Người đàn ông vô gia cư được trao thưởng vì trả lại chiếc ví chứa 2.100 USD nhặt được

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh Hadjer Al-Ali, một người đã vô gia cư, đã tìm thấy một chiếc ví chứa khoảng 2.000 euro (2.100 USD) tại ga tàu Amsterdam (Hà Lan) khi đang "làm công việc thường nhật" của mình là tìm các chai nhựa rỗng để đổi lấy tiền mặt.
Hình minh họa (Ảnh: Channel 8)
Hình minh họa (Ảnh: Channel 8)

Theo NDTV, một người vô gia cư đã tìm thấy chiếc ví chứa khoảng 2.000 euro trên một chuyến tàu trống tại ga Amsterdam (Hà Lan) và đã giao nộp cho cảnh sát, nhận được một phiếu quà tặng như một phần thưởng cho sự trung thực của mình.

Anh Hadjer Al-Ali, 33 tuổi, đã vô gia cư trong 18 tháng, tìm thấy chiếc ví khi đang "làm công việc thường nhật" tìm kiếm chai nhựa rỗng để đổi lấy tiền.

Cảnh sát cho biết người đàn ông đã giao nộp chiếc ví với "khoảng 2.000 euro... nhưng tiếc là không có giấy tờ tùy thân hay bất cứ thứ gì giúp chúng tôi liên hệ với chủ nhân."

"Bởi vì chúng tôi tin rằng sự trung thực nên được đền đáp, anh ấy đã nhận được giải thưởng 'ngón tay cái bạc' mà chúng tôi đôi khi trao tặng cho công dân và một phiếu quà tặng trị giá 50 euro", cơ quan chức năng cho biết thêm.

Nếu số tiền này không được đòi lại trong vòng một năm, nó sẽ thuộc về người tìm thấy.

Trong một video đăng trên phương tiện truyền thông địa phương De Stentor, anh Al-Ali cho biết: "Dù tôi tìm thấy gì, tôi luôn trả lại. Có thể chủ nhân của chiếc ví có một doanh nghiệp và cho tôi một công việc hay một tòa nhà để tôi sống. Điều gì cũng có thể xảy ra.".

Đọc thêm