Nghi án kẻ hận tình hắt axit vào vợ và nhạc mẫu

(PLO) - Bốn tháng trước, mẹ nạn nhân cũng bị một kẻ bịt mặt hắt axit ngay trước cổng nhà, đến nay vẫn phải băng kín mặt do bị bỏng nặng. Thủ phạm vụ này chưa điều tra ra, giờ lại đến lượt con gái bị chồng cũ hắt cả can axit vào người.
Đối tượng tại cơ quan công an
Đối tượng tại cơ quan công an
Nạn nhân phản ứng nhanh nên chỉ bỏng lưng
Đối tượng tạt axit vợ cũ là Lê Văn Dương (SN 1987, HKTT khu Độc Lập, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang bị Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) tạm giữ về hành vi Cố ý gây thương tích. 
Vào 6h30 ngày 9/5, tại trung tâm học ngoại ngữ ở khu đô thị Đại Kim (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), chị Đồng Thị Linh (SN 1993, HKTT khu Ngọc Trì, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang đứng bên cửa sổ cùng một người bạn gái thì nghe tiếng chồng cũ gọi ngoài cửa. 
Nhìn thấy Dương tay xách can nhựa, mặt hằm hằm, chị Linh đoán biết sắp xảy ra chuyện chẳng lành nên vội vã đưa hai tay ôm mặt và quay lưng lại, vừa lúc bị Dương hắt thẳng can chứa axit vào người. Đối tượng vội vã bỏ trốn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng ở lưng.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng đội Điều tra trọng án 1, Phòng PC45, Công an TP.Hà Nội và Công an phường Đại Kim nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo lời khai của nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc, chị đã nhận được hàng trăm tin nhắn dọa giết của Dương nên không dám ra khỏi trung tâm đang theo học. Tuy nhiên, Dương đã lẻn vào trung tâm để ra tay. 
Kết hợp lời khai của các nhân chứng, công an nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, vì nếu không phản ứng nhanh, nạn nhân sẽ bị thương tích nặng hơn.  Kế hoạch vây bắt Dương nhanh chóng được triển khai.
Đến 12h cùng ngày, lực lượng điều tra phát hiện và bắt giữ đối tượng tại khu vực vườn hoa thuộc phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ). Kiểm tra trong chiếc ba lô Dương mang theo, công an thu giữ một thanh đao, sổ hộ khẩu và ảnh chụp hai vợ chồng khi còn hạnh phúc. 
Tại trụ sở công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Lê Văn Dương đã thừa nhận hành vi tạt axit vợ cũ, nhưng lại quanh co khi khai báo về nguyên nhân, lúc thì khai do bực tức với thái độ của Linh, lúc thì khai do vợ cũ nợ tiền không trả.
Mẹ nạn nhân nghi cũng bị con rể tạt axit 
Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Dương kết hôn vào đầu năm 2012. Nhưng sau khi sinh con gái vào cuối năm sinh 2012 thì xảy ra mâu thuẫn, chị Linh mang con về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian ly thân, Dương thường đến nhà mẹ vợ chửi bới đòi mang con về. Cuối năm 2013, vợ chồng ly hôn, Dương được quyền nuôi con. Chị Linh lên Hà Nội học ngoại ngữ tại một trung tâm có trụ sở ở lô A7, C8 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim để đi xuất khẩu lao động. Trong thời gian này, chị Linh nhận được hàng trăm tin nhắn dọa giết của chồng cũ.
Tại nhà nạn nhân ở phường Ái Quốc (TP.Hải Dương), bà Lê Thị Toan (SN 1964) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi con gái gặp nạn, bởi cách đây 4 tháng, chính bà cũng bị một đối tượng tạt axit vào mặt ngay tại nhà, đến giờ vẫn phải bịt kín mặt do bị bỏng nặng. Việc trên chưa điều tra ra thì đến lượt con gái bà bị chồng cũ tạt axit. 
“Sau khi sinh con khoảng 3 tháng, vợ chồng Linh nảy sinh mâu thuẫn do chồng nó chơi cờ bạc đêm hôm, về nhà thường đánh chửi vợ. Có đêm, con gái tôi gọi điện bảo mẹ đến đón về vì bị chồng đánh. Sau khi ly hôn, Dương vẫn thường xuyên gọi điện đe dọa giết cái Linh. Tôi phải trực tiếp đi xe máy chở nó tới nhà chồng cũ thăm con. 
Lần đầu tiên chúng tôi đến thì Dương vắng nhà. Lần thứ hai thì bị Dương chửi, đe dọa giết. Hai ngày sau, khoảng 21h ngày 4/1/2014, tôi ra đóng cổng nhà thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt hắt axit vào mặt. Sau hai tháng điều trị vết thương, tôi ra viện trong khi đối tượng gây án vẫn chưa được làm rõ. Nào ngờ, con gái tôi lại bị tạt axit bởi chính chồng cũ của nó. Khi nhận được tin, tôi bủn rủn cả chân tay, không nhấc nổi người vì tưởng nó bị tương tự như tôi”. Mẹ nạn nhân cho rằng, thủ phạm tạt axit bà và con gái là một, vì “dù không thấy mặt nhưng vóc dáng và quần áo kẻ hại tôi trùng khớp với Dương”.
Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng Công an phường Ái Quốc, TP.Hải Dương cho biết, đối tượng Dương từng đi tù 5 năm về tội cướp giật tài sản, mới ra tù năm 2009 nhưng không có nghề nghiệp gì. Ông Bình cũng xác nhận việc mẹ chị Linh bị một đối tượng tạt axit gây tổn thương vùng mắt. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương thụ lý điều tra.
Hai vợ chồng: “Một đứa bạc tình, một đứa ác”?
Người dân khu Độc Lập, phường Ái Quốc nơi Dương cư trú đều bất ngờ trước thông tin về vụ án. Ông trưởng khu cho biết: “Trước đây, cuộc sống của hai vợ chồng Dương thường xảy ra bất hòa. Nhiều lần chính quyền địa phương tổ chức hòa giải không thành, Tòa án nhân dân TP.Hải Dương đã thụ lý và giải quyết cho họ ly hôn”.
Chính bố mẹ của Dương cũng không ngờ con mình lại lên Hà Nội tìm vợ cũ để làm hại. Trong ngôi nhà khang trang, rộng thênh thang, chỉ có vợ chồng ông Lê Văn Doãn (60 tuổi) bế đứa cháu nội đang ngồi rầu rĩ. Ông Doãn luôn nhắc đi nhắc lại từ “bất ngờ” về hành động của con, có khi lại thốt lên: “Hai đứa ấy (vợ chồng Dương - PV) một đứa bạc tình, còn một đứa ác”. 
Cơ quan công an khám xét phòng ở của đối tượng Dương
 Cơ quan công an khám xét phòng ở của đối tượng Dương
Mẹ Dương bế cháu gái mới 18 tháng tuổi (con của vợ chồng Dương) lấy tay lau nước mắt, kể: “Vợ chồng nó trước đây sống hòa thuận, con dâu tôi hiền nhưng nóng tính. Một hôm, Dương thấy vợ trang điểm kỹ lưỡng trước khi đi làm công nhân cho một công ty gần nhà thì lấy làm nghi ngờ. Khi đến công ty hỏi, bảo vệ nói Linh không đi làm nên con tôi càng nghi ngờ. Về nhà vợ chồng cãi vã nhau, do con tôi nói Linh bảo đi làm nhưng lại không đi. 
Lời qua tiếng lại, con dâu tôi bảo ly dị rồi bắt xe taxi về nhà ngoại ở. Gia đình tôi sau đó thường khuyên con dâu quay trở về vì con nhỏ nhưng Linh không chịu. Không có vợ ở nhà, Dương không ra khỏi nhà mà quanh quẩn chăm sóc con gái. Sau đó một thời gian, con tôi xin tiền bố mẹ vào Nam sinh sống.
Chính vì thế chúng tôi rất bất ngờ khi Công an quận Hoàng Mai thông báo Dương tạt axit vợ. Hóa ra, nó không vào Nam làm mà lên Hà Nội tìm vợ, càng không thể ngờ nó lại gây ra sự việc đau lòng này”. Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ./.

Đọc thêm