Người dân Quảng Nam hoảng hốt, rối loạn vì tin đồn bắt cóc trẻ em

Không chỉ dừng lại ở tin đồn bắt cóc, mấy ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn rộ lên tin đồn trẻ em bị bắt cóc và mổ bụng lấy nội tạng. Tin đồn này bắt đầu xuất phát từ thành phố Hội An và đã lan nhanh khắp cả tỉnh khiến cho người dân hoang mang, lo sợ...

 Trong những ngày gần đây, tại huyện Thăng Bình rộ lên tin đồn trẻ em bị bắt cóc, tin đồn đã lan tỏa đến cả các địa phương lân cận, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong người dân. Để xác minh tính thực hư của sự việc, chúng tôi đã trực tiếp về tận địa phương nơi xảy ra vụ việc để tiếp xúc với “nạn nhân” và cơ quan chức năng sở tại, nhằm làm rõ vụ việc.

a
Mẹ con chị Trần Thị Xuân


    Thấy lạ là trói!

Chúng tôi tìm về thôn Bình Khương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình), tìm gặp mẹ con chị Trần Thị Xuân, người được cho là “nạn nhân”, cũng là nơi bắt nguồn của vụ việc.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 22/8, khi chị đang nấu ăn dưới bếp thì có 2 người đàn ông lạ mặt bước vào nhà và bế con chị là cháu Nguyễn Trần Nguyệt Nhi đi ra sân (20 tháng tuổi). Từ nhà dưới đi lên, tưởng có kể bắt cóc con mình chị Xuân hô hoán, 2 người lạ mặt sợ hãi đã bỏ chạy.

Chị Xuân nhớ lại “Lúc đó em hoảng quá chỉ biết chạy ra giật cháu lại thì người đàn ông ấy phân bua: Tôi chỉ bồng cháu thôi!”. Tin đồn con gái chị xuân bị “bắt cóc” hụt lan nhanh, chỉ trong buổi sáng đã có hàng trăm người tụ tập, lùng xục hòng bắt bằng được 2 kẻ lạ mặt kia.

Trong buổi sáng cùng ngày họ đã bắt 2 người là Trương Văn Hoa và Nguyễn Văn Hường vì “nhìn rất khả nghi” giao cho Ủy ban nhân xã, hàng trăm người dân quá khích đã bủa vây trụ sở Ủy ban đòi “xử” người vừa bị bắt.

Nghiêm trọng hơn, vào ngày 23/8, tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bình Triều), người dân đã bắt và đánh hội đồng một người đàn ông vì dám lân la gần trường nhưng qua xác minh người đàn ông này có dấu hiệu tâm thần và thường thích hát hò, tụ tập cùng các em học sinh tại đây.

Tiếp đó ngày 24/8, 2 người đi bán bạt nhựa tại thôn Bình Khương cũng bị truy bắt và... giao nộp công an xã. Chỉ trong vòng 3 ngày đã có nhiều người lạ mặt bị người dân bắt giữ vì “nhìn rất khả nghi”.

Với tâm lý lo sợ con mình sẽ bị bắt cóc nên người dân vô cùng cảnh giác, họ tự tay đưa đón con cái đến trường và hạn chế bất kỳ người lạ nào tiếp cận con mình.

Cô Nguyễn Thị Ái Phương, (trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Bình Triều) cho biết “Từ khi có tin đồn bắt cóc trẻ em, các bậc phụ huynh có vẻ dè chừng hơn, họ tự tay đưa đón các cháu và nhà trường chúng tôi cũng cảnh giác hơn, các đối tượng lạ lảng vảng quanh trường luôn được bảo vệ chú ý”.

Các tin đồn bắt cóc trẻ em ở huyện Thăng Bình lan truyền rất nhanh và được thêu dệt đủ kiểu trên địa bàn cả tỉnh.

Theo báo cáo của Công an huyện Thăng Bình, từ ngày 22 đến ngày 28/8, công an huyện liên tiếp nhận được tin báo từ cơ sở với tổng số 4 vụ việc mà người dân cho là bắt cóc trẻ em tại các xã Bình Giang, Bình Triều, Bình Minh và xã Bình Trị.

Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an, những vụ việc này không có cơ sở kết luận các đối tượng có dấu hiệu bắt cóc trẻ em, đây chỉ là sự nghi ngờ vô căn cứ của người dân.

Theo Trung tá - Hồ Thanh Long, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thăng Bình “Trên địa bàn huyện chưa có xảy ra một vụ bắt cóc hay mất tích nào, tất cả vụ việc trên đều là do tin đồn và người dân đã cảnh giác một cách quá mức! Vì những tin đồn thất thiệt này mà nhiều người đã bỏ cả công ăn, việc làm để ở nhà trông con, còn tình hình trật tự của địa phương thì bị xáo trộn”.

Tin dữ đồn xa

Không chỉ dừng lại trong phạm vi huyện Thăng Bình, tin đồn bắt cóc trẻ em đã lan nhanh đến các vùng lân cận và ngay tại thành phố Tam Kỳ người dân cũng vô cùng hoang mang, lo lắng.

a
Đại tá Lương Tấn Tài – Chánh văn phòng Công an tỉnh Quảng Nam

Trong mấy ngày qua, từ đầu đường đến góc chợ, trường học, cổng cơ quan đều nghe mọi người đồn thổi với nhau về chuyện bắt cóc trẻ em diễn ra ngay tại cổng siêu thị Coopmart.

Văn bản hiện trường tại cơ quan công an tỉnh Quảng Nam ghi rõ: Vào khoảng 20h, ngày 26/8, chị Nguyễn Thị Hải (trú tại phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ), chở 2 con trên xe máy và 2 cháu đang khóc. Anh La Chí Dũng (trú tại phường Phước Hòa, Tp. Tam Kỳ) nghi 2 cháu bị bắt cóc nên theo dõi đến trước cổng siêu thị thì ép xe chị Hải vô lề, truy hô quần chúng để cùng vây bắt.

Anh Dũng thuật lại sự việc “Thấy 2 cháu khóc quá tôi mới chạy xe tới hỏi nhưng chị không trả lời mà tăng ga bỏ chạy, tôi thấy vậy càng nghi ngờ nên vọt lên, ép chị dừng lại để nói chuyện”. Còn chị Hải thì cho rằng anh Dũng đang có ý định cướp con của mình nên “Khi thấy anh ấy lôi tay con tôi xuống tôi sợ quá vội la làng lên”. Cả chị Hải và anh Dũng đều... la làng nên nhiều người hiếu kỳ đã tập trung rất đông, gây tắc cả một đoạn đường.

Không chỉ dừng lại ở tin đồn bắt cóc, mấy ngày gần đây trên địa bàn tỉnh còn rộ lên tin đồn trẻ em bị bắt cóc và mổ bụng lấy nội tạng, tin đồn này bắt đầu xuất phát từ thành phố Hội An và đã lan nhanh khắp cả tỉnh.

Làm việc với chúng tôi, Đại tá Lương Tấn Tài – Chánh văn phòng Công an tỉnh Quảng Nam, khẳng định “Tôi xin khẳng định thông tin về bắt cóc trẻ em tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh là không có thật. Qua quá trình điều tra và xác minh các đối tượng bị người dân bắt giữ tại huyện Thăng Bình và Tam Kỳ thì không có cơ sở để kết luận họ là nhóm bắt cóc. Từ năm 1997 đến nay (Pv: tách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng) trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng bắt cóc hay chuyện trẻ em bị mổ bụng lấy nội tạng rồi chuyển qua biên giới”.

Ông Tài cho biết thêm “Khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng tập trung xác minh, các cơ quan truyền thông đại chúng phải có định hướng đúng dư luận nhằm ổn định an ninh trật tự tại địa phương”.

Tấn Châu – Xuân Hiếu

Đọc thêm