Nỗi đau của cựu vương

(PLVN) -Đội  tuyển  Pháp  đã  có  một  trận  đấu  hay, nhưng  phần  thưởng  đã  thuộc  về  Messi  và  đồng  đội.

Trong đêm chung kết, Pháp đã bị Argentina dẫn trước, nhưng người Pháp không bỏ cuộc. Họ gỡ hoà 2 -2, rồi lại bị dẫn 3-2 và Mbappe tiếp tục cứu nguy cho đội tuyển Pháp đưa trận đấu về loạt sút 11m hên xui.

Trên chấm 11m, người Pháp đã bại trận. Lần này vận may đã đứng về Messi. Một quà tặng cho người đàn ông mẫn cán, tận hiến cho đội tuyển quốc gia.

Một trận đấu hay, gay cấn và tôi tin có phần may mắn cho Argentina. Bóng đá luôn cần yếu tố đó.

Một đêm, chúng ta chia vui với Messi, nhưng nhận thấy sự đau buồn của nhà đương kim vô địch phải rời bỏ ngai vàng. Một đêm buồn cho nước Pháp và những ai yêu mến đội bóng này.

Messi đã chạm tay vào cúp vàng danh giá

Đội tuyển Pháp và một đội bóng mạnh, họ có các nhân tố xuất chúng. Nên việc họ trở lại đường đua giành cúp vàng sau 4 năm nữa đáng để chúng ta chờ đợi.