên nhà nghỉ Sơn Lịch (ở thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương) phát hiện xác một thanh niên chết cháy trong phòng xông hơi.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/10, anh Nguyễn Văn Sơn - nhân viên nhà nghỉ Sơn Lịch trong lúc đi kiểm tra phòng, đã  phát hiện tại phòng xông hơi 202 có nhiều khói, gọi cửa không có người trả lời. 
Sau đó anh Sơn liền đẩy cửa đi vào phòng thì thấy một nam thanh niên nằm bất động, toàn thân bị bỏng, rộp da vùng trán. Hốt hoảng anh Sơn liền hô hào các nhân viên khác gọi xe cấp cứu và đưa nam thanh niên đi bệnh viện huyện Bình Giang cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. 
Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: đêm ngày 20/10, công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo lực lượng PC45 phối hợp với công an huyện Bình Giang để điều tra, làm rõ vụ việc.
Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ban đầu cơ quan công an xác định, nạn nhân bị tử vong trong tình trạng bị bỏng toàn thân, rộp da vùng trán, không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đức (SN 1989) trú tại khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 
Theo tìm hiểu được biết, nhà nghỉ Sơn Lịch kinh doanh: quán hát, nhà nghỉ, massage… Thi thoảng người dân nhìn thấy có nhiều cô gái trang điểm rất đậm đi vào trong quán. Nhà nghỉ này đóng cửa rất muộn.
Cô Dương Thị Thu Nga, bác ruột Đức cho biết: khi nhận được tin cháu bị mất tại nhà nghỉ, ngay trong đêm gia đình đã đến nơi. Chúng tôi vô cùng đau xót khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cháu bị cháy đen, từng lớp da trên người bị bong tróc ra. Chân tay cháu co quắp vào nhau. Một vài người trong gia đình còn thấy trên đầu cháu có vết xước dài ở đầu, trên hai hàng lông mi và sống mũi có vết thương. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu.
Cũng theo lời một người bác của Đức, cô Dương Thị Hằng cho biết, cách đây mấy hôm gia đình nhận được điện thoại của Đức xin phép đi chơi. Theo tìm hiểu của gia đình được biết, Đức đi chơi cùng với một nhóm thanh niên ở trong thị trấn Kẻ Sặt. 
Tối ngày 19/10, Đức không về nên gia đình rất lo lắng nhưng hỏi bạn bè ai cũng không biết Đức đi đâu chơi. Đến 9h ngày 20/10, gia đình có nghe thông tin Đức đến một quán bún ở thị trến ăn và mua ba suất đựng trong hộp rồi mang đi. Đến tối thì gia đình nhận được thông báo Đức đã tử vong. 
Nói về nhân thân của Đức, ông Chương Quốc Chung, Tổ trưởng dân phố khu 3 cho biết, cháu Phạm Văn Đức là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Bố Đức mất sớm vì bệnh nan y. Cả ba mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Sống ở trên địa bàn Đức không gây gổ, xích mích với ai, cũng chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên Đức thường hay tụ tập bạn bè nhưng tôi nghĩ thanh niên không thể tránh được chuyện đó. 
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm