Mê “đỏ đen”, thiếu phụ tra tay vào còng

(PLO) - Mặc dù đã có chồng và 2 con, đứa lớn 24 tuổi, đứa nhỏ 13 tuổi nhưng Nguyễn Thị Mến (SN 1974, trú tổ 9, xã Ninh Hiệp, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) lại không lo làm ăn mà suốt ngày lao vào các trận “đỏ đen”, để rồi càng đánh càng thua, rút cục phải vào tù để trả giá cho hành vi “Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của mình.

Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ vụ án, sau cuộc “đỏ đen” bị thua sạch túi, không biết vay mượn ở đâu để gỡ lại số tiền đã thua, Nguyễn Thị Mến nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của chị Nguyễn Thị Ly Ly qua hình thức thuê xe rồi đem cầm cố, thế chấp để lấy tiền gỡ gạc và tiêu xài. Bất chợt có được “ý tưởng” quá hay, ngày 31/3/2015 Mến liền thuê một người chạy xe thồ đi cùng đến tổ 23 Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Nha Trang thuê của chị Ly một lúc 2 xe máy hiệu Sirius với giá 130.000đồng/ngày/xe trong thời gian 1 tuần. Sau khi nhận được xe, Mến thuê người xe thồ điều khiển xe về phòng trọ của Mến cất giữ. Ngày 1/4/2015, Mến đem 1 xe máy nhờ chị Trần Thị Thu Vân đi cầm cố thế chấp được 4,5 triệu đồng của một người tên Hồng (chưa rõ lai lịch), số tiền có được Mến sử dụng đánh bạc hết.
Do đánh bạc bị thua, ngày 5/4/2015 Mến tiếp tục mang chiếc xe còn lại đến thế chấp cho chị Nguyễn Thị Mai lấy 4,5 triệu đồng đem đánh bạc tiếp nhưng cũng thua cháy túi. Đến thời hạn phải trả xe, Mến đến gặp chị Ly nói đã đem 2 xe đi thế chấp, đề nghị chị Ly cho vay tiền để chuộc lại xe trả chị Ly. Chị Ly đồng ý cho Mến vay số tiền 5,3 triệu đồng chuộc lại xe máy với điều kiện Mến phải trả góp cho chị Ly mỗi ngày 200.000 đồng. Mến đã nộp tiền góp cho chị Ly được 2 ngày thì ngừng lại. Đến ngày 24/4/2015 Mến tiếp tục đến gặp chị Ly đề nghị vay mượn tiền để chuộc xe còn lại trả chị Ly nhưng chị Ly không đồng ý và trình báo cơ quan Công an. 
Theo định giá, tổng giá trị 2 chiếc xe máy là hơn 28 triệu đồng. Ngay sau đó, Mến bị bắt giam và bị truy tố với 2 tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn Vân và Mai do không biết 2 xe mô tô do Mến nhờ và đem cầm cố là tài sản do phạm tội mà có nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.    
Vừa qua, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Mến. Bị hỏi về chuyện đánh bạc, Mến khóc sướt mướt trình bày bị cáo không có ý định chiếm đoạt 2 chiếc xe của chị Ly mà vì túng quá không có tiền để gỡ gạc nên đánh liều thuê xe mang đi cầm cố để đánh tiếp, nếu thắng sẽ đi chuộc lại xe trả lại cho chủ. Bị cáo cũng cho biết hiện gia cảnh rất túng quẫn, không có khả năng để bồi thường cho bị hại.
Sau khi nghị án, TAND TP.Nha Trang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để điều tra làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa. Nghe Tòa tuyên trả hồ sơ, Mến ngoái đầu quay lại phía sau, đôi mắt ngấn lệ, cúi đầu như thầm cảm ơn người bị hại, người liên quan rồi tra tay vào còng, theo chân các cảnh sát  ra xe về trại…

Đọc thêm