Ngọc Lan mang theo lời dạy của nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng suốt hành trình sự nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bài học về cách khóc để hóa thân khi diễn xuất từ nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng khiến cô học trò Ngọc Lan nhớ mãi. Với nữ diễn viên, đó là kim chỉ nam cô mang theo trong suốt hành trình sự nghiệp của mình.
Ngọc Lan từng được nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng dạy cách khóc.
Ngọc Lan từng được nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng dạy cách khóc.

Xuất thân không phải là diễn viên chuyên nghiệp, Ngọc Lan bước vào môn nghệ thuật thứ 7 nhờ sự giới thiệu nhưng đã nhanh chóng khẳng định được tài năng và được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn ấn tượng.

Mới đây, khi đến với chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, cô được MC Nguyên Khang giới thiệu là "kiều nữ" bởi không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn ở ghi dấu ấn với vai diễn trong chính bộ phim truyền hình đình đám Kiều nữ và đại gia.

Chia sẻ về những khoảnh khắc rực rỡ của mình, Ngọc Lan cho biết: "Từ năm 2013 đến 2015 là thời gian vàng son của tôi. Khi tôi đóng vai Hương Thảo trong phim Thuyền giấy - vai diễn đã mang lại giải Cánh Diều Vàng và giải vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc".

Ngoài ra nữ diễn viên còn nhắc về vai dì Trang phim Luật trời, một vai diễn phản diện cũng đã mang lại giải vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc và giải Ngôi sao của năm do báo Ngôi sao bình chọn.

Nhắc tới đây, Ngọc Lan cũng trải lòng khi đóng các vai phản diện: "Trước đây khi đóng vai phản diện, tôi bị chửi rất nhiều, thậm chí hăm dọa đánh, nhưng về sau khán giả lại quay ra ủng hộ tôi đóng vai ác. Mọi người thích những toan tính của nhân vật tôi đóng. Đó là thành công".

Nói về phong cách diễn xuất, Ngọc Lan chia sẻ cô chịu nhiều ảnh hưởng cách diễn của chị Hồng Ánh và cô Ái Như. Ngoài ra Ngọc Lan còn nhắc đến nghệ sĩ Nguyễn Châu, người đã giới thiệu cô làm diễn viên trong thời gian cô còn đóng các MV ca nhạc.

Đặc biệt, Ngọc Lan tri ân người dạy cô cách khóc, đó là nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng. Những chia sẻ này được cô nhắc lại khi nữ nghệ sĩ gạo cội được xác nhận qua đời ngày 23/2 tại Mỹ sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

"Một lời dạy của cô mà con mang theo trong suốt hành trình sự nghiệp của mình: 'Con phải thương được nhân vật của con thì khi nhân vật của con bị đau con sẽ rất đau, nhân vật của con rơi lệ thì con sẽ khóc rất nhiều'. Từ sau lần dạy đó con cũng không có dịp được gặp cô, cũng không thể ôm cô và khoe rằng con đã làm được điều cô dạy. Cám ơn cô, một người nghệ sĩ mà con rất yêu quý từ khi con còn bé. Cám ơn cô, một người truyền lửa cho thế hệ trẻ. Một bông hoa nữa đã rụng vào ngày 24/2/2022" - Ngọc Lan đau lòng viết.

Đọc thêm