Nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện khỏe mạnh, trải lòng về thời gian trị bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhạc sĩ Trần Tiến khiến khán giả phấn khích, mừng rỡ khi thấy sức khỏe của ông đã tốt hơn rất nhiều sau khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Đến với sự kiện tri ân Lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, nam nhạc sĩ đã gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã không quản nguy hiểm, khó khăn để dốc lòng vì đất nước. “Các bạn đã dùng danh dự của mình để chiến đấu, để giúp đồng bào mình đỡ bị thiệt hại nhiều hơn, tôi rất xúc động vì điều đó”, nhạc sĩ Trần Tiến nói thêm.

Không chỉ thế, nam nhạc sĩ còn góp vui với chương trình ca khúc “Sen hồng hư không” do chính ông sáng tác. Trước khi thể hiện ca khúc, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ: “Tôi viết bài hát này nhưng cho giọng của ca sĩ Tùng Dương. Giọng Tùng Dương thì cao, vang, bay bổng mà giọng tôi lại trầm. Hơn nữa, tôi cũng không thuộc bài hát của tôi, nhưng vì tấm lòng của tất cả các bạn ở đây, tôi sẵn sàng cầm giấy để hát”.

Nhạc sĩ Trần Tiến gửi lời xin lỗi vì đã cầm giấy khi thể hiện ca khúc Sen hồng hư không do chính mình sáng tác.

Nhạc sĩ Trần Tiến gửi lời xin lỗi vì đã cầm giấy khi thể hiện ca khúc Sen hồng hư không do chính mình sáng tác.

Vẫn giọng ca trầm đầy nội lực, nhạc sĩ Trần Tiến đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng. Sau khi thể hiện xong bài hát, nhạc sĩ Trần Tiến còn hài hước trêu đùa: “Tôi hát mà các bạn chưa đuổi tôi ra khỏi đây thì may quá”.

Nhạc sĩ Trần Tiến còn trải lòng về khoảng thời gian ông ít hoạt động để điều trị bệnh: “Giờ tôi vẫn đứng được ở đây là nhờ các bác sĩ đã cứu tôi. Các bạn biết đấy, may quá tôi đã sống lại. Chính những giây phút tôi nằm trên giường bệnh điều trị ung thư, tôi phải chiến đấu với các bác sĩ để tự cứu lấy mình.

Trong những lúc như thế, tôi viết bài hát ‘Không gục ngã’ chỉ để cứu chính mình vì tôi không thể đứng dậy được nữa. Tôi hát bài hát này tặng bệnh nhân thì hợp lý hơn tặng cho các bác sĩ, bài này buồn lắm”. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ nhiệt tình từ khách mời, nhạc sĩ Trần Tiến đã tự đánh đàn guitar và thể hiện ca khúc “Không gục ngã”, ca khúc đã đưa nam nhạc sĩ trở về từ cửa tử.

Ca sĩ Mỹ Linh, Thanh Lam lên sân khấu cổ vũ đàn anh.

Ca sĩ Mỹ Linh, Thanh Lam lên sân khấu cổ vũ đàn anh.

Cũng trong chương trình, ca sĩ Thanh Lam đã thể hiện hai ca khúc là “Vẫn mãi màu áo trắng” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn và ca khúc “Nơi gặp gỡ tình yêu” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp để gửi tặng đến đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Trong khi ca sĩ Mỹ Linh trình bày hai ca khúc là “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca khúc “Hương ngọc lan” của nhạc sĩ Anh Quân. Ngoài ra, sự kiện còn có các phần trình diễn đến từ các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã từng xuất hiện trong chương trình “Hát cho ngày mai”.

Ca sĩ Mỹ Linh và MC Quyền Linh tại sự kiện. Ảnh: G.M.

Ca sĩ Mỹ Linh và MC Quyền Linh tại sự kiện. Ảnh: G.M.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng đã trao tặng hơn 4 tỷ đồng cho các đơn vị, cá nhân có những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, hơn 2,6 tỷ đồng được trao tặng đến 41 đơn vị tiêu biểu có đóng góp trong cuộc chiến chống COVID-19.

Các đơn vị này trực thuộc các bệnh viện dã chiến thuộc Sở Y tế TP HCM, các bệnh viện tuyến Trung ương và lực lượng vũ trang và các đơn vị hỗ trợ ngành y tế TP HCM tham gia phòng, chống dịch.

Đọc thêm