Ngắm Lễ diễu binh hùng tráng, rộn ràng đường phố Thủ đô dịp Quốc khánh 2015

(PLVN) -  Sáng 2/9/2015, hàng chục nghìn chiến sĩ đã diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, sau đó hành quân nhiều cây số trên đường phố Thủ đô, đón nhận tiếng hò reo cổ vũ của người dân xem chật kín hai bên đường.
Các lực lượng quân đội với quốc kỳ giương cao tiến vào lễ đài.
Các lực lượng quân đội với quốc kỳ giương cao tiến vào lễ đài.

Sáng 2/9 cách đây tròn 6 năm, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) diễn ra trang trọng tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Phần diễu binh, diễu hành có sự tham dự của khoảng 30.000 người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân gồm quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ, các lực lượng quần chúng nhân dân. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trang trọng ở khắp các khối tham dự có mặt tại quảng trường.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức rước đuốc thắp sáng đài lửa giữa quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa truyền thống được các vận động viên thể thao tiêu biểu của Việt Nam rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, 30.000 người có mặt tại Quảng trường Ba Đình đồng thanh hát Quốc ca theo tiếng Quốc thiều (phần nhạc của bài Quốc ca).

Cùng thời điểm lễ thượng cờ, 25 khẩu pháo bắn 21 loạt đại bác chào mừng Quốc khánh tại Hoàng thành Thăng Long.

Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu với đoàn xe mô hình Quốc huy, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mang biểu trưng kỷ niệm 70 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khối Hồng kỳ...

Tiếp sau là đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu bằng xe Chỉ huy.

Các lực lượng quân đội với quốc kỳ giương cao tiến vào lễ đài.

Lực lượng Lục quân diễu qua lễ đài.

Lực lượng Hải quân đánh bộ.

Các chiến sĩ Hải quân.

Khối chiến sĩ Trinh sát Đặc nhiệm.

Khối chiến sĩ nữ Quân y, một trong những đơn vị diễu binh, diễu hành được người dân đón chào nồng nhiệt và yêu mến nhất.

Khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm.

Khối nam Tự vệ.

Tiếp theo sau là khối nữ Tự vệ.

Khối nữ Du kích miền Bắc.

Khối nữ Dân quân các dân tộc.

Diễu hành theo sau là đoàn các dân tộc thiểu số rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên khán đài, hàng nghìn đại biểu, khách mời trong nước và từ các quốc gia trên thế giới chăm chú dõi theo nhịp diễu binh, diễu hành của các khối.

Sau khi diễu binh, diễu hàng qua Quảng trường Ba Đình, đoàn tiếp tục hành quân ra đường phố, tiến về phía Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Đoàn Quân nhạc trên phố Nguyễn Thái Học.

Hàng chục nghìn người dân đã đổ ra chật kín hai bên đường để dõi theo nhịp mốt-hai-mốt của các chiến sĩ.

Binh chủng Đặc công bồng súng chào nhân dân.

Các chiến sĩ Biên phòng đồng thanh hô vang theo hiệu lệnh chỉ huy trên đường phố Thủ đô.

Khuôn mặt các chiến sĩ nữ Quân y vẫn luôn tươi sáng, rạng ngời dù đã giữ vững tay súng, hành quân nhiều km trên đường phố dưới nắng nóng.

Khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi nhưng các sĩ quan thông tin vẫn hô vang dõng dạc, thẳng hàng thẳng lối.

Khối nam Dân quân các dân tộc.

Nữ Dân quân các dân tộc với trang phục truyền thống sắc màu.

Lực lượng Bộ binh bồng súng gắn lưỡi lê, hùng tráng diễu binh qua ngã tư Cửa Nam.

Người dân hai bên đường hò reo chào đón đoàn quân tiến vào phố Tràng Thi.

Nhấn để phóng to ảnh

Hành quân nhiều giờ qua nhiều tuyến phố, đội hình các khối diễu binh vẫn đều tăm tắp như lúc tiến vào lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Khối Cảnh sát Cơ động diễu hành trên đường phố.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Khối nữ Tự vệ tiến về Nhà Hát lớn.

Đã có hàng chục nghìn người dân đổ về hai bên hè đường dọc từ Hùng Vương tới khu vực Nhà Hát lớn để được tận mắt chiêm ngưỡng các chiến sĩ diễu binh trên đường phố Thủ đô. Nhiều người đã cất công đi từ tối hôm trước, đặc biệt là các em nhỏ đi theo ông bà cha mẹ, háo hức chờ thức tới sáng để đón xem vì sự kiện diễu binh diễu hành tương tự phải chờ tới 5 năm, thậm chí 10 năm mới tổ chức một lần.

Đọc thêm