Níu kéo bất thành gã trai giết người yêu rồi tự sát

(PLO) - Yêu nhau được 8 năm, thiếu nữ bắt đầu cảm thấy chán nản. Cô muốn chia tay bởi người yêu không chịu cưới sau những lần thề thốt, hứa xin. cô không ngờ sự quyết tâm ra đi ấy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình...
Yêu cuồng hóa dại
Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, Cao Thị Nến Thi hiểu được cuộc sống vất vả của cha mẹ. Chính vì vậy, khi lớn lên chị ý thức được trách nhiệm là chị cả nên thay cha mẹ gồng gánh nuôi các em để gia đình sống sung túc hơn. Sau đó, chị xin vào làm phục vụ nhà bếp tại Trường học Việt – Úc trên đường 3/2 (TP.HCM). Chị dành dụm tiền lương cho người khác vay mượn để có thêm tiền lời chăm lo cho gia đình.
Vào khoảng cuối năm 2005, chị Thi quen và yêu Nguyễn Minh Quàng (SN 1985, quê Ninh Phước, Ninh Thuận). Trong thời gian yêu đương, chị Thi từng dẫn Quàng về nhà giới thiệu và thông báo đây sẽ là chồng tương lai của mình, dù chị hơn Quàng 3 tuổi. Trong thời gian yêu đương, Quàng thường xuyên lui tới gia đình chị ăn ở như con rể. Với bản tính hiền lành, ít nói hay cười, Quàng đã chiếm được cảm tình từ phía gia đình người yêu.  
Tuy nhiên, yêu nhau đã khá lâu mà chị không hề nghe Quàng đả động gì đến chuyện cưới hỏi. Những lúc tủi thân, chị trách người yêu sao hờ hững thì Quàng chống chế, hứa hẹn cho qua chuyện. Do Quàng là mối tình đầu và duy nhất nên chị cứ tin rồi hy vọng một ngày gần nhất sẽ được Quàng “đón về dinh”. Yêu nhau được khoảng 6 năm, chị Thi nhận thấy Quàng thay đổi, thường cáu gắt, ghen tuông vô cớ. Không những vậy, chị còn bị Quàng đánh đập thường xuyên.
Đến khoảng đầu năm 2014, chị còn phát hiện Quàng tham gia chơi chọi gà, cá độ bóng đá. Thấy vậy, chị hết lời khuyên can nhưng vẫn không làm lay chuyển được thói ham mê trò đỏ đen của Quàng. Sau một thời gian ngắn, Quàng bị thất nghiệp, nợ nần chồng chất. Có lần chị phát hiện người yêu cạy tủ lấy trộm tiền của mình nên niềm tin và tình yêu phai nhạt, chị Thi tính chuyện chia tay. Đầu tháng 12/2014, nhiều lần chị lên tiếng cắt đứt mối quan hệ nhưng Quàng cố níu kéo. 
Khoảng 13h ngày 19/12/2014, Quàng chở chị Thi đến phòng trọ của mình tại quận Bình Tân để nói chuyện lần cuối trước khi về quê. Tại đây, Quàng xin chị tha thứ và nối lại tình cảm. Đáp lại thái độ cầu khẩn của người yêu, chị buông lời hờn giận, trách Quàng lừa dối tình cảm. Tiếp đó, chị cho biết mình đã có người đàn ông khác nên không thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ tình cảm với Quàng được nữa. Tức giận trước thái độ dứt khoát của người yêu, Quàng nhào đến bóp cổ chị Thi. Thấy chị vùng vẫy cố thoát, Quàng không buông tha mà với tay chụp lấy con dao trên kệ bếp sát hại người yêu. Sau đó Quàng tự sát nhưng không chết. 
Nỗi lòng người mẹ 
Trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP.HCM xét xử Quàng về tội “Giết người”, bà Tuyết Mai (mẹ nạn nhân) cho biết: “Trong lúc hai đứa yêu nhau, Quàng thường xuyên đến nhà tôi ăn, ở. Tôi xem nó như con của mình nên khi sự việc xảy ra, tôi rất đau lòng vì hụt hẫng”. Bà Mai kể, những lúc Quàng đến nhà, gia đình bà đối đãi cũng không tệ. Cứ thích ăn gì Quàng lại kêu bà nấu món ấy. Những lúc ốm đau, Quàng đều được gia đình bà quan tâm chăm sóc như con ruột. Do đó, mặc dù đau đớn trước cái chết của con gái nhưng bà vẫn không sao căm hận được Quàng. Bà nghĩ, người cũng đã chết, làm khó khăn thêm người đã sống lại càng làm bà đau lòng thêm, con bà cũng không thể sống lại được. 
Cái chết của con gái khiến bà đau như đứt từng đoạn ruột dù sự việc xảy ra đã lâu. Bà Mai tin rằng Quàng vẫn rất yêu con mình. Chính vì quá yêu nên đã hóa dại. Trong khi đó, gia đình Quàng cũng đối xử tử tế với con gái bà, còn trong thâm tâm Quàng cũng rất đau buồn. Vì vậy, bà mong muốn Quàng được sống để có thể vừa gặm nhấm nỗi đau, vừa có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. 
Nhưng khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án tử hình dành cho kẻ thủ ác, trên gương mặt bà Mai không giấu được sự hoảng hốt. Không muốn nỗi đau này chồng lên nỗi đau khác nên bà sẽ viết đơn kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt cho Quàng. Có như vậy, trong lòng bà mới thấy nhẹ nhõm…

Đọc thêm