Trên cung đường đẹp như lụa ngọc trai đến Mộc Châu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cung đường đẹp như lụa ngọc trai, mềm mại, mướt mát sẽ đưa bạn rời khỏi thành phố đông đúc chật chội để đến với cao nguyên Mộc Châu trong trẻo, còn nhiều vẻ hoang sơ, nơi được vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới.

Con đường đẹp như lụa ngọc trai dẫn du khách đến Mộc Châu bắt đầu từ Đại Lộ Thăng Long. Một ranh giới khá mỏng manh giữa BigC Thăng Long ngăn cách đường Nguyễn Chí Thanh đông đúc và đại lộ rộng rãi, xanh mướt mát, là điểm khởi đầu cho cung đường đẹp như mơ, xứng đáng cho một chuyến nghỉ ngơi cuối tuần, rời xa thành phố.

Sau khi rời đại lộ Thăng Long, rẽ vào quốc lộ 6, du khách bắt đầu thực sự được mãn nhãn với cảnh đồi núi trập trùng, những cung đường đèo quanh co, những con dốc chênh vênh một bên là vách đá một bên là vực sâu, có những đoạn xuyên qua rừng già, có khi thênh thang bình yên dưới thung lũng.

Đến với Mộc Châu mùa này, hoa mận hoa đào chưa bung sắc, nhưng du khách sẽ có những xúc cảm riêng khi đi giữa những nương ngô đã tàn, ngắm những gốc mận già khẳng khiu se sắt sau một mùa quả ngọt, đợi chờ tiếp tục dâng hiến cho mùa sau…

Mộc Châu mùa này không rực rỡ như cô gái dậy thì da hồng môi đỏ, nhưng lại có vẻ quyến rũ của người phụ nữ đã đủ đằm, đủ ngọt với trời xanh trong đến ngút ngàn, với sương giăng giăng đủ để vấn vương và những thung lũng hoa dại tím miên man dưới những gốc mận già.

Thi thoảng đây đó, một lau phất phơ, một vạt dã quỳ vàng chói chang, một ruộng cải trắng muốt, một vạt tam giác mạch tím hồng mảnh mai, những cây hồng trĩu quả…. Như những nốt nhấn nhá trong bản hòa tấu dịu dàng của Mộc Châu.

Năm 2022 Mộc Châu được vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới. Chiều lòng du khách, dịch vụ du lịch ở Mộc Châu cũng khá phát triển. Đến với Mộc Châu, nếu muốn được trải nghiệm những cảm giác gần gũi với thiên nhiên, du khách có thể chọn các homestay, các bungalow...

Nhưng nếu cảm thấy những cuộc trải nghiệm ban ngày là đã đủ, cần những đêm ngủ thật ngon giấc, được phục vụ như đế vương để lấy lại sức khỏe, du khách có thể lựa chọn các khách sạn. Như khách sạn Mường Thanh hay Glenda tower– một khách sạn 4 sao vừa được khai trương – nằm ở tiểu khu 10, ngay trong lòng thị trấn Mộc Châu.

Ở Glenda Mộc Châu tòa nhà 10 tầng cao nhất thị trấn, du khách có thể đứng trên tầng thượng để ngắm toàn cảnh phố núi, thu gọn trọn cảnh bình mình và hoàng hôn trong tầm mắt.

Sáng sớm, du khách có thể đi bộ hít hà không khí trong lành của phố núi, ngắm mây vờn, thăm chợ dân sinh cách đó khoảng 1km để mua nông sản còn ướt sương được người dân bản hái vội trong vườn mang ra bán.

Du khách có thể lựa chọn ăn sáng ở khách sạn với những món đặc sản của Mộc Châu, hoặc cũng có thể ghé vào cửa hàng Bún cá ngay trước cửa Glenda, chọn món phở của Phở 24h trứ danh, luôn nườm nượp khách ra vào nổi tiếng phố núi.

Để đến Mộc Châu thời điểm này nếu không đi bằng xe gia đình, du khách cũng chỉ cần một cuộc điện thoại các nhà xe sẽ sẵn sàng đón thượng khách. Tôi đã chọn một chuyến đi của nhà xe Xuân Tráng, anh tài xế điềm tính, vui vẻ, lái xe êm ru, chiều lòng khách đến mức cứ tới những cung đường đẹp ngẩn ngơ, lại cố tình đi chậm để khách được thưởng ngoạn, thậm chí không ngần ngại dừng lại để khách có thể chụp được những cảnh đẹp tuyệt vời trên những cung đường đẹp như lụa tới Mộc Châu.

Mời độc giả cùng ngắm con đường đẹp như lụa tới Mộc Châu:

Đọc thêm