NSND Ngô Mạnh Lân qua đời; Á hậu Kim Duyên lên tiếng trước thông tin nợ 43 tín chỉ vẫn tốt nghiệp Đại học; Bình Tinh cầu cứu Việt Hương giúp NS Phương Thảo

(PLVN) - Cha đẻ phim hoạt hình "Dế mèn phiêu lưu ký" qua đời; Á hậu Kim Duyên lên tiếng trước thông tin nợ 43 tín chỉ vẫn tốt nghiệp Đại học; Bình Tinh cầu cứu Việt Hương giúp NS Phương Thảo nguy kịch vì COVID-19.

NSND Ngô Mạnh Lân - cha đẻ phim hoạt hình "Dế mèn phiêu lưu ký" qua đời

Người nhà cho biết, NSND Ngô Mạnh Lân qua đời chiều 15/9 vì bệnh già, thọ 87 tuổi. Trước khi bệnh trở nặng, ông vẫn làm việc, vẫn vẽ hàng ngày.

Nghệ sĩ Ngô Mạnh Lân sinh năm 1934 tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Năm 16 tuổi, ông đến với mỹ thuật, tham gia khóa học đầu tiên của trường Mỹ thuật Việt Nam ở chiến khu Việt Bắc do họa sĩ Tô Ngọc Vân phụ trách. Ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và có nhiều ký họa kháng chiến. Hòa bình lập lại, ông được cử đi học khoa Đạo diễn hoạt hình tại Đại học Quốc gia Điện ảnh Liên Xô (cũ). Về nước, ông làm việc tại Xưởng phim Hoạt họa búp bê Việt Nam, nay là Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Đạo diễn - họa sĩ Ngô Mạnh Lân (1934 - 2021).

Năm 1963, ông ra mắt phim hoạt hình đầu tiên - Một ước mơ. Loạt tác phẩm sau đó của ông gây tiếng vang như Dế Mèn phiêu lưu ký, Chuyện ông Gióng, Trê cóc, Con sáo biết nói, Những chiếc áo ấm, Thạch Sanh, Rừng hoa, Bộ đồ nghề nổi giận, Bước ngoặt, Phép lạ hồi sinh...

Ông giành nhiều giải lớn như Bông sen vàng, Bông sen bạc, các bằng khen của ban giám khảo tại các kỳ liên hoan phim Việt Nam. Một trong những phim khẳng định tài năng, phong cách làm phim ấm áp, dung dị mà không kém phần hấp dẫn của ông là Mèo con (dựa theo truyện ngắn Cái Tết của mèo con của nhà văn Nguyễn Đình Thi). Bộ phim được Ủy ban Văn hóa đối ngoại gửi đi tham dự Liên hoan phim quốc tế Rumani năm 1966 và giành giải Bồ nông bạc.

Ông đạo diễn 17 phim và họa 5 phim của các thể loại hoạt hình và khoa học. Ông là người đầu tiên vẽ minh họa Dế Mèn phiêu lưu ký năm 1959, sau đó tiếp tục vẽ minh họa tác phẩm năm 1972 và năm 1989. Ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997 và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

Ngoài làm phim, ông còn tham gia công tác đào tạo chuyên ngành và viết sách, viết báo về những vấn đề liên quan tới nghệ thuật phim hoạt hình. Ông được phong hàm Phó Giáo sư năm 1991.

Lễ viếng nghệ sĩ diễn ra vào sáng 22/9 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình.

Á hậu Kim Duyên lên tiếng trước thông tin nợ 43 tín chỉ vẫn tốt nghiệp Đại học

Mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ hình ảnh Kim Duyên cầm bằng tốt nghiệp chụp hình, nhưng khi tra cứu bảng điểm trên website của trường, cư dân mạng cũng phát hiện Á hậu đã thôi học và nợ đến 43 tín chỉ. Thông tin này khiến nhiều người hoang mang không biết thực hư câu chuyện như thế nào.

Á hậu Kim Duyên vướng phải ồn ào liên quan đến học vấn. (Ảnh: FBNV)

Trước tin đồn trên mạng xã hội, đầu tiên, Á hậu Kim Duyên nói, hình ảnh chụp ảnh trong bộ đồ tốt nghiệp đây thực chất là một buổi chụp ảnh để quảng bá tuyển sinh cho trường chứ không phải lễ tốt nghiệp Đại học như mọi người đồn đoán.

"Hình ảnh Duyên mặc đồ tốt nghiệp và cầm theo bằng là hình ảnh Duyên chụp ảnh quảng bá tuyển sinh cho trường chứ không phải Duyên tốt nghiệp Đại học như một số tin đồn", Á Hậu chia sẻ.

Đây là hình ảnh quảng bá cho trường Đại học mà Kim Duyên từng theo học. (Ảnh: FBNV)

Khi được hỏi về việc dang dở việc học, đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp trường Đại học nào, Á hậu Kim Duyên tâm sự: "Vì dở dang việc học ở Việt Nam nên Duyên quyết định qua Singapore học ngoại ngữ và học thêm chứng chỉ về quản trị kinh doanh. Duyên về Việt Nam dự thi Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam và đạt danh hiệu Á hậu, cùng với công việc đương nhiệm và ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch việc học có thay đổi. Từ khi trở thành Á hậu 1 thì Kim Duyên cũng như các đại diện khác, vẫn cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày tốt hơn để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới".

Á hậu tạm dừng việc học để tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. (Ảnh: FBNV)

Bình Tinh cầu cứu Việt Hương giúp NS Phương Thảo nguy kịch vì COVID-19

Mới đây, trên trang cá nhân, nhà báo Song Minh bày tỏ xúc động khi biết tin Việt Hương vẫn không ngừng hỗ trợ, lan toả tấm lòng đến với mọi người trong mùa dịch.

Dù đã thông báo nghỉ làm từ thiện nhưng hai vợ chồng nữ danh hài vẫn cùng đội ngũ y bác sĩ điều phối, cứu trợ người dân nhiễm COVID-19. Như ngày 15/9, Bình Tinh vừa thông báo nghệ sĩ Phương Thảo (con gái cố nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm và nghệ sĩ Thanh Hồng) đang gặp tình trạng xấu, nữ danh hài đã tức tốc tới đưa nữ nghệ sĩ chuyển viện.

Nhà báo Song Minh chia sẻ: "Vừa lo xong chuyện hậu sự cho soạn giả Bạch Mai, bả lại chạy ngay lo cho ca sĩ Phi Nhung. Khi ca sĩ Y Jang Tuyn chuyển qua Chợ Rẫy, Minh cũng nhờ bả hỏi bác sĩ tình hình sức khỏe Tuyn mỗi ngày để báo cho gia đình Tuyn an tâm…

Và mới hôm qua thôi, khi Bình Tinh gọi cho bả, nói về trường hợp con gái của cố nghệ sĩ cải lương tài danh Dũng Thanh Lâm là nghệ sĩ Phương Thảo đang rất nguy kịch vì COVID – 19, chỉ còn 20% khoảng giữa lá phổi là không bị trắng nên rất khó thở dù đã được trợ thở bằng máy.

Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến 2 ở Thủ Đức cho biết phải chuyển nghệ sĩ Phương Thảo lên bệnh viện tuyến trên vì ở đây không đủ thiết bị để cứu chữa. Ngay lập tức, Việt Hương đã liên lạc các bệnh viện, sau đó cho xe cứu thương của mình đến chuyển viện cho nghệ sĩ Phương Thảo đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tiếp tục điều trị".

Việt Hương cấp tốc đưa xe cứu thương đến cho nghệ sĩ Phương Thảo chuyển viện. (Ảnh: FBNV)

Nam nhà báo nể phục, ngưỡng mộ những hành động của nữ danh hài. Anh dành những lời nói trân trọng: "Việt Hương, bả ăn cơm Tổ nhưng đâu chỉ biết làm nghệ sĩ, bả làm nhiều chuyện ngoài xã hội cũng cực kỳ giỏi… Việt Hương càng nổi tiếng càng thấy bả giản dị, dễ gần. Bả biết "Tôn sư trọng đạo", sống rất có tình với thầy Minh Nhí, có nghĩa với NSND Hồng Vân – những người có công đưa tên tuổi của bả đến gần với công chúng như ngày hôm nay.

Những điều Việt Hương làm như một minh chứng cho thấy: Có tôn trọng những người đi trước thì mới được Tổ độ, quá trình làm nghề sẽ tiến nhanh. Bằng không sẽ mất dần sự ngưỡng mộ từ khán giả và các đồng nghiệp trong giới. Những điều Việt Hương làm, xa hơn chút nữa, để cho những thế hệ trẻ tiếp theo nhìn thấy đó mà có động lực, tiếp bước đi theo".

Hơn 3 tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Việt Hương, ông xã Hoài Phương cùng gia đình luôn khiến công chúng ngưỡng mộ, tự hào khi có rất nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ người dân với niềm hi vọng không để một mảnh đời nào chịu hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm