Nhìn sang nước Nhật

 Nước Nhật trong thảm họa kinh hoàng lại khiến cả thế giới ngưỡng mộ  về tầm cao văn hóa ứng xử trước sự sống còn. Không cướp bóc, hôi của như trong những trường hợp tương tự xảy ra ở các quốc gia khác. Không mua tranh, bán cướp trước nguy cơ khan hiếm thực phẩm. Người dân điềm tĩnh chờ đợi sự cứu giúp và trong khi chờ đợi thì tự cứu giúp lẫn nhau

Nước Nhật trong thảm họa kinh hoàng lại khiến cả thế giới ngưỡng mộ  về tầm cao văn hóa ứng xử trước sự sống còn.
Không cướp bóc, hôi của như trong những trường hợp tương tự xảy ra ở các quốc gia khác. Không mua tranh, bán cướp trước nguy cơ khan hiếm thực phẩm. Người dân điềm tĩnh chờ đợi sự cứu giúp và trong khi chờ đợi thì tự cứu giúp lẫn nhau. Trật tự xã hội được duy trì, người ta vẫn cúi gập đầu lễ phép chào nhau trong hoạn nạn nhưng lại ngẩng cao đầu kiêu hãnh trong sóng thần vùi dập.
Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ. Ảnh minh họa
Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ. Ảnh minh họa
Tìm sự lý giải cho tinh thần Nhật Bản đáng học tập đó, dư luận đưa ra các nguyên nhân như truyền thống, giáo dục, niềm tin, kỹ năng sống, hoàn cảnh xã hội... ở đất nước mặt trời mọc. Dĩ nhiên, tổng hợp nhiều yếu tố và có một bề dày văn hóa mới tạo nên một cộng đồng có sự liên kết chặt chẽ và tương thân, tương ái đến như vậy. Chặt chẽ đến nỗi không một ai dám đi ngược lại xu thế chung mà có hành vi sai trái cả, bởi thế không hề có tình trạng đổ lỗi cho “con sâu làm rầu nồi canh” như chúng ta thường gặp.

Chỉ một so sánh nhỏ là cậu bé Nhật 9 tuổi bỏ lại một cái bánh vào thùng cứu trợ bởi nghĩ rằng còn có ai đó chưa được ăn và như thế mới công bằng với cái cảnh những người đàn ông lực lưỡng tranh cướp nhau mẩu bánh cứu trợ trong đám người di tản khỏi vùng Trung Đông chiến sự vừa qua, chúng ta cũng đủ thấy trẻ em Nhật được giáo dục như thế nào để có một cách ứng xử đáng nể như vậy.

Nhìn cảnh người Nhật kiên nhẫn xếp hàng để mua thực phẩm và chỉ mua vừa đủ cho mình hẳn nhiều người liên tưởng đến cảnh chen lấn, xô đẩy để nhận một món quà hội chợ rẻ rúng mà trong đó có những thanh niên mạnh khỏe chen bật cả trẻ con và phụ nữ với sự đắc thắng không cần giấu giếm.

Nước Nhật giàu mạnh là phải, chẳng cứ người dân mà quan chức cũng đầy lòng tự trọng, chỉ vì nhận 600 đô-la trái phép mà một ông bộ trưởng phải từ chức. Chuyện đó chỉ xảy ra ở nước Nhật.

Nhị Ngọc

Đọc thêm