Người phụ nữ nhận được 1 triệu USD nhờ lòng tốt của chủ cửa hàng

(PLVN) - Người phụ nữ bang Massachusetts, Mỹ vô tình vứt tờ vé số trị giá 1 triệu USD nhưng vẫn giành được giải thưởng đặc biệt nhờ lòng tốt của chủ cửa hàng.
Cô Lea Rose Fiega.

Cô Lea Rose Fiega đã mua vé số cào của giải Diamond Millions với giá 30 USD vào tháng 3 tại Lucky Stop ở Southwick, gần nơi cô ấy làm việc.

"Lúc đó tôi thực sự rất vội trong giờ nghỉ trưa và tôi cào vé rất nhanh. Tôi nhìn vé và không có cảm giác nó là vé có giải thưởng gì nên đưa nó cho mẹ anh Shah, nhờ bà vứt hộ", chị kể lại.

Tấm vé vẫn nằm lại trong một ngăn phía sau quầy hàng suốt 10 ngày sau đó, cho tới khi Abhi Shah - con trai của chủ cửa hàng - quyết định dò lại những tấm vé được cho là không trúng.

Anh Shah nói với WWLP-TV: "Tôi thấy tờ vé số của chị Fiega chưa cào hết nên cào nốt và phát hiện nó trúng giải lớn tới 1 triệu USD".

Sau khi kể lại sự việc với gia đình, cả nhà anh Shah quyết định họ sẽ trả lại tấm vé cho Fiega - một người khách quen của cửa hàng họ và rất thân thiết với gia đình anh.

Cô Lea Rose Fiega cho biết vào tháng 1 chị đã "chiến thắng" COVID-19, và cảm giác lúc đấy như "trúng số", vì vậy sau khi thắng 1 triệu USD,  chị cảm thấy may mắn gấp đôi.

Cửa hàng nhận được 10.000 USD tiền thưởng từ hoa hồng tiểu bang cho việc bán vé trúng thưởng. Cô Fiega cho biết cô đã thưởng thêm cho gia đình Abhi Shah, số tiền còn lại dành nghỉ hưu.

Đọc thêm