Nỗi đau của nghệ sĩ chân chính trước các trò "sốc - sex"

Thời gian gần đây, những chiêu trò “sốc- sex” của giới showbit được phản ánh trên các trang báo mạng. Phía sau ánh hào quang, sự dễ dãi của thị hiếu là nỗi đau của những người nghệ sỹ chân chính...
Thời gian gần đây, những chiêu trò “sốc- sex” của giới showbit được phản ánh trên các trang báo mạng. Phía sau ánh hào quang, sự dễ dãi của thị hiếu là nỗi đau của những người nghệ sỹ chân chính... 
Ngọc Trinh - cô người mẫu nổi tiếng bằng những phát ngôn... ngây thơ
Tai tiếng mới... nổi tiếng?
Mỗi ngày, chỉ cần lướt qua các trang báo mạng là hàng loạt các hình ảnh, phát ngôn gây sốc của không ít “sao” xẹt, “sao” sáng, “ sao” chưa nổi và... sắp nổi nhờ các chiêu trò nhanh nhất, ít tốn kém nhất là... cởi đồ. Tai tiếng cũng được, nổi tiếng càng tốt, “ném đá” cũng chẳng sao- miễn là quen mặt và có... tiếng. Có những khi, khoe hết nghề, hết nghiệp, hết tài lẻ, đánh bóng mặt trong mọi hoạt động nghệ thuật, vẫn không “nổi tiếng” nhanh bằng một bức ảnh “khoe thân” và những trò... lố.
Điển hình của việc gây “sốc” tạo scandal phải kể đến “Nữ hoàng đồ lót”, những câu trả lời phỏng vấn ngây ngô được một vài bài báo đưa ra một cách có ngụ ý  như “không nhớ hình ảnh mẹ đẻ”, “yêu tôi tốn lắm chứ bộ”… Tất cả là bước đệm làm cho cô này trở nên nổi tiếng và chuẩn bị cho một bước lăng-xê mới chinh phục danh hiệu hoa hậu…ao làng.  
Và mới đây, để chuẩn bị bước tấn công lên sàn catwalk, cô “hoa hậu” này lại tiếp tục gây sốc bằng “chiêu” trả lời phỏng vấn có sao nói vậy- “đó là con người thật của tôi”. Nào là người đẹp chỉ cần ngoan là đủ. Số nàng không cần làm, không cần dấn thân, bon chen vẫn có bạn trai cung phụng như bà hoàng.
Tiêu chí chọn bạn trai của nàng là phải “ga lăng” chăm lo không chỉ nàng mà cả gia đình nàng... Ngay lập tức, nàng bị “ném đá” tơi bời. Thế nhưng, nàng vẫn rất vui vẻ, rạng rỡ xuất hiện trong buổi họp báo “Đêm hội chân dài 6” và đầy tự tin trên sàn catwalk...
Hoặc lâu ngày người ta không thấy ca sỹ, người mẫu này hoạt động nghệ thuật, rồi một ngày đẹp trời… bỗng dưng ma xui quỷ khiến “nàng”  trả lời phỏng vấn kiểu “Đàn ông khoe ngực có sao đâu? Ngực tôi đẹp nên tôi khoe, đến 70 tuổi tôi vẫn sexy”…Vậy là tất cả các diễn đàn lại được phen tán dương hoặc phê phán, và “nàng” lại được đánh bóng tên tuổi. 
Các công ty tổ chức biểu diễn ra sức “săn lùng” những ngôi sao tai tiếng bằng công nghệ lăng xê, nên sốc- sex vẫn chính là sự “nuông chiều” cho người muốn nổi tiếng nhanh bất chấp sự nổi tiếng ấy có bền hay không. 
Dường như có một nghịch lý đau lòng đó là xã hội hiện đại sản sinh ra nhiều thứ nghề mà chỉ có những người đẹp có danh hiệu, có sự nổi tiếng và cả “tai tiếng” mới đắt giá. Giờ với họ, không chỉ nổi danh ở trong làng thời trang, trên màn ảnh nhỏ, trong làng ca nhạc, mà thậm chí họ còn có thêm những nghề mới như “nghề dự tiệc”.
Còn những sao, ít tiếng tăm, không danh hiệu, ít thành tựu… lại “mọc” thêm một “nghề” làm “bàn đạp” cho con đường tiến thân của mình trong showbiz Việt mà xã hội “ưu ái” gọi là “nghề khoe thân”.

Đau xót khi phải bàn về... “nội y”

Là người trong cuộc, ông Thanh Long -Giám đốc Cty người mẫu PL- TP.HCM cho hay: Mấu chốt cho mọi vấn đề là nhận thức của nghệ sĩ. “Chỉ khoảng 20% - 30% người mẫu hiện nay đạt trình độ văn hóa trên lớp 12, còn lại học dưới lớp 12” - ông Long tiết lộ. 
Với tư cách vừa là người biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, vừa là người quản lý, NSƯT Thanh Thúy - Phó Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 - chia sẻ, trong các sự kiện, người thường xuyên chọn tà áo dài truyền thống như chị luôn không được chú ý bằng người “không mặc gì”.
“Vừa rồi, trong một cuộc lưu diễn tôi choáng váng khi một ca sĩ không mặc nội y, để lộ hình xăm khi hát trước các chiến sĩ. Cô ấy cũng từng có những phát biểu phản cảm: Có gì đẹp thì khoe, người khác có chân dài thì khoe chân, cô ấy ngực đẹp thì khoe ngực”, Thanh Thúy bức xúc.
Nếu như sân khấu ca nhạc, thời trang vi phạm như cơm bữa, thì theo NSƯT Lê Chức, sân khấu kịch giờ đây cũng nở rộ những cảnh “phòng the”. Ông nói rằng, trước đây thì đua nhau làm kịch kinh dị, giờ thì đến những cảnh sinh hoạt giường chiếu cũng được tả thực, tả kĩ và “có gì thì cho ra hết”. “Một đất nước tử tế, một nền văn hiến 4.000 năm, vậy mà cả ngành văn hóa phải ngồi đây để bàn về… nội y là vô cùng đau xót”, NSƯT Lê Chức than thở. 
NSƯT Quốc Hưng cũng khẳng định: “Các ca sĩ có scandal chỉ là những giọng ca phong trào, nghiệp dư, đang hoạt động tự do”. Bằng chứng của anh là các ca sĩ từng tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam chưa bị “bêu” lên báo vì ăn mặc phản cảm hay phát ngôn bừa bãi bao giờ.
Ca sĩ trẻ Quang Hào (giải nhì Sao Mai năm 2005) cũng “ngượng” trước trước kiểu lộng ngôn của một số ca sĩ trẻ hiện nay. Quang Hào cho biết: “Bản thân mình chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tạo ra một scandal để được nổi tiếng. Làm việc chân chính có thể chưa được nổi trội trong giới showbiz nhưng nó sẽ lâu bền”.
Anh chia sẻ thêm, đa số những lứa nghệ sĩ thành danh họ có nền tảng văn hóa, đạo đức khá chỉnh chu và nghiêm túc. Đã gọi là văn hóa nghệ thuật thì người làm nghệ thuật phải đặt đạo đức, nhân cách của bản thân lên hàng đầu. Điều đó mới khiến nghệ sĩ “thăng hoa”, còn làm nghệ thuật mà nền tảng văn hóa kém nó sẽ giống như con dao “cắt” đi những tinh hoa của nghệ thuật. 
Uyên Na

Đọc thêm