Nguyễn Hồng Nhung bật khóc nói về nỗi sợ lớn nhất trong đời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoài việc phải đối diện với cảm giác trống trải đến cùng cực nơi đất khách, Nguyễn Hồng Nhung cũng tiết lộ về nỗi sợ khi trở về Việt Nam.
Nguyễn Hồng Nhung nhớ lại quãng thời gian khó khăn.
Nguyễn Hồng Nhung nhớ lại quãng thời gian khó khăn.

Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, từng theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và tham gia cuộc thi thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Vào đầu những năm 2000, Nguyễn Hồng Nhung là một trong những giọng ca được khán giả yêu thích với giọng hát nội lực và những màn trình diễn độc đáo.

Lúc sự nghiệp đang “lên như diều gặp gió”, người đẹp bất ngờ gặp phải scandal chấn động, bị bạn trai cũ tung ảnh nóng. Năm 2005, cô quyết định sang Mỹ định cư. Vào thời điểm đó, truyền thông rất quan tâm và muốn trò chuyện cùng Hồng Nhung về scandal nói trên nhưng cô một mực từ chối.

Tâm sự cùng talkshow “Gõ cửa trái tim”, nữ ca sĩ cho biết, cuộc sống xa gia đình và quê hương chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là với một cô gái đôi mươi, chưa có kinh nghiệm sống nhiều. Ngoài những vất vả cuộc sống đời thường, điều Nguyễn Hồng Nhung sợ nhất đó chính là sự cô đơn, trống trải.

Từ đó, Nguyễn Hồng Nhung từng bước bước ra khỏi vùng tối. Cô đặt đam mê âm nhạc lên vị trí quan trọng nhất trong trái tim và tập chỉ nghĩ đến hôm nay, ngày mai. Bằng giọng hát và cả cách đối nhân xử thế, cô dần được khán giả hải ngoại yêu thương và đón nhận. Hai năm trở lại đây, cô trở về Việt Nam và nhận được sự quan tâm của công chúng với các sản phẩm âm nhạc mới. Trong đó phải kể đến buổi ra mắt album “Ngô đồng” với hình thức listening party. Đây là hoạt động mang tính bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ sau hơn 15 xa quê.

Nhớ lại thời điểm khó khăn trong quá khứ, nữ ca sĩ bật khóc chia sẻ: “Khi tôi về Việt Nam, nỗi sợ của tôi không phải là khán giả lãng quên mình mà nỗi sợ của tôi chính là những điều mà mình đã phải trải qua, ở tại nơi mình đã sinh ra, lớn lên và mình trưởng thành. Tuổi thơ của tôi ở đó. Cả một ký ức ở đó, có những mối tình ở đó và tôi đã sai lầm ở đó. Những điều mà tôi phải trải qua nó không đau bằng những điều gia đình tôi gặp phải...”.

Đọc thêm