Những tiết lộ trong chuyên án bắt cóc trẻ sơ sinh

Giáp Tết Nhâm Thìn, trong căn phòng nhỏ trên phố Thiền Quang, trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Công an Hà Nội) kể những điều chưa tiết lộ về chuyên án bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra ngày 3/11/2011 tại Bệnh viện phụ sản Trung ương...

Giáp Tết Nhâm Thìn, trong căn phòng nhỏ trên phố Thiền Quang, trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Công an Hà Nội) kể những điều chưa tiết lộ về chuyên án bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra ngày 3/11/2011 tại Bệnh viện phụ sản Trung ương.

Sau vụ án gây hoang mang dư luận, đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc công an Hà Nội, đã chỉ đạo đội phải tung toàn bộ quân rà soát các taxi thường xuyên đón khách ở khu vực Bệnh viện phụ sản trung ương. Sau 3 ngày rà vài trăm xe, cảnh sát nhận được nguồn tin có taxi chở người phụ nữ bế trẻ sơ sinh không mang theo đồ cá nhân đi đến đường Trần Nhật Duật.

Sáng 7/11/2011, lần theo thông tin, cảnh sát phát hiện ở khu vực phường Thượng Thanh, quận Long Biên, có một gia đình đang nuôi bé trai trùng ngày tuổi với bé trai bị đánh cắp. Tuy nhiên, qua xác minh, nhà chức trách cho biết đứa trẻ này không phải là người cần tìm.

Ngay đêm đó, trong khi các thành viên trong đội vẫn tung đi mọi hướng để điều tra thì nhận được nguồn tin một taxi của hãng Tuấn Linh chở một phụ nữ về Bắc Giang. Theo trí nhớ của lái xe, trưa hôm đó (3/11), người phụ nữ bế trẻ nhỏ trên tay ngồi trong xe nhưng nhấp nhổm không yên. Qua gương chiếu hậu, vẻ mặt người này khá lo lắng và thỉnh thoảng yêu cầu xe chạy với vận tốc cao hơn.

Từ nguồn tin trên, thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, chỉ đạo một mũi gồm 6 người lên đường đi Bắc Giang. Các thôn ở hai xã Tiên Sơn, Trung Yên của huyện Việt Yên được cảnh sát xới tung, nhưng không nhận được kết quả như ý muốn.

"13h hôm đó, trung tá Nguyễn Văn Thảo, trung tá Hà Thị Thư và đại úy Tống Quang Hiếu dừng chân ở quán nước ven đường. Lân la hỏi chuyện, họ được bà bán nước cho hay trong xóm có cô Lệ vừa mang một đứa trẻ về nhà", trinh sát tham gia phá án kể.

Các thành viên trong gia đình anh Chiều vui vẻ khi tìm lại được bé Hà.
Các thành viên trong gia đình anh Chiều vui vẻ khi tìm lại được bé Hà.

Khi tiếp cận ngôi nhà Lệ, các trinh sát phát hiện gia đình này không có dấu hiệu nuôi con nhỏ. Mẹ Lệ cho hay ngay khi sinh, con bà đã sang Trung Quốc. Ngoài ra, người phụ nữ thuần nông này không chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì.

Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, trung tá Hà Thị Thư đưa ra tình huống đánh rơi chiếc nhẫn cưới trên taxi hôm đó nên muốn tìm Lệ để chuộc. Với chuyện bịa này, địa chỉ nhà chồng Lệ bên Đông Anh (Hà Nội) đã được các trinh sát dễ dàng lấy từ mẹ Lệ.

Thời điểm này, một mũi trinh sát do thượng tá Nguyễn Văn Tỉnh, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự cùng 5 trinh sát tức tốc lên đường. Cuộc giải cứu cháu bé diễn ra ngay sau đó một cách an toàn.

Trung tá Nguyễn Tiến Tần kể, tại cơ quan điều tra, thủ phạm Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) quanh co chối tội. Ban đầu, chị ta khai do mới bị mất đứa con nên đã nảy sinh ý định bắt cóc bé Trường để thế chân. Tuy nhiên, những ngày sau đó lời khai này đã bị bóc trần.

Lệ khai, 16 tuổi sau khi để tuột mất tình yêu đầu đời, cô ta lên Hà Nội làm nhân viên cho một số quán hát và kiêm nghề "mua vui" cho khách. Năm 2005, khi phát hiện có thai, người tình cao chạy xa bay. Gần một năm sau, ở Bệnh viện tỉnh Bắc Giang, Lệ sinh đứa con trai thiếu tháng nên phải nằm lồng kính.

Sau khi con cứng cáp, Lệ để ở nhà cho bố mẹ chăm và tiếp tục ra Hà Nội. Thời gian này, cô quen với một người đàn ông tên Nguyễn Mạnh Tường (30 tuổi ở huyện Đông Anh) từng có một đời vợ, nhưng chưa có con. Họ đồng ý về ở với nhau dù không hôn thú.

Cảnh sát cho biết, do gia đình người đàn ông muốn có đứa cháu nối dõi nên ra điều kiện nếu Lệ sinh con mới cho cưới. Sau 2 năm sinh sống ở đây mà chưa sinh được con, sợ bị đuổi khỏi nhà, Lệ đã độn bụng, vờ mang bầu. Tính gần đến ngày sinh, cô ta xin gia đình nhà chồng cho về quê ngoại. Cũng kể từ đó Lệ bặt tăm.

"Đêm xuống cô ta vẫn đi kiếm tiền bằng nghề sẵn có, còn ngày đi lang thang ở nhiều bệnh viện để tìm cách bắt cóc trẻ sơ sinh. Qua hàng loạt bệnh viện, Lệ phát hiện Bệnh viện phụ sản trung ương có nhiều sơ hở nên đã chọn nơi đây để ra tay thực hiện hành vi phạm tội...", cảnh sát điều tra vụ án nói.

Chị Trần Thị Thơm (mẹ bé trai bị bắt cóc) cho rằng lúc đầu nghe hung thủ khai vừa mất đứa con nên đã nảy sinh ý định bắt cóc nên chị cũng phần nào thông cảm. Tuy nhiên khi thấy sự việc được dàn dựng khá công phu và từ nhiều tháng trước, chị Thơm bảo không thể tha thứ cho hành động này. "Cô ta định đánh cắp hạnh phúc của người khác, còn định lừa cả gia đình nhà chồng, hành động đó đáng bị lên án. Mọi việc đều để cho tòa án phán quyết", chị quả quyết.

Nhớ lại quãng thời gian khi nhận được tin báo tìm thấy con, chị Thơm chia sẻ lúc đó nửa muốn tin nửa không muốn. Bởi trước đó chị đã thất vọng khi biết bé trai tìm được không phải con mình. "Tới khi ôm con vào lòng, ngắm những đường nét như mũi, tai, bằng linh cảm người mẹ tôi đã tin chắc đó là giọt máu của mình. Đêm đầu tiên tôi đã không ngủ được vì sung sướng", chị Thơm kể.

Ngồi trong gian phòng khách khá rộng rãi ở thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than (Yên Mỹ, Hưng Yên) những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, chị Thơm tâm sự, vợ chồng chị khó khăn lắm mới sinh được đứa con thứ hai sau nhiều tháng chạy chữa. Nếu không tìm lại được đứa con chưa biết cuộc sống gia đình sẽ ra sao.

Người chồng Phạm Xuân Chiều vui vẻ khoe, vợ chồng anh đã đổi tên con từ Phạm Xuân Trường thành Phạm Trường Hà. Anh bảo chắc chắn Tết này gia đình sẽ ăn to hơn những năm trước đó cho dù thời buổi kinh tế gặp nhiều khó khăn.

"Tôi đã sửa sang lại căn nhà cho đẹp và rộng hơn rồi. Giờ chỉ còn việc đi làm cuốn album ảnh từ những biến cố đầu đời của bé đến nay để mai này lớn khôn, bé sẽ khắc ghi và trân trọng tình cảm tốt đẹp mà xã hội dành cho", anh Chiều cười tươi nói. Nắm tay người vợ với dáng vẻ âu yếm, anh Chiều trách yêu đứa con mình: "Cậu quý tử này đã làm cả gia đình mình được phen hú vía".

Theo VNE

Đọc thêm