Ngày hội của các Anh hùng và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tối 8/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Chương trình giao lưu “Thăng Long-Hồn thiêng sông núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”. Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Tối 8/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Chương trình giao lưu “Thăng Long-Hồn thiêng sông núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”. Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Chương trình giao lưu Thăng Long-Hồn thiêng sông núi

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu nhiệt liệt chào mừng 1.000 Anh hùng và Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho gần 50.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động của cả nước về dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tổng Bí thư khẳng định: “1.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt tại Hà Nội hôm nay là biểu tượng cao đẹp cho thế hệ người Việt Nam được sinh ra trong thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của nhân dân, đã mang hết tài năng, trí tuệ và cả cuộc sống của mình cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân”.

Anh hùng Đặng Đình Ghí và Anh hùng La Thị Tám

Dù đã 93 tuổi nhưng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thịnh (xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, mẹ của 4 liệt sỹ) vẫn quyết tâm tham gia đến cuối hành trình xuyên Việt. Mẹ bảo mẹ rất xúc động khi có mặt tại Hà Nội trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Anh hùng La Thị Tám-Người con gái sông La giờ đây đã ở tuổi bà(61 tuổi) nhưng chúng tôi vẫn gọi bà là chị La Thị Tám như cái thuở “Em vừa 18 tròn đẹp như xuân sang/ Em chiến thắng sức mạnh bạo tàn/ Đạp lên cái chết, dáng em hiên ngang/ Em là chồi biếc của mùa Xuân Việt Nam”(Người con gái sông La, thơ Phương Thúy, nhạc Doãn Nho). Anh hùng La Thị Tám cho biết: Ngoài gia đình với hai đứa con thành đạt, đồng đội vẫn là một phần máu thịt trong cuộc sống của chị.

 Anh hùng phá bom Đặng Đình Ghí(67 tuổi, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in đoàn công binh phá bom 67 người của ông đã phá được 18.460 quả bom, quả to nhất nặng 5.000 bảng Anh. Bản thân ông đã phá được 86 tuổi.

Đoàn Thanh Hóa tham dự chương trình đông nhất với 26 anh hùng. Anh hùng, Đại tá Vũ Trung Thướng đã kể lại cho chúng tôi nghe về thành tích chốt giữ 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, lúc 11 giờ ngày 30/4/1975, tổ chiến đấu của ông gồm 5 người do ông Lại Đức Lưu làm tổ trưởng đã có vinh dự cắm cờ trên nóc nhà Bộ Tổng Tham mưu quân Ngụy. Được về dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Anh hùng Vũ Trung Thướng thấy lại cái cảm giác hào hùng của 35 năm trước khi ông cùng đồng đội cắm lá cờ chiến thắng trên nóc nhà Bộ Tổng Tham mưu quân Ngụy.

Anh hùng Vũ Trung Thướng

Sáng nay 9/10, 1.000 Anh hùng và Mẹ Việt Nam Anh hùng đã làm lễ báo công và viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 10/10, đoàn sẽ tham dự Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành và Đêm hội Văn hóa Nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng long-Hà Nội.

Lam Hạnh

Đọc thêm