Người dân nô nức đổ về TP HCM mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(PLVN) - Dòng người từ khắp nơi trong nước cũng như quốc tế hối hả, hân hoan tề tựu tại TP HCM với mong muốn được chứng kiến không khí kỷ niệm ngày trọng đại cũng như sự "thay da đổi thịt", vươn mình mạnh mẽ của Thành phố sau 50 năm thống nhất non sông...
Khắp phố phường TP HCM những ngày này, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng rạng rỡ...

Mỗi người một cảm xúc riêng, nhưng tất cả đều rộn ràng reo vui. Tại những khu vực có các công trình di tích lịch sử như: Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng... hay những khu vực có tập duyệt diễu binh tại quận 1, quận 3, không khí càng nhộn nhịp. Đâu đâu cũng có thể bắt gặp cờ Tổ quốc. Rất nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng, giơ cao cờ trên tay hay dán cờ trên mặt, trên ngực áo dạo phố. Không khí ngày vui của dân tộc đã kéo mọi người gần nhau hơn, lần đầu gặp không ngần ngại trao nhau nụ cười ấm áp, dành cho nhau ánh mắt trìu mến. Và ai cũng háo hức chụp hình để lưu lại những không gian, khoảnh khắc đẹp...

Hình ảnh Bác Hồ muôn vàn kính yêu trên khắp phố phường TP HCM những ngày Tháng Tư lịch sử

Các cháu nhỏ cũng giơ cao cờ đỏ sao vàng.

Lần đầu trở lại TP HCM kể từ sau ngày giải phóng, ông Hoàng Ngọc Huệ (ngoài 70 tuổi), một cựu chiến binh quê ở Nghệ An không giấu được cảm xúc. Hành trình lần này không chỉ là một chuyến đi, mà còn là cuộc trở về với ký ức một thời hoa lửa, gợi lại những ngày tháng hào hùng mà ông cùng đồng đội đã trải qua trong thời kháng chiến.

“Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta tiến vào Sài Gòn trong chiến dịch cuối cùng. Cảm giác lúc ấy vỡ òa, không thể nào quên được. Dù thời gian đã lùi xa, nhưng những âm vang chiến thắng, hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa nắng Sài Gòn hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính già như chúng tôi”, ông Huệ nói.

Cựu binh Hoàng Ngọc Huệ thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Lần này trở lại, người cựu binh ấy lặng lẽ đi giữa phố phường tấp nập, ngắm những tòa nhà cao tầng, những tuyến đường hiện đại và người dân sống trong yên bình. Ông rưng rưng: “Đất nước đã đổi thay quá nhiều mà vẫn giữ được linh hồn của ngày thống nhất. Tôi thấy tự hào vì những hy sinh ngày đó của lớp lớp cha ông minh không uổng phí”.

Chuyến về lại TP HCM không chỉ mang theo hành lý, mà mang cả một trời ký ức. Với ông Huệ, lễ kỷ niệm lần này không đơn thuần là một nghi lễ, mà là sự tri ân – một cuộc hội ngộ giữa quá khứ và hiện tại, giữa đồng đội và quê hương.

Bà Tụ hạnh phúc khi được hoà vào không khí mừng Ngày 30/4 tại TP HCM.

Bà Trần Thị Tụ (76 tuổi), từ Thanh Hoá bay vào TP HCM chờ đón lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4. “Thế hệ tôi và trước tôi may mắn mới được sống trong không khí kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thế này. Tôi thấy Thành phố mang tên Bác quá tuyệt vời, đâu đâu cũng cờ hoa rực rỡ, người dân thì thân thương hiền hòa, chào đón mọi người chân tình như người thân trong gia đình”, bà Tụ chia sẻ.

Để tận hưởng mọi khoảnh khắc tại TP HCM, bà Tụ đã mua bộ quần áo bà ba, khăn rằn, chiếc nón được sơn cờ đỏ sao vàng… và chụp ảnh với các di tích của Thành phố để khoe con cháu.

Bà Võ Thị Thùy Trang, quê Bình Định, cũng vui không kém. Bà cùng gia đình vào TP HCM từ mấy ngày trước. Bà dậy từ 4h tới các điểm di tích. “Tôi lớn tuổi rồi, sợ đông người chen lấn nên đã thức dậy từ rất sớm hoặc đi vào giờ khuya để chụp hình vì lúc đó TP HCM vắng người hơn. Cả đời tôi giờ mới thấy được không khí tưng bừng rộn ràng thế này”, bà Trang bộc bạch.

Bà Trang từ Bình Định vào TP HCM để được hòa trong không khí của ngày lễ trọng đại.

Hơn ai hết, người dân TP HCM cảm nhận được sự khác biệt của lễ kỷ niệm nửa thế kỷ mới có này. Nhà nhà, người người nô nức treo cờ hoa, chiều chiều đổ ra đường chờ đón các đoàn diễu binh diễu hành, phấn khởi chào mừng người dân mọi miền Tổ quốc cũng như du khách quốc tế đến với Thành phố...

Gia đình chị Liễu ở huyện Bình Chánh hồ hởi chụp ảnh vào bình minh một ngày tháng Tư lịch sử.

Gia đình chị Liễu ở huyện Bình Chánh vào trung tâm Sài Gòn từ sáng sớm. Bước chậm hơn thường ngày vì muốn giữ lại từng khoảnh khắc thiêng liêng, nhìn những em bé cười vui, những cụ già lặng im ngắm nhìn Thành phố, chị Liễu cảm nhận "lòng mình rưng rưng, ấm áp lắm. Sài Gòn hôm nay đẹp theo một cách rất khác – không chỉ bởi ánh đèn, mà bởi tình yêu nước lan toả khắp không gian"...

Nhiều bạn trẻ tạo dáng bên dàn pháo ở Bến Bạch Đằng

Để có thể xem các đơn vị tham gia diễu binh, nhiều người đã đến trước khoảng 4 - 5 giờ.

Đọc thêm