Nữ chính “Ngày xưa có một chuyện tình” kể trải nghiệm làm mẹ, sinh con khi đóng phim

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ chính “Ngày xưa có một chuyện tình” không kìm được nước mắt khi nhớ lại kỷ niệm quay hình đầy thử thách.

Trong buổi giao lưu cùng báo chí trước thềm ra mắt phim điện ảnh “Ngày xưa có một chuyện tình”, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thẳng thắn lên tiếng khi tác phẩm sẽ gặp phải những so sánh với “Mắt biếc” vì cùng chung câu chuyện tình tay ba từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

“Những câu chuyện tình yêu thì không bao giờ cũ. Tôi trân trọng tác phẩm “Ngày xưa có một chuyện tình” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bởi ở đây, người phụ nữ đã đưa ra những quyết định rất riêng cho cuộc đời mình và xứng đáng được cảm thông.

Câu chuyện tình bạn mới là cốt lõi của bộ phim này, khác biệt rất nhiều so với những bộ phim trước cùng chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh. Mỗi tác phẩm đều là một bộ phim độc lập, tôi thấy sẽ thật không công bằng nếu cứ so sánh hai bộ phim, hai câu chuyện với nhau”.

Cũng theo đạo diễn, anh không bị áp lực về doanh thu vì điều này thuộc về phần nhà sản xuất. Cá nhân anh chỉ áp lực về việc thực hiện một bộ phim tốt nhất có thể để nhà sản xuất, nhà phát hành đem đến với khán giả.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh không áp lực về doanh thu của phim. Ảnh: NSX

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh không áp lực về doanh thu của phim. Ảnh: NSX

Trong khi đó, Ngọc Xuân - nữ chính của phim không kìm được nước mắt khi nhớ lại kỷ niệm quay hình đầy thử thách. Trong bộ phim, Ngọc Xuân không chỉ hóa thân thành nhân vật Miền vào năm 17 tuổi - thời học sinh trong trẻo, ngây ngô mà còn đem đến hình ảnh của Miền năm 25 tuổi - một người phụ nữ đã trải qua nhiều nỗi buồn, có gia đình, sinh con,

“Tôi vẫn còn rất trẻ và chưa có ý định lập gia đình hay làm một người mẹ, nhưng khi vai Miền đến với mình, tôi đã có cơ hội đi qua những tầng tâm lý rất sâu của một người phụ nữ. Tôi phải dùng hết tất cả suy nghĩ, cảm xúc của mình để đóng vai này. Tôi còn xin phép người thân cho chăm sóc cháu nhỏ ở nhà và tự mình ghi lại hết những điều về việc chăm em bé, sinh con”.

Trước đó, tân binh trong làng phim cũng hài hước kể việc được bố mẹ mở workshop học nấu cám, tắm cho lợn, thái chuối để đóng vai thiếu nữ thôn quê.

Nữ chính Ngọc Xuân xúc động khi kể lại trải nghiệm làm mẹ trên màn ảnh. Ảnh: NSX

Nữ chính Ngọc Xuân xúc động khi kể lại trải nghiệm làm mẹ trên màn ảnh. Ảnh: NSX

Trong khi đó, Lụa - chị gái của nhân vật Miền trong phim do Rima Thanh Vy đảm nhận diễn xuất. Đây cũng là một nhân vật để lại dấu ấn không nhỏ trong bộ phim nhờ tính cách mạnh mẽ, dám yêu hết mình dù gia đình cấm cản.

Trước câu hỏi về sự đồng cảm mà bản thân dành cho nhân vật Lụa, sao nữ không ngần ngại tiết lộ: “Tôi là một người sống hết mình vì tình yêu, thậm chí còn giống Lụa ở chỗ từng có suy nghĩ tiêu cực vì tình. Nhưng tôi chỉ nghĩ chứ không dám làm, còn Lụa chỉ có anh Đường, nên Lụa đã chọn bất chấp làm tất cả để một lần có được tình yêu. Tôi ở trên phim rất nông nổi, nhưng cũng rất đáng thương, tôi mong mọi người khi xem phim sẽ hiểu cho tâm lý, hành động của Lụa”.

“Ngày xưa có một chuyện tình” có suất chiếu sớm từ ngày 25/10 và chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 1/11.

Đọc thêm