10 phút giành giật với kẻ ôm người yêu nổ mìn

(PLO) - Con gái trở về từ cõi chết sau khi bị người yêu cho nổ mìn tự chế, bà mẹ bàng hoàng nhớ lại khoảng thời gian giành giật với gã thanh niên liều lĩnh.
Nạn nhân Nga bị bỏng nặng
Nạn nhân Nga bị bỏng nặng
Thoát chết trong gang tấc
Những người chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện. Khoảng hơn 15h ngày 29/3/2015, tại đường làng thôn Giữa (xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ nổ mìn khiến hai người bị thương nặng. 
Thủ phạm là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1994, ngụ xóm 8, xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên). Nạn nhân là cô gái Tuấn đang theo đuổi, tên Nguyễn Thị Nga (SN 1998, ngụ xóm Thanh Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên). 
Nguyên nhân ban đầu được xác định, Tuấn bị từ chối tình cảm nên ôm hận trả thù.
Bà Hoàng Thị Ngân (SN 1959, mẹ nạn nhân) cho biết: Chiều 29/3, bà cùng con gái đi chợ, gặp Tuấn trên đường. Vừa gặp, Tuấn đã niềm nở chào: “U và Nga đi xem bói à? Xem ở đâu cho con theo với”. 
Vốn đã không ưa “chàng rể” này, bà Ngân trả lời không mấy thiện chí: “Mày đi đường nào thì đi chứ theo mẹ con tao làm gì”. Tuy vậy thanh niên kia vẫn bám theo.
Khi hai mẹ con chở nhau trên xe máy đến đường bê tông thuộc thôn Giữa, Tuấn chạy xe máy vượt lên ép xe hai mẹ con vào vệ đường. 
Bà mắng Tuấn: “Mày định làm gì mẹ con tao hả, mày định giết chết con tao à?”. Anh ta không nói không rằng, tiến lại chỗ bạn gái nói lớn: “Thế bây giờ em muốn lấy anh hay là đi theo anh”. 
Bà Ngân chưa hiểu chuyện gì, bị thanh niên này đề nghị bà đi ra chỗ khác để hai người tâm sự. Bà quay lưng đi nhưng vẫn đứng gần đó, cách khoảng hơn một mét. 
Trong lúc đôi trẻ nói chuyện, mâu thuẫn xảy ra. Lập tức Tuấn đưa ra hai quả mìn tự chế đòi châm đốt cùng chết. Tuy nhiên mẹ con bà Ngân đã nhanh tay giành được, vứt xuống ruộng. 
Tưởng thế là hết nguy hiểm, nào ngờ nói chuyện thêm một lúc, anh ta tiếp tục rút thêm một quả mìn nữa ra đe dọa. Cô gái giành nhau quả mìn với Tuấn. Bà Ngân nghĩ anh ta sẽ không dám manh động nên quay mặt đi, rút điện thoại gọi cho mẹ Tuấn và báo công an. 
Thấy vậy, Tuấn nói: “Bây giờ bà gọi ai đến cũng không giải quyết được đâu”, sau đó rút bật lửa châm ngòi mìn, đồng thời kéo cô gái ôm chặt vào người. Tất cả sự việc diễn ra trong khoảng chưa đầy 10 phút.
Một tiếng nổ lớn phát ra. Bà Ngân chỉ kịp nghe tiếng con gái kêu lên thất thanh “Mẹ ơi, cứu con với”, giật mình quay lại đã thấy con gái và Tuấn nằm bất động dưới đất. Bản thân bà cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ lớn khiến đầu óc quay cuồng. 
Lúc đó người đi đường rất đông nhưng do thấy Tuấn hung hăng lại cầm mìn trong tay nên không ai dám đến cứu.
Cả hai đều được đưa vào Bệnh viện Quân Y 91 (huyện Phổ Yên). Tuấn bị nhiều thương tích, cánh tay cầm mìn bị cụt. Nga bị bỏng nặng cánh tay và sườn bên phải gần quả mìn. Sau mấy ngày điều trị, hiện sức khỏe hai người đang hồi phục, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Sau khi sự việc xảy ra, công an khám nghiệm hiện trường, thu giữ một xe máy của Tuấn, trong cốp xe còn có một gói thuốc nổ, một đoạn dây cháy chậm dài khoảng 20cm cùng một quyển sổ để lại thư tuyệt mệnh.
“Không ăn thì đạp đổ”
Nhìn con gái nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, bà Ngân nức nở: “Nếu hôm đó con tử vong, chắc tôi không còn thiết sống nữa”. 
Được biết, Tuấn và Nga từng có thời gian yêu nhau, nhưng gần đây cô gái đòi chia tay, lý do có nhiều điểm không hợp. Ngược lại, Tuấn vẫn níu kéo rồi gây chuyện dại dột như trên. 
Hiện trường vụ nổ khiến 2 người bị thương.
 Hiện trường vụ nổ khiến 2 người bị thương.
Người mẹ tâm sự, bà từng coi Tuấn như con cái trong nhà, tuy nhiên sau khi tình cảm đôi trẻ trục trặc, Tuấn nhiều lần quấy rầy nên bà không còn cảm tình. 
Tuấn là anh cả trong gia đình hai anh em, mải chơi lêu lổng nên nghỉ học sớm, vác ba lô đi làm thuê khắp nơi tự kiếm tiền nuôi thân. Bố mẹ đều làm nông, gia đình khó khăn. 
Cuộc sống làm thợ hồ thuê mướn đưa đẩy Tuấn quen biết với Nga. Khoảng hai năm trước, anh ta làm thuê gần nhà bà Ngân, được bà quý mến vì tính vui vẻ, “mồm mép tép nhảy “.
Ngủ trong lán công nhân chật chội, nước sinh hoạt ít nên Tuấn hay vào nhà bà tắm rửa và ngủ nhờ, được bà coi như con cháu trong nhà. 
Thời gian này, Tuấn thấy con gái bà là một thiếu nữ xinh đẹp nên tán tỉnh mặc dù Nga lúc đó mới 15 tuổi. “Mưa dầm thấm lâu”, sau thời gian dài bị tán tỉnh, cô gái xiêu lòng, song tình cảm sớm sứt mẻ, cô không cho Tuấn ở cùng nhà. 
Anh ta về quê một thời gian, đến ngày 6/3/2015 thì quay lại. Lúc này, gia đình bà Ngân đang xây nhà trọ cho công nhân thuê, Tuấn nhất định đòi ở lại giúp việc.
Bà Ngân cho biết, vài ngày trước hôm xảy ra vụ việc, “chàng rể” thay đổi thái độ, mặt nặng mày nhẹ với gia đình. Ngày 26/3, bà thấy Tuấn ở sau nhà mình nên gọi vào chơi nhưng anh ta không vào mà vượt tường bỏ chạy. 
Tối hôm đó, con gái bà ăn cơm xong xin phép ra ngoài, vừa đến cổng đã bị Tuấn kéo vào người, dùng tay kẹp cổ. “Khi đó tôi không biết. May có người nhà nhìn thấy hành động côn đồ của Tuấn nên nó bỏ chạy. Từ đợt đó tôi không gặp nó cho đến ngày xảy ra sự việc”, người mẹ kể.
Bà cho biết, vì thương hoàn cảnh nhà Tuấn, lại thấy cậu ta ngoan ngoãn, hiền lành nên cho ở nhờ, biết cậu ta thích con gái mình nhưng vì cô gái còn ít tuổi nên bà không chấp nhận chuyện yêu đương. 
Giờ việc xảy ra, bà chua chát: “Ngẫm lại tôi mới thấy mình đã nuôi ong tay áo, may con gái tôi vẫn giữ được tính mạng”./.