Những con thác đẹp như tiên cảnh không thể bỏ lỡ khi đến Mộc Châu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa màu xanh thăm thẳm của rừng già, những dòng thác trắng xóa khiến du khách như lạc vào tiên cảnh. Đến Mộc Châu - Sơn La, đừng bỏ lỡ lời hẹn hò với những con thác kỳ vỹ này và lắng nghe những câu chuyện cổ qua lời thì thầm của rừng già và tiếng thác đổ
Những con thác đẹp như tiên cảnh không thể bỏ lỡ khi đến Mộc Châu

Chỉ cách Hà Nội dưới 200km dọc theo quốc lộ 6 đường, Mộc Châu - Sơn La đang được, đánh giá là thủ phủ của thiên đường du lịch mới nổi toàn cầu. Năm 2022, Mộc Châu đã được World Travel Award (WTA) vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”. Cảnh quan thiên nhiên nơi đây còn nguyên vẻ hoang sơ, đặc biệt là những thác nước đẹp như cổ tích xứng đáng để du khách một lần ghé thăm.

Giữa đại ngàn hùng vỹ và kỳ bí, những con thác ở Sơn La không chỉ mang vẻ đẹp ngất ngây lòng người, mà còn ẩn chứa những huyền tích để vẻ đẹp thêm phần quyến rũ, vi diệu. Trong hệ thống những con thác nổi tiếng ở Sơn La, phải kể đến thác Nàng Tiên, thác Dải Yếm, thác Tạt Nàng.

Thác Tạt Nàng mang sự tích về một câu chuyện tình buồn.

Thác Tạt Nàng mang sự tích về một câu chuyện tình buồn.

Khi đến thăm thác Tạt Nàng, du khách sẽ được nghe một sự tích buồn về người con gái Mường xinh đẹp. Cô đã phải lòng và yêu thương một chàng trai. Ngang trái thay, người cô yêu lại là con trong một gia đình là kẻ thù của gia tộc. Không đến được với nhau, cô gái đã chọn kết liễu cuộc đời, gieo mình xuống từ trên đỉnh Tát Nặm. Tên thác Tạt Nàng cũng ra đời từ đó, gắn với câu chuyện tình đau thương. Giữa đại ngàn núi rừng, non cao, 3 dòng thác chảy thẳng đứng chụm lại hình trụ đổ xuống trông như một dải lụa trắng khổng lồ giữa trời Tây Bắc.

Thác Dải yếm

Thác Dải yếm

Còn ở Thác Dải Yếm, cũng lại một câu chuyện tình khác. Theo người dân bản địa thì thác Dải Yếm còn hay được gọi với cái tên là thác Nàng. Thác Dải yếm thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Thác Dải Yếm nằm trên dòng suối Vặt, khởi nguồn từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bó Ta Cháu ở bản Vặt - một bản làng của người Thái có lịch sử lâu đời. Suối Vặt chảy khoảng 5 km kết hợp với một dòng suối lớn bắt đầu từ bản Bó Sập (giáp biên giới Việt Nam - Lào) và tại nơi hợp lưu của hai con suối này, dòng nước gặp núi đá vôi chảy xuống tạo thành thác Dải Yếm hùng vĩ.

Người dân nơi đây kể rằng, xưa kia bên nước bạn Lào có giặc ngoại xâm. Với tình hữu nghị Việt Nam - Lào, những chàng trai của bản Vặt đã tình nguyện lên đường sang nước bạn để giúp đỡ. Khi đó, có một đôi trai gái người dân tộc Thái yêu nhau rất thắm thiết. Trước khi lên đường, chàng trai và người yêu đã chia tay nhau trên đỉnh dòng thác và có hứa hẹn rằng, anh đi đánh giặc trở về sẽ cưới em làm vợ...

Giặc tan, những chàng trai của bản Vặt trở về, riêng người yêu của cô gái thì không thấy đâu. Hàng ngày, cô cứ leo lên đỉnh dòng thác để chờ đợi. Đã có những chàng trai trong bản ngỏ ý dạm hỏi nhưng cô đều từ chối, nhất mực chung thủy với lời nguyện ước của hai người.

Một hôm, cô gái tắm ở dòng thác và chẳng may trơn trượt rơi xuống dưới. Dân làng đổ đi tìm nhưng không thấy, chỉ thấy một dải yếm của người con gái Thái vắt trên một cành cây. Dải yếm đó thêu tên của chàng trai và cô gái. Từ đó, dân bản đã gọi thác này là Dải Yếm để tượng trưng cho tình yêu sắt son của đôi trai gái...

Thác Dải Yếm có độ cao tới hơn 100m và có hai phần gồm thác nước và dòng suối trong xanh như ngọc bích.

Không phải là những câu chuyện tình đẹp như thác Dải Yếm, thác Tạt Nàng, thác Nàng Tiên lại gắn với truyền thuyết về hai thiếu nữ xinh đẹp, họ giúp đỡ cho người dân nơi đây biết cách làm ruộng, dựng nhà, múa xòe, các điệu khèn, điệu pí,… Tỏ lòng biết ơn và khâm phục tài đức của hai nàng nên người dân đã tôn lên thành tiên. Sau khi hai nàng mất dân trong vùng đã lập đền thờ, tên gọi đền Nàng Bẳng – Nàng Mương, hay đền bà Chúa Sơn Lâm.

Thác Nàng Tiên (còn có tên gọi khác là thác Mây, thác Chiềng Khoa, thác 7 tầng) thuộc địa phận bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, cách trung tâm huyện Vân Hồ 7 km về phía đông nam. Thác được hình thành bởi nguồn nước của dòng suối Tân, hợp lưu từ nhánh bản Suối Lìn, xã Vân Hồ và bản Suối Khem, xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu).

Thác Nàng Tiên nằm giữa 1 khu rừng nguyên sinh. Màu xanh của những thảm thực vật, màu xanh của đá núi, màu thăm thẳm ngọc bích của suối và những dòng thác trắng xóa tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời, huyền bí và lãng mạn như tuyệt tình cốc khiến du khách rũ sạch được những bụi bặm của đời thường.

Theo hướng dẫn của Vietsensetravel, để đi đến Mộc Châu từ Hà Nội, nếu đi xe ô tô, du khách cần khoảng 4 tiếng 56 phút nếu đường thông thoáng. Nếu đi xe khách, du khách có thể bắt xe tại các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Yên Nghĩa… rồi bắt xe lên Mộc Châu, lưu ý bắt những xe có tuyến lên Sơn La hoặc Điện Biên đều được.

Với phương tiện xe máy, khoảng thời gian sẽ kéo dài hơn trong khoảng hơn 5 tiếng, thẳng tắp theo quốc lộ đẹp như lụa.

Du khách cũng có thể lựa chọn dịch vụ của các công ty du lịch như Vietsensetravel,

Travelogy Việt Nam... để ủy thác cho họ việc đưa đón, lên lịch trình cho chuyến nghỉ dưỡng của mình.

Tại Mộc Châu, du khách có thể lựa chọn các dịch vụ lưu trú đa dạng như Homestay được người dân bản địa xây dựng, hay lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng có uy tín như resort Thảo Nguyên, Khách sạn Glenda Tower Mộc Châu - một khách sạn 4 sao với chất lượng 5 sao mang phong cách hoàng gia mới được khai trương tại thị trấn Mộc Châu.

Đọc thêm