Nữ công nhân đi ăn lẩu trong đêm bất ngờ chết nổi xác trên kênh

(PLO) - Trước khi đi làm, Trang còn nói với mẹ: “Chiều nay đi làm về, con có hẹn với bạn đi ăn lẩu nên mẹ đừng chờ cơm tối nhé!”. Người mẹ thấy con háo hức đi chơi vẫn không quên dặn con về sớm. Nào ngờ, đó lại là những câu nói cuối cùng giữa hai người, bởi sáng sớm hôm sau, bà nhận được tin báo con gái bà được phát hiện đã tử vong ở kênh Sài Gòn Cáp (cách nhà khoảng 2km)...
Hiện trường xảy ra sự việc (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)
Hiện trường xảy ra sự việc (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)
Cái chết bất thường 
Vụ việc trên được người dân ấp 3 (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) trình báo cơ quan công an vào sáng ngày 11/12/2014. Ông Mai Ngọc Thanh (tên thường gọi là Chín Nổi, SN 1957, ngụ ấp 3, xã Phước Vĩnh An) là người trực tiếp lao xuống kênh Sài Gòn Cáp vớt xác người phụ nữ gặp nạn lên bờ.
Nhân chứng này cho biết: “Sớm ngày 11/12, nghe người dân đồn nhau có người chết trôi ở ngoài kênh, tôi cũng hiếu kỳ đi coi. Tới nơi, tôi thấy ở trên bờ có 1 chiếc xanh, 1 chiếc dày và một túi xách. Khi công an khám nghiệm hiện trường xong, họ nhờ bà con ai biết lội bơi thì xuống vớt xác lên giùm. Thấy ai cũng chần chừ nên tôi xung phong. Xuống nước, tôi thấy người phụ nữ này chết trong tư thế nằm úp, đầu đội mũ bảo hiểm, hai tay co quắp”.
Vì mương nước rất sâu và nhiều rong nên việc đưa xác người phụ nữ gặp nạn lên rất khó. Khi đưa lên bờ, ông Thanh thấy nạn nhân mặc áo thun ngoài màu trắng, bên trong màu đỏ, quần jean, tay, mặt và vùng đầu có dấu hiệu thương tích. Ngay sau đó, công an xã đã báo tin cho Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng phục vụ công tác điều tra. 
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Trang (SN 1985, ngụ ấp 4, xã Phước Vĩnh An), con gái bà Lý Thị Rua (59 tuổi). Tại cơ quan công an được, bà Rua cho biết, tối hôm trước Trang có hẹn với bạn đi ăn lẩu nhưng không thấy về nhà. Sau khi nhận xác con, bà Rua cho rằng con gái bà bị sát hại bởi trên thân thể chị Trang có rất nhiều vết thương bầm tím, chiếc điện thoại di động của Trang đã bị mất. 
Bà Rua một mực cho rằng: “Con tôi đã bị người ta giết hại. Hôm tôi vào nhà xác nhận con Trang còn thấy trong khóe mắt nó có rất nhiều nước, ấn vào thì nước liên lục chảy ra. Đầu nó sưng vù lạ thường, sau gáy có vết sưng, trên má phải in hằn dấu vết của một ngón tay, dưới cổ có vết bầm do dây của chiếc mũ bảo hiểm siết chặt, hai tay co cúm như bị cùm, còn chân thì lại duỗi thẳng. Ngoài ra, con tôi chết trôi nhưng môi nó còn tươi không hề giống những trường hợp bị đuối nước khác”.
Di ảnh nạn nhân
 Di ảnh nạn nhân
Cũng theo lời mẹ nạn nhân, Trang biết bơi từ nhỏ nên nếu có bị ngã xuống mương nước sâu ngập đầu người thì cũng có thể tự bơi được lên bờ chứ không thể thể chết tức tưởi như vậy được. Bà Rua kể: “Sáng ngày 10/12, Trang dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đi làm. Một lát sau thấy nó ngồi trang điểm, tôi hỏi thì Trang nói: Chiều nay hết giờ làm con có hẹn đi ăn lẩu với bạn nên mẹ đừng chờ cơm con, tối con mới về...”. 
Bà Rua cung cấp thông tin, trước đó khoảng 2 tuần, nạn nhân có kể với bà là đang có xích mích với một số người. Tho đó, bạn trai của Trang đang có “bồ” mới nên thời gian qua hai đứa thường xuyên xảy ra cãi. Về mặt công việc, Trang cũng có xích mích trong việc báo cáo công việc với người quản lí ở công ty nữa. “Những điều này khiến nó rầu rĩ, nhưng đúng ngày nó gặp nạn, tôi thấy nó vui vẻ trở lại nên cũng mừng thầm. Ai ngờ, nó một đi không bao giờ trở về”, bà Rua than thở.
Theo lời bà Rua, Trang có bạn trai tên là P (quê ở Hậu Giang) yêu nhau cách đây chừng 2-3 năm. Nhưng gần đây hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Trang đi làm công nhân may ở gần nhà, sau đó nghỉ về quán bán nước mía và trái cây với mẹ. Cách đây hơn 3 tháng, do thu nhập từ việc bán nước mía thấp nên Trang xin vào làm tại Công ty TNHH Nam Quang trong KCN Tây Bắc Củ Chi (huyện Củ Chi) tới khi xảy ra sự việc. 
“Sau cái chết của chị Trang, người quản lí phân xưởng có xích mích cũng đã bị cơ quan điều tra mời lên làm việc, phục vụ điều tra. Nhưng tới giờ, tôi cũng chưa thấy thằng P (bạn trai Trang-PV) tới thắp cho nó một nén hương gọi là tình nghĩa. Từ những điều ấy và những gì Trang đã kể cho tôi trước đó nên tôi khẳng định chắc chắn nó bị người ta hãm hại. Chỉ có 2 nguyên nhân để lý giải cái chết của nó, đó là do mâu thuẫn tình ái hoặc công việc”, bà Rua khẳng định.
Nỗi đắng cay của người ở lại
Theo lời bà Rua cho biết, cách đây hơn 20 năm, chồng bà cũng chết sớm. Chồng bà từng là một cảnh sát điều tra giỏi của huyện Củ Chi và TP.Hồ Chí Minh. Năm 1992, trên đường đi công tác, ông gặp tai nạn giao thông và tử vong, để lại bà một mình gồng gánh 2 cô con gái nhỏ. Bà ở vậy nuôi các con trưởng thành. Cách đây 5 năm, cô con gái đầu của bà đã đi lấy chồng. Còn Trang cũng đang rục rịch tính chuyện nên duyên nhưng mãi vẫn không thấy “báo cáo” với bà.
“Thời gian đầu chồng mất, một mình tôi phải bôn ba sớm hôm lo từng miếng ăn, cái mặc cho các con. Tôi phải đi làm thuê cho người ta từ sáng tới đêm tối. Nhiều hôm đi cắt cỏ thuê, mẹ gục xuống cỏ, con ngồi chơi với bùn đất, lấm lem và khổ cực. Nghĩ lại những tháng ngày bĩ cực như vậy mà Trang vẫn khôn lớn, vậy mà chỉ sau một đêm đi chơi với bạn nó lại chết tức tưởi như vậy. Nếu biết con đi không bao giờ về như ba nó trước kia thì tôi đã ngăn cản rồi...”, bà Rua chua xót nói.
Người mẹ nạn nhân còn cho biết, Trang là người uống rượu, bia khá tốt. “Chưa bao giờ tôi thấy nó say xỉn cả. Vì thế, việc người ta bảo nó xỉn rồi tự ngã xuống mương chết đuối là không đúng bởi nếu như vậy thì tại sao trên mặt, cổ và hai tay của nó có nhiều vết bầm tím khác thường như vậy? Nó cũng là đứa rất biết lo việc và rất đúng giờ giấc. Nó đi làm, lương mỗi tháng được 4 triệu còn cho tôi 2 triệu. Giờ còn một mình tôi trong căn nhà hoang vắng này biết trông cậy vào ai”, nói xong bà Rua khóc nức nở.
Ông Nguyễn Văn Hắc (61 tuổi, Trưởng ấp 4, xã Phước Vĩnh An) xác nhận: “Gia đình bà Rua có tên trong danh sách xét hộ nghèo của địa phương nhưng hiện chưa được cấp sổ. Về phần cô Trang tuy là nữ giới nhưng khá nghịch ngợm, thường xuyên nhậu nhẹt. Thế nhưng từ trước tới nay chưa thấy Trang to tiếng hay cãi vã với ai đến nỗi chính quyền phải can thiệt”. Hiện tại, Công an huyện Củ Chi đang gấp rút điều tra, truy tìm nguyên nhân về cái chết của nạn nhân.

Đọc thêm