Nét đẹp văn hóa Tây Nguyên qua tượng gỗ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên 100 tượng gỗ được sắp xếp xen lẫn không gian hoa đặc trưng của Đà Lạt mang đến cho người xem bức tranh tổng thể về đời sống, văn hóa Tây Nguyên.
Nhân viên bảo tàng thuyết minh về bức tượng gỗ “Bác Hồ với Tây Nguyên” tại triển lãm.
Nhân viên bảo tàng thuyết minh về bức tượng gỗ “Bác Hồ với Tây Nguyên” tại triển lãm.

Triển lãm “Không gian hoa và tượng gỗ Tây Nguyên” diễn ra tại Bảo tàng Lâm Đồng, từ ngày 20 đến ngày 25/12, với hơn 100 tượng gỗ Tây nguyên được trưng bày, sắp đặt nghệ thuật xen lẫn trong không gian hoa đặc trưng của Đà Lạt. "Triển lãm không chỉ là hoạt động hưởng ứng, chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 mà còn nhằm mục đích giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên", ông Phạm Hữu Thọ, Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng cho biết.

Một góc triển lãm tượng gỗ Tây Nguyên.

Một góc triển lãm tượng gỗ Tây Nguyên.

Các tác phẩm trưng bày mô tả cảnh lao động sản xuất như: chàng trai, cô gái lên nương, phát rẫy, đàn ông cầm xà gạt, cô gái mang gùi, thiếu nữ xúc cá... Ngoài ra, các bức tượng còn thể hiện tình cảm gắn bó gia đình, cộng đồng và hình ảnh sinh hoạt đời sống thường ngày của bà con dân tộc thiểu số như: tình mẫu tử, chị bồng em, thiếu nữ mời rượu… Đặc biệt có những tượng dân gian dùng để trang trí nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng như cổng, cầu thang nhà rông, cột nhà rông…

Các tượng gỗ tại triển lãm lần này được các nghệ nhân, nhà điêu khắc chế tác từ thân cây gỗ tự nhiên, bằng các dụng cụ thô sơ như dao, rìu, xà gạc…

Trong buổi triển lãm, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến các nhà điêu khắc “thổi hồn” vào khúc gỗ vô tri thành tác phẩm nghệ thuật mang một vẻ đẹp thô mộc nhưng đầy sức lôi cuốn.

Có 15 tác phẩm trưng bày trong triển lãm, nghệ nhân Trần Minh Tuấn (SN 1962, nghệ danh K Minh Tuấn) say sưa giới thiệu từng bức tượng gỗ mình đã tạo hình. Với ông, mỗi bức tượng gỗ là một câu chuyện kể về cuộc sống của người dân tộc Tây Nguyên như: hội mùa Pa tơ rum, múa khiên của người Ê đê, mẹ con đi hội…

Nghệ nhân K Minh Tuấn đang tạo hình cho bức tượng trong Triển lãm.

Nghệ nhân K Minh Tuấn đang tạo hình cho bức tượng trong Triển lãm.

Tượng được trưng bày chủ yếu được làm bằng gỗ mít, trong đó tượng “Bác Hồ với Tây Nguyên” được tạo nên từ gỗ rất quý là pơ mu. Tác phẩm này được ông Tuấn lấy ý tưởng từ hình ảnh anh hùng K Núp được ra gặp Bác Hồ thể hiện sự quan tâm của Bác với các dân tộc Tây Nguyên và tấm lòng của đồng bào Tây Nguyên luôn hướng về Đảng, về Bác Hồ. Bức tượng đạt giải thưởng đặc biệt của Trung ương hội Mỹ thuật Việt Nam tại triển lãm mỹ thuật khu vực 7 năm 2001.

Theo ông Tuấn, tượng gỗ Tây Nguyên có đặc thù rất riêng bởi đa số nghệ nhân truyền nghề cho nhau chứ không qua trường lớp đào tạo. Bởi vậy, phong cách tượng gỗ đẹp bởi sự hoang dã, đơn sơ, đạt đến tối giản trong nghệ thuật mà không vướng mắc vào văn học, tức là không rườm rà vẫn có vẻ đẹp riêng.

Sáng cùng ngày, tại Quảng trường Lâm Viên, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao TP Đà Lạt khai mạc Triển lãm ảnh “Đà Lạt qua 8 kỳ Festival Hoa” với hơn 100 hình ảnh về các chương trình, hoạt động của Festival hoa Đà Lạt qua 8 kỳ tổ chức.

Đọc thêm