Nữ quái “đột kích” tiệm vàng dùng “độc kế” giả điên vẫn không thoát

(PLO) -Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Sâm (SN 1967, trú tổ 169, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói, sau khi phạm tội, Sâm giả điên giả khùng hòng qua mặt cơ quan chức năng nhưng không thành công.
Nữ quái “đột kích” tiệm vàng dùng “độc kế” giả điên vẫn không thoát

Bổn cũ soạn lại

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thu Th (chủ tiệm vàng T.V2, thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn), chiều ngày 15/8/2017, tiệm vàng của chị đón một vị khách nữ. Vị khách cho biết mình ở TP. Đà Nẵng vào, muốn mua vàng để làm đám cưới cho con trai. Dù lúc này đã chuẩn bị đóng cửa tiệm nhưng chị Th vẫn nán lại mong kiếm thêm đồng lãi. 

Chị Th lấy sợi dây chuyền 98K, trọng lượng 2 chỉ đưa cho khách xem. Tuy nhiên, người phụ nữ tỏ ra rất khó tính, hết chê dây chuyền không đẹp, lại nói giá quá đắt, liên tục đòi đổi sản phẩm khác. Chị Th không ngần ngại đưa ra nhiều sợi dây chuyền vàng khác nhau để người phụ nữ xem. Sau một hồi lựa chọn, người khách ra về mà không mua được sợi nào ưng ý. 

Sau khi vị khách đi khỏi, chị Th mới ngờ ngợ nhớ lại biểu hiện của người này lúc quay ra có vẻ vội vã khác thường. Tiến hành trích xuất camera an ninh, chị Th tá hỏa phát hiện người đàn bà này đã cuỗm mất một sợ dây chuyền trị giá gần chục triệu đồng. 

Điều đặc biệt, thủ đoạn “hai ngón” mà bà ta thực hiện vô cùng tinh vi, trái ngược hẳn với bộ dạng chân chất . Nghĩ rằng do bản thân sơ suất, chị Th “cắn răng” rút kinh nghiệm, không báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Trong lúc chị Th vẫn còn bần thần vì tiếc của thì ngày hôm sau, lại một vị khách nữ tìm đến tiệm, nói để mua vàng lo đám cưới cho con và nhờ tư vấn. Nhìn bộ dạng và cách nói của khách, chị Th nghi ngờ đây chính là người phụ nữ đã cuỗm dây chuyền vàng của chị hôm trước. Sau khi bí mật kiểm tra lại hình ảnh trên camera an ninh và xác nhận, chị Th đã hô hoán để người dân xung quanh vây bắt vị khách “đặc biệt” này và báo cơ quan chức năng. 

Đối tượng Lê Thị Sâm giả điên thời điểm mới bị bắt
Đối tượng Lê Thị Sâm giả điên thời điểm mới bị bắt

Tương kế tựu kế

Nhận được tin báo, Công an xã Điện Thắng Bắc và đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, lúc này người phụ nữ có biểu hiện bất thường, bà ta không hợp tác với lực lượng công an, nói năng lung tung, bất chợt gào khóc như người bị bệnh tâm thần. 

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân có mặt tại hiện trường tỏ ra thương cảm, xin chị Th và công an bỏ qua cho người phụ nữ. 

Tại trụ sở công an, người phụ nữ vẫn có biểu hiện bất thường giống như bị bệnh tâm thần. Bà ta tỏ ra ngây dại, nói không biết tên tuổi, quê quán, người thân. Thậm chí, bà ta còn liên tục gào thét, tiểu tiện ra ngay tại phòng làm việc của công an. 

Trong thời gian đó, một mũi công tác khác đã lấy lời khai của bị hại và người lái xe ôm chở vị khách này đến tiệm vàng. Kết quả cho thấy, vị khách trên hoàn toàn bình thường và trước đó đã nhiều lần quanh quẩn ở địa bàn xã Điện Thắng Bắc, đặc biệt là lảng vảng ở khu vực tiệm vàng T.V2.  

Nhận định người phụ nữ giở chiêu trò để thoát tội, Công an thị xã Điện Bàn đã “tương kế tựu kế” nhằm khuất phục kẻ trộm cắp. Các điều tra viên đã tha bổng cho đối tượng và ngầm cho đối tượng biết cơ quan chức năng sẽ không truy cứu người mắc bệnh tâm thần. 

Không chỉ vậy, các anh còn “quan tâm” chuẩn bị một số nhu yếu phẩm để người phụ nữ lên đường trở về nhà. Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của người phụ nữ “tâm thần”. 

Đúng như dự đoán, sau khi rời khỏi trụ sở công an, đối tượng lang thang qua nhiều tuyến đường rồi lên Quốc lộ 1A, đón xe buýt hướng ra phía TP. Đà Nẵng. Điều đặc biệt, cứ đi một đoạn bà ta lại xuống xe, đi “lạc” vào các khu chợ, khu dân cư đông đúc rồi lại ra trục lộ đón xe buýt đi tiếp. 

Khi vào địa bàn TP. Đà Nẵng, người phụ nữ lúc thì đi bộ vào ngõ hẽm, lúc thì đi xe ôm, qua nhiều tuyến đường đông nghẹt người. Sau gần 1 ngày di chuyển, đến lúc chập choạng tối, người phụ nữ đi vào một căn nhà khang trang thuộc tổ 169, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người phụ nữ “tâm thần” ấy chính là Lê Thị Sâm, trú tại căn nhà trên. Thông tin từ công an địa phương cũng cho biết đối tượng Sâm hoàn toàn tỉnh táo, không hề nghèo khổ, không bị tâm thần như đã “diễn”. 

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sâm đã cúi đầu nhận tội trộm cắp tài sản. Nghĩ rằng chị Th không phát hiện ra vụ trộm hôm trước nên ngay hôm sau Sâm đã quay trở lại giở trò thì sa lưới. 

Đọc thêm