Nam thanh niên đi khám bệnh mất tích bí ẩn

Theo trình báo của gia đình ông Trần Xuân Tứ và bà Trần Thị Thơm (trú tại xã Phú Cần – huyện Krông Pa – Gia Lai), ngày 10/7, con trai ông là Trần Xuân Huấn (SN 17/7/1993) đi từ Krông Pa ra Bệnh viện TW 108, Hà Nội để khám lại vết mổ ở chân do bị gãy cho đến nay vẫn không thấy về. Bà Thơm nghi ngờ có người đã bắt cóc và sát hại con trai bà.

Theo trình báo của gia đình ông Trần Xuân Tứ và bà Trần Thị Thơm (trú tại xã Phú Cần – huyện Krông Pa – Gia Lai), ngày 10/7, con trai ông là Trần Xuân Huấn (SN 17/7/1993) đi từ Krông Pa ra Bệnh viện TW 108, Hà Nội để khám lại vết mổ ở chân do bị gãy cho đến nay vẫn không thấy về. Bà Thơm nghi ngờ có người đã bắt cóc và sát hại con trai bà.

Anh Trần Xuân Huấn - người bị mất tích bí ẩn khi ra Hà Nội chữa bệnh.
Anh Trần Xuân Huấn - người bị mất tích bí ẩn khi ra Hà Nội chữa bệnh.
Sau khi được các bác sĩ khám xong, anh Huấn có điện về nhà nói gia đình là sang quận Thanh Xuân thăm ông anh họ tên Quang. Tưởng con đã sang đến nhà anh Quang an toàn nên gia đình cũng không gọi lại hỏi. 

Đến ngày 12/7, anh Huấn có điện về nhà gặp bà Thơm nghe máy, anh Huấn hỏi mẹ là vợ và con của con vẫn khỏe chứ? Cháu ở nhà có chịu ăn không mẹ?, ói xong bà Thơm chưa kịp trả lời thì đầu giây bên phía anh Huấn đã cúp máy.

Tưởng máy con hết tiền nên con đi nạp tiền rồi gọi lại. Chờ mãi không thấy con gọi lại, linh tính mách bảo bà Thơm có chuyện chẳng lành đã xảy ra với con trai. Bà nhấc máy lên gọi lại cho con thì thuê bao không liên lạc được. Bà liền gọi cho chồng và con dâu biết và nói chuyện thằng Huấn gọi về nhưng không hiểu sao lại cúp máy, sau đó bà gọi lại thì thuê bao không liên lạc được.

Gia đình sốt ruột nên đã cho anh Trai của Huấn là Huân ra Hà Nội để tìm em. Khi anh Huân ra đến Hà Nội thì sáng ngày 16/7, số máy của anh Huấn gọi về nhà, bà Thơm nhấc máy thì người cầm máy của Huấn là con gái. “Cô này nói là mẹ có thể cho anh Huấn đưa con về nhà được không? Tôi bảo các con cứ đưa nhau về đây. Lúc đó, tôi còn nghe được một số người đàn ông nói vọng trong điện thoại”, bà Thơm kể lại. 

Đến đầu giờ chiều, só máy của anh Huấn lại gọi về, cũng giọng người con gái lúc sáng nói lại với bà Thơm giọng gắt gõng: “Từ nay anh Huấn sẽ không về nhà nữa đâu. Bà và vợ Huấn sẽ không bao giờ thấy mặt con trai mình nữa!”.

Gia đình bà Thơm đã trình báo công an về sự mất tích bất thường của con trai bà. 

Ai biết thông tin về anh Trần Xuân Huấn xin liên hệ về gia đình: Cô Thu - số điện thoại: 0169.4836.575; anh trai Trần Xuân Huân - ĐT: 01667.859.439.

Thạch Thành

Đọc thêm