Ngày Xuân năm Cọp ngắm “Ngũ hổ thư”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Hiếu Tín hiện là Trưởng Bộ môn Du Lịch - Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Anh từng được Thành đoàn TP Hồ Chí Minh bình chọn là Nhà giáo trẻ tiêu biểu suốt 3 năm liền. Hiếu Tín còn được biết đến là một nhà sưu tập tem “có hạng” với gần 20 giải thưởng trong và ngoài nước, đồng thời đã tổ chức được hai triển lãm tem cá nhân.
Tác giả Nguyễn Hiếu Tín.

Tác giả Nguyễn Hiếu Tín.

Nhưng có lẽ nhiều người biết đến Hiếu Tín trong vai trò một nhà thư pháp tài hoa với nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này hơn, trong đó có luận văn thạc sĩ về thư pháp chữ Việt mà anh đã bảo vệ xuất sắc tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh năm 2006, sau đó xuất bản thành sách với tựa đề “Thư pháp là gì?” (NXB Văn Nghệ, 2007). Hiện nay, anh cũng đang ấp ủ cho nhiều công trình nghiên cứu về đề tài thư pháp này.

Có niềm đam mê đặc biệt với thư pháp, mỗi năm Hiếu Tín đều cho ra đời một bộ họa tự về linh vật của năm đó, như: chữ Tý ra hình chú chuột vui mắt, chữ Khỉ ra hình con khỉ tinh nghịch, chữ Sửu ra hình con trâu hiền lành, chữ Mã thành hình chú ngựa dũng mãnh... Đón năm Nhâm Dần này, Hiếu Tín vừa hoàn thành bộ thư họa về hình tượng con hổ rất ấn tượng, sống động, đặt tên là “Ngũ hổ du xuân” mang ý nghĩa tốt đẹp, cát tường cho năm mới.

Theo anh, trong quan niệm của người phương Đông, hổ là con vật thiêng, thuộc sứ giả của nhà trời hạ giới ban phúc cho người lành, giáng họa cho kẻ ác, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Nên từ xưa, hổ rất được con người tôn kính, có nơi thờ Thần Hổ vì hổ có chức năng trừ tà, tránh dữ, biểu thị cho quyền uy và sức mạnh. Hơn nữa, hổ cũng có tình, có nghĩa trong nhiều giai thoại. Tính chất oai linh, bản lĩnh, trí tuệ với cặp mắt tinh thông đã trở thành đối tượng được khai thác trong các hình tượng nghệ thuật.

Xuất phát từ cảm hứng ở hình tượng hổ, anh đã sáng tác 5 bức thư họa với 5 dáng thế khác nhau bằng những động tác nhẹ nhàng, bút lực mạnh mẽ, những đường nét điêu luyện và sắc sảo từ đầu ngọn bút lông mềm mại, uyển chuyển, có sự phối hợp cương và nhu, lúc thanh thoát, lúc trầm bổng tự nhiên, những tác phẩm thư họa của Hiếu Tín vừa sống động, vừa tinh tế, vừa khoáng đạt mà lại đầy cá tính. Đặc biệt là ý tưởng dùng những ký tự chữ “Hổ”, Nhâm Dần, Cọp hay số 2022 để tạo nên hình hổ.

- Hổ chào xuân mới: Tác giả đã khéo léo kết hợp chữ “Nhâm Dần - Cọp và số 2022”, tạo thành hình chú hổ trẻ trung, năng động đang vui mừng, chào đón mùa xuân sang. Tất cả được vẽ trên phong nền sơn thủy hữu tình và cành đào đỏ thắm, thể hiện sự vui tươi và may mắn trong năm mới.

- Hổ mừng xuân: Ở tác phẩm này, với bút lực mạnh mẽ, anh sáng tạo chữ “Hổ” thành thân hình và đuôi hổ, cùng với chữ “Nhâm Dần” tạo thành đầu hổ và chữ “Cọp” là các hoa văn trên lưng hổ. Trong đó chữ “Hổ” gây ấn tượng với nét mực đậm, mạnh cùng với gam màu nền thủy mặc, nhẹ nhàng, ẩn xa là núi và cành tùng, làm nổi bật tư thế cũng như sắc thái của hổ. Chú hổ trong tác phẩm đầy tính uy nghi, oai linh, đang nhìn vào chữ “Mừng xuân Nhâm Dần 2022”, rất sinh động và tràn đầy nội lực, thể hiện một mùa tràn đầy hạnh phúc và hy vọng.

- Hổ đón xuân: Hổ biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, dũng cảm, anh đã tạo ra hình chú hổ với tư thế đang lao mình về phía trước, phía dưới là chữ Nhâm Dần 2022, cách điệu thành núi đồi, bức vách. Với ý tưởng là một thông điệp năm hổ sẽ vượt qua những thử thách, nhất là đại dịch Covid đang diễn ra phức tạp và mang lại sự thắng lợi, thành công trong năm mới.

- Hổ vui xuân: Một chú hổ đang đứng thong dong, thư thả giữa đất trời vào xuân. Anh đã sáng tạo chữ “Hổ - Nhâm Dần” kết hợp lại tạo thành những hoa văn trên thân hổ, rất hợp lý và duyên dáng. Có thể nói đây là một bức tranh chữ về hổ khá đặc sắc và đẹp mắt. Chú hổ hiện lên với tâm hồn thư thái, an lành trong một màu nền như cảnh thần tiên, rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng. Đúng nghĩa là một tâm xuân trong tâm hồn của hổ. Đây cũng là thông điệp tác giả muốn gửi lời chúc đến mọi người có một tâm an, thiện lành trong mùa xuân mới.

- Hổ chúc tết: Cuối cùng là hình ảnh một chú hổ con đang đứng trên tảng đá được cách điệu từ số 2022 và bên dưới là chiếc thuyền đang vượt sóng được cách điệu từ chữ “Nhâm Dần” và sóng nước lăn tăng là chữ “Chúc Mừng Năm Mới”. Tác phẩm này, anh muốn gửi gắm thông điệp cầu chúc cho một năm mới thuận buồm xuôi gió, vượt qua những khó khăn, mang lại sự phồn vinh, thịnh vượng.

Có thể nói “Ngũ hổ thư du xuân” của nhà thư pháp Nguyễn Hiếu Tín đã thuyết phục người thưởng ngoạn, không chỉ đẹp về đường nét của bút mực, sự hài hòa màu sắc, sự cân đối bố cục, sự sáng tạo về chữ tạo hình mà còn là giá trị về tư tưởng, thông điệp ở mỗi bức họa tự đã mang lại điều tốt đẹp, cát tường cho năm mới.

Đọc thêm