Nước mắt muộn của người đàn ông lỡ tay sát hại con đẻ…

(PLO) - Giờ nghị án, thấy hoàn cảnh của bị cáo khá thương tâm nên lực lượng cảnh sát dẫn giải đã nhân nhượng cho bị cáo được gặp các con. Hai đứa trẻ 10 tuổi và 6 tuổi gầy nhẳng, cũng là bị hại trong vụ án, lập tức ào tới ôm lấy cha òa khóc làm bị cáo cũng khóc theo. Người đàn ông mang trọng tội vụng về đưa đôi tay bị còng lên lau nước mắt. Nhìn cảnh đó, nhiều người không khỏi cám cảnh, xót xa...
Các con bị cáo tại tòa
Các con bị cáo tại tòa
Ngày 18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ phẩm xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lam (SN 1983, ngụ thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) mức án 18 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận nên ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã tập trung tại trụ sở UBND xã Ea Ral để theo dõi phiên tòa. Đã có rất nhiều nước mắt rơi theo những lời khai thấm đẫm ăn năn của người đàn ông lỡ tay sát hại đứa con gái lớn và gây thương tích cho hai đứa con nhỏ…
Người cha cục cằn
Bị cáo Nguyễn Văn Lam quê gốc ở Nghệ An, xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên thất học từ nhỏ, sớm bươn chải mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Đến tuổi thanh niên, Lam lên Đắk Lắk làm thuê cho các chủ rẫy, hết hái cà phê, hái tiêu lại bóc hạt điều. Thấy Lam hiền lành, chịu khó nên có một người con gái đã để ý  thương thầm và muốn cùng Lam xây dựng gia đình. Đó là chị Nguyễn Thị Nhi (SN 1982, quê Đắk Lắk), sau này trở thành vợ của bị cáo. 
Tuy vợ chồng đến với nhau tay trắng nhưng nhờ chịu thương chịu khó nên họ cũng dành dụm được “bát ăn, bát để”, dựng được ngôi nhà nhỏ, mua được rẫy để trồng tiêu. Cũng tại ngôi nhà này, vợ chồng Lam đã sinh được ba cô con gái là Nguyễn Thị Hà (SN 2002), Nguyễn Thị Long (SN 2004) và Nguyễn Thị Thúy (SN 2008); đứa nào cũng xinh xắn, dễ thương nhưng lại cực kỳ nghịch ngợm và hiếu động.
Lũ trẻ lớn lên thêm gánh nặng miếng cơm manh áo khiến vợ chồng Lam sấp ngửa tối ngày mới lo nổi cho các con đủ ăn, đủ mặc. Nỗi vất vả, khổ ải khiến Lam trở thành người cha cục cằn, thường xuyên chửi mắng, quát nạt vợ con. Đã nhiều lần Lam vô cớ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với các con đẻ của mình chỉ vì những trò nghịch ngợm như quỷ sứ của trẻ con. Về phần lũ trẻ, mặc dù thường xuyên bị cha cho “ăn đòn” nhưng chúng mau quên, hiếu động nên vẫn chứng nào tật ấy; lâu dần chúng trở thành “dạn đòn” với những trận “thừa sống thiếu chết” của người cha cục tính.  
Nguồn cơn khiến Lam gây tội ác giết con xảy ra vào khoảng 14h ngày 31/12/2013, Lam cùng vợ đi làm rẫy về thì phát hiện hàng rào sau nhà bị kẻ gian phá, đột nhập vào nhà lấy cắp mất bao tiêu khô khoảng 40kg. Nghĩ tiếc công hai vợ chồng  “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mà bị kẻ gian “nẫng” mất, Lam bực tức lôi hai con gái là Nguyễn Thị Long, Nguyễn Thị Thúy bắt nằm lên giường lấy thắt lưng đánh và “tra khảo” các con về tội để mất bao tiêu. Lúc này bé Hà là con gái lớn của Lam đi học chưa về.
Bị bố đánh đau, bé Long đã khai do buổi sáng cô giáo dạy mẫu giáo báo tin bé Thúy bỏ lớp đi chơi nên Long cùng Hà đã đóng cửa nhà đi tìm em. Đến khoảng 17h cùng ngày, Hà đi học về thì Lam bắt nằm lên giường, lấy dây nilon cột chân và tay, sau đó lấy đoạn ống nước bằng nhựa đánh liên tiếp vào vùng lưng, tay, chân và mặt đứa con gái lớn về tội tự ý bỏ nhà đi để kẻ trộm lấy đồ. 
Hai cháu Long, Thúy cũng chung trận đòn roi phẫn nộ của bố. Cả ba đứa trẻ biết mình có lỗi, vả lại đã quen bị bố đánh nên không dám kêu khóc vì biết càng khóc bố càng đánh đau hơn. Một lát sau chị Nhi đi làm rẫy về, thấy chồng đánh các con liền lao vào can ngăn nên Lam dừng lại.
Muộn rồi, nước mắt…
Bữa cơm tối nặng nề trôi qua, sau đó cả nhà Lam đi ngủ, lũ trẻ bị đánh đau nên quằn quại mãi mới ngủ được. Chị Nhi đi làm mệt nên sau đó cũng thiếp đi. Đến khoảng 3h sáng ngày 1/1/2014, chị Nhi tỉnh giấc, quờ tay sang con thì kinh hoàng phát hiện người cháu Hà đã lạnh cóng, không còn thở. Biết rõ nguyên nhân con gái lớn thiệt mạng là do bị cha đánh, lo sợ hai đứa con nhỏ chịu chung hậu quả nên sau đó gia đình đã cho cháu Long và cháu Thúy đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo khám, điều trị.  
Kết luận pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho thấy, cháu Hà bị chết do đa thương tích phần mềm gây nên tụ máu, xuất huyết nặng ở phổi, phù nề não… Hai cháu Long và Thúy đều bị đa thương tích phần mềm, tổn hại 14% sức khỏe.
Tại phiên tòa lưu động, trước cặp mắt phẫn nộ của hàng ngàn người dân, bị cáo Nguyễn Văn Lam cúi gằm mặt, giọng nói ngàn ngạt vì nước mắt. Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo ân hận nói rằng mình vốn là người hiền lành, yêu vợ thương con, chỉ vì hoàn cảnh quá nghèo khổ nên thành ra cộc cằn, tàn ác. 
Những ngày trong tù, bị cáo vô cùng ân hận và luôn mơ thấy con gái tội nghiệp van xin: “Cha đừng đánh nữa, con đau lắm!”. Người đàn ông khóc và nói rằng, cả đời này bị cáo không bao giờ tha thứ cho hành vi tội lỗi của mình. Những giọt nước mắt thật sự ăn năn hối cải của bị cáo đã làm dịu đi nỗi bức xúc, phẫn nộ của người dân. 
Khi phóng viên trò chuyện với hai cháu bé Long và Thúy về bị cáo, cả hai bé gái đều nói rằng: “Trừ lúc đánh các con ra thì ba Lam rất hiền, rất thương chị em con. Chúng con thương ba, không muốn ba phải đi tù.” Đến giờ nghị án, hai đứa trẻ đã nhào đến bên người cha tội lỗi và òa khóc…
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, diện gia đình chính sách nên tuyên phạt Nguyễn Văn Lam mức án 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng mức hình phạt mà Lam phải chấp hành là 21 năm tù. 
Phiên tòa kết thúc, nhìn bị cáo lầm lũi về trại giam, ai cũng ái ngại khi biết rằng bản án của Tòa có thể còn có ngày kết thúc nếu bị cáo biết lao động cải tạo tốt, còn bản án của lương tâm thì sẽ đeo đẳng bị cáo đến suốt đời…

Đọc thêm