Nghệ sĩ khốn khổ, rơi vào bi kịch vì fan cuồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng về việc một bộ phận fan cuồng đến trước cửa nhà quấy rối, ảnh hưởng đến cuộc sống của nữ ca sĩ. Tại Việt Nam và trên thế đã có không ít sự việc nghệ sĩ bị cầu hôn, bị tấn công, quấy rối, thậm chí bị sát hại vì fan cuồng.

Fan cuồng làm nghệ sĩ hoảng sợ

Lý Nhã Kỳ cho biết, fan cuồng tìm đến tận nhà để cầu hôn, tặng quà, đến mức khiến cô phải hoang mang, lo lắng. Người này biết rõ địa chỉ nơi cô ở dù trong tòa nhà mới, villa ở Vũng Tàu, biệt phủ hay các địa điểm khác để gửi quà. Hàng ngày, cô nhận được hoa, thư tỏ tình và có người này luôn đứng trước cửa nhà đòi gặp.

"Mọi người yêu quý Kỳ thì xin đừng đến trước cửa nhà Kỳ, công ty Kỳ nhận là người yêu, chồng và gửi những món quà cầu hôn như vậy nữa.. .Lần này Kỳ xin công chúng cho phép Kỳ được đốt và bỏ những món quà kiểu này", Lý Nhã Kì bày tỏ.

Lý Nhã Kì bị fan quấy rối, cầu hôn.

Lý Nhã Kì bị fan quấy rối, cầu hôn.

Showbiz Việt cũng không ít lần chứng kiến chuyện nghệ sĩ bị fan quấy rối từ nhẹ đến nghiêm trọng. Ca sĩ Bảo Thy từng chia sẻ, cô từng gặp rất nhiều sự cố, rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề và phải nghỉ hát một thời gian.

Một trong những nguyên nhân khiến cô đưa ra quyết định đó là bởi trong một buổi biểu diễn, Bảo Thy bất ngờ bị fan nam sàm sỡ, đòi cưỡng hôn trên sân khấu, thậm chí còn bị người này quấy rối ở các show sau. Có lần Bảo Thi đã phải dừng biểu diễn và bật khóc.

Hồ Ngọc Hà cũng không ít lần gặp những cảnh dở khóc dở cười vì fan. Một lần biểu diễn tại Mỹ, một khán giả nữ đã leo thẳng lên sân khấu, đồng thời tiến sát nữ ca sĩ, mặc cho bảo vệ đã ra sức can ngăn, fan nữ này vẫn nhảy nhót cuồng nhiệt bên cạnh Hà Hồ và bất ngờ hôn vào vòng 1 của cô.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng từng chia sẻ bị fan rình rập tại khu vực sống, ép nhận quà, cưỡng hôn hoặc liên tục nhắn tin quấy rối.

Tại Hàn Quốc, không ít nghệ sĩ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cách đây không lâu, Kim Jae Joong của nhóm JYJ khi tham gia một chương trình radio đã chia sẻ những trải nghiệm khủng khiếp khi bị fan cuồng "bám đuôi" suốt 12 năm. "Có những người theo dõi tôi mỗi ngày, mọi nơi, mọi lúc. Họ đến tổ ấm của tôi như thể đó là chuyện vô cùng bình thường. Một ngày nọ tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ người lạ, đính kèm một số bức ảnh chụp phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp nhà tôi. Thậm chí có cả tôi trong bức ảnh. Họ lặng lẽ vào nhà, chụp ảnh và bỏ đi mà tôi không hề hay biết. Điều này khiến tôi sợ hãi và quyết định thay khóa cửa... Họ đập cửa mạnh như thể muốn đột nhập vào. Đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi đến mức bị tê liệt cơ thể khi đang ngủ... Tôi luôn chuyển nhà 2 năm một lần. Tôi phải mua rất nhiều xe khác nhau để tránh bị họ đeo bám. Tôi đã đối mặt với những việc này suốt 12 năm ròng rã...”, Kim Jae Joong chia sẻ.

Kim Jae Joong chia sẻ trải nghiệm khủng khiếp bị fan cuồng "bám đuôi" suốt 12 năm trên radio

Kim Jae Joong chia sẻ trải nghiệm khủng khiếp bị fan cuồng "bám đuôi" suốt 12 năm trên radio

Vấn nạn fan cuồng xâm phạm đời tư thần tượng không còn xa lạ trong showbiz Hàn Quốc. Ca sĩ Sehun (nhóm EXO) cũng cho biết anh nhận khoảng 100 cuộc gọi mỗi ngày từ fan cuồng. Hiện, nhiều công ty quản lý nghệ sĩ đã có chủ trương cứng rắn để bảo vệ nghệ sĩ nhưng vẫn chưa thể chấm dứt được tình trạng này.

Bi kịch từ sự hâm mộ điên cuồng

Trên thế giới, chuyện fan quấy rối nghệ sĩ cũng diễn ra không ít. Thậm chí, đã xảy ra những trường hợp nghệ sĩ bị chính fan cuồng sát hại. Vào năm 2016, Christina Grimmie đang ký tặng fan sau buổi biểu diễn thì bất ngờ bị bắn trọng thương và qua đời tại bệnh viện địa phương. Kẻ sát nhân tên James Loibl cũng tự sát ngay tại hiện trường. Nữ ca sĩ bị sát hại khi mở rộng tay, chuẩn bị ôm fan thì bị bắn và ngã sụp xuống sàn.

Ngày 8/12/1980, John Lennon qua đời do bị ám sát khi ông mới 40 tuổi. Lennon bị fan cuồng Mark David Chapman phục kích lúc ông bước vào căn nhà ở New York, Mỹ, bắn ông bốn phát bằng khẩu súng lục 38 ly. Trước khi ra tay, người này đã gặp gỡ, xin chữ ký, và thậm chí chụp ảnh cùng thần tượng. Sự ra đi của John Lennon đã khiến người yêu nhạc bàng hoàng, một mất mát lớn cho làng âm nhạc thời điểm ấy.

Những năm qua, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cũng bị fan cuồng làm cho sống trong bất an, sợ hãi, bị hăm dọa bắt cóc và xâm phạm tình dục.

Tháng 9/2019, một người hâm mộ đã phá tường, chui vào căn nhà riêng của Taylor Swift ở Rhode Island. Đó là lần thứ 3 người hâm mộ trên có hành vi xâm phạm nơi ở của nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ cho biết: "Các trang web luôn tự tiện đăng địa chỉ nhà riêng của tôi lên mạng. Họ tạo điều kiện cho những kẻ cố gắng đột nhập vào nhà tôi, giúp những người đó làm ra chuyện tồi tệ hơn". Không chỉ bị xâm nhập tư gia, Taylor Swift còn bị dọa giết, dọa bắt cóc hay bị tấn công khiến cô buộc phải thuê vệ sĩ bảo vệ mình liên tục.

Taylor Swift bị dọa giết, dọa bắt cóc hay bị tấn công bởi fan cuồng

Taylor Swift bị dọa giết, dọa bắt cóc hay bị tấn công bởi fan cuồng

Năm 2019, một fan cuồng tên David Rumsey đã bị bắt khi trà trộn vào đám đông, chuẩn bị tấn công ca sĩ Miley Cyrus. Trước khi bị bắt, David Rumsey nhiều lần đe dọa giọng ca sinh năm 1992 và khẳng định: “Nhiệm vụ lớn nhất đời tôi là khiến Miley Cyrus có thai".

Đọc thêm