Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Ngọc Châu đã qua đời lúc 7h30 sáng nay (17/3) tại Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội) do căn bệnh suy tim giai đoạn cuối.
Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời

Ngọc Châu tốt nghiệp Khoa Sáng tác - Nhạc viện Hà Nội khóa 1983 - 1993. Anh là con của NSƯT Vũ Dậu và nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, anh trai của ca sĩ Khánh Linh. Anh cũng là tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng: Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân, Cô Tấm ngày nay, Nếu điều đó xảy ra, Tạm biệt, Ngây thơ, Ban mai xanh, Mặt trời dịu êm... Ca khúc "Thì thầm mùa xuân" là lời tâm sự của nhạc sĩ về mối tình đầu, giúp nhạc sĩ vào top 10 bình chọn của Làn sóng xanh năm 1998. Ngoài sáng tác, anh từng đảm nhiệm phần thu và mix âm thanh cho chương trình "Trò chơi âm nhạc".

Lễ viếng sẽ diễn ra vào 12h-13h ngày 19/3/2022 (tức 17/2 Âm lịch). An táng tại quê nhà Ngọc Lâu, Phú Xuyên, Hà Nội.

Lễ viếng sẽ diễn ra vào 12h-13h ngày 19/3/2022 (tức 17/2 Âm lịch). An táng tại quê nhà Ngọc Lâu, Phú Xuyên, Hà Nội.

Anh từng là nhạc sĩ được tin tưởng trao trọng trách làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc như Sao Mai điểm hẹn với 3 mùa ngồi ghế nóng.

Sau thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, anh ít xuất hiện, tập trung với vai trò nhà sản xuất, hòa âm. Năm 2016, anh mới trở lại làng nhạc qua album "Mùa yêu", hợp tác với em gái, gồm các ca khúc: Nụ hôn nồng cháy, Ngây thơ, Mùa thu vàng do anh sáng tác.

Trên trang cá nhân, Khánh Linh viết: "Nhẹ bước chân đi, em gái chào anh. Không buồn, không đau, không mệt, anh đi vui vẻ".

Đọc thêm