Dâng người yêu làm “mồi ngon” cho đám bạn “yêu râu xanh” hãm hiếp

(PLO) - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 19, cùng ngụ tại buôn Gram A (xã Cư Bao). Trước đó, sau cuộc nhậu trong chòi rẫy, các đối tượng trên đã lên kế hoạch hại đời một thiếu nữ 16 tuổi.

Dâng người yêu làm “mồi ngon” cho đám bạn “yêu râu xanh” hãm hiếp
Nạn nhân trong vụ án trên là cháu H’Dung Niê (SN 1999, ngụ xã Cuôr Đăng, thị xã Buôn Hồ). Còn các đối tượng gây nên vụ án trên là Y Chiến Niê (SN 1999), Y Ra Ka Ayun (SN 1999), Y Tân Niê (SN 2000), Y Mer Ayun (SN 1996), Y Wương Niê (SN 1998), Y Cơi Ayun (SN 1998), Y Nhất Ayun và Y Trũ Ayun (SN 2000).
Bị bầy “yêu râu xanh” làm nhục
Trong nỗi đau đớn ê chề, chị H’Bông Niê (SN 1971, mẹ của nạn nhân) kể lại sự việc xảy ra với con gái của mình. Theo lời chị H’Bông thì hôm đó là tối 8/10/2015, sau bữa cơm gia đình, chị sai 2 đứa con gái đi mua thuốc lá cho chồng. Nhưng chờ hồi lâu mà không thấy con gái về, sốt ruột chị điện vào số máy của con gái thì không thấy trả lời. Khi cả nhà đang lo lắng không biết điều gì xảy ra với 2 cô con gái của mình thì bất ngờ có số máy lạ điện tới, đầu dây bên kia là giọng đứa em thút thít khóc, cầu cứu cha mẹ đi đón mình. Sau cuộc điện thoại khẩn cấp, vợ chồng chị H’Bông cùng người thân nhanh chóng xuống xã Cư Bao để đón con gái về. Khi gặp con, chị H’Bông hỏi về cô chị tên H’Dung thì được biết con đi chơi với đám bạn. Tối đó, thấy con gái về rồi vào buồng ngủ luôn nên chị chưa kịp hỏi han.
Đến sáng hôm sau, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, chị gặng hỏi con mãi mà không nói. Chỉ khi cô chị của H’Dung tâm sự, thì em mới kể ra toàn bộ sự việc tày đình tối hôm trước. 
Theo đó, sau khi H’Dung cùng em gái là H’Duyên Niê (SN 2003) đi mua thuốc lá cho bố mình thì người bạn trai tên Y Chiến gọi điện tới rủ đi chơi. Vì ham vui, H’Dung đồng ý nhưng với điều kiện là cho cả em gái của mình đi cùng. Sau vài phút đợi chờ, Y Chiến cùng một người bạn đi xe máy đến đón cả hai chị em ở điểm hẹn chạy về xã Cư Bao.
Thấy H’Dung có vẻ “ham vui” nên Y Ra Ka đã nảy sinh ý đồ đen tối với cả hai chị em H’Dung. Để thực hiện ý định, Y Ra Ka đề nghị cả nhóm nhất trí đi vào chòi rẫy của nhà Y Wương cùng nằm trong Buôn Gram A chơi. Khi các đối tượng chở hai chị em H’Dung tới khu vực chòi rẫy thì Y Ra Ka liền kéo H’Duyên lôi đi. Vì sợ hãi nên H’Duyên đã cắn vào tay hắn sau đó chạy mất dạng vào vườn cà phê. Riêng H’Dung bị 8 đối tượng thay nhau lần lượt thực hiện hành vi giao cấu. Y Ra Ka phát hiện H’Dung có đeo đôi bông tai bằng kim loại màu vàng nên hắn đã tháo lấy. Sau khi cả nhóm thực hiện hành vi thú tính xong, bọn chúng mới đưa H’Dung về nhà.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Nghe lời kể lại của con, quá phẫn uất trước hành vi thú tính của đám thanh niên kia nên gia đình chị H’Bông đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Sau đó các đối tượng đã được triệu tập lên để làm việc. Nhận định đây là vụ án hiếp dâm táo tợn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Buôn Hồ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Chưa đầy 24 giờ sau, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp 8 đối tượng liên quan trực tiếp đến hành vi hiếp dâm. Các đối tượng Y Chiến Niê, Y Ra Ka Ayun, Y Tân Niê, Y Mer Ayun, Y Wương Niê, Y Cơi Ayun, Y Nhất Ayun và Y Trũ Ayun bị khởi tố về tội “Hiếp dâm”, riêng Y Ra Ka Ayun bị khởi tố thêm tội “Cướp tài sản”. 
Bỏ học vì không chịu được nhục
Trao đổi với chúng tôi, ông Lại Văn Minh (Phó Trưởng Công an xã Cư Bao) cho biết: “Chúng tôi đã bàn giao 8 nghi phạm liên quan đến vụ cưỡng bức cháu H’Dung cho công an thị xã Buôn Hồ trực tiếp xử lý. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Độ tuổi của 8 đối tượng này còn rất trẻ, từ 15-19 tuổi, trong đó có 1 tên đã có vợ đang mang bầu. Nhóm thanh niên trên thuộc thành phần bất hảo, hay trộm vặt như hoa quả, con gà của bà con để tổ chức nhậu nhẹt. Tuy nhiên, chưa đối tượng nào có tiền án, tiền sự gì cả”.
Anh Y Kông (SN 1968, cha của nạn nhân) cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc trên, H’Dung đã không tới lớp nữa, đứa em gái tâm trạng tốt hơn nhưng cũng buồn bã muốn bỏ học theo chị. Sau ngày bị làm hại, tinh thần của H’Dung vẫn chưa đươc ổn định, thi thoảng lại ngồi khóc, ngày em không dám đi ra khỏi nhà, đêm đến lại la hét ing ỏi khiến cả nhà tỉnh giấc. Thấy con đau bệnh khiến cho cả hai vợ chồng buồn chán theo, cả nhà không ai làm được việc gì nên hồn cả. 
Để đảm bảo sự an toàn và ổn định tinh thần cho hai đứa con gái của mình, đêm nào anh Y Kông cũng thức muộn để canh giấc ngủ cho con. Mỗi lần có ai đó đến nhà hỏi thăm là các cháu đều chạy trốn vào gian buồng, không dám tiếp xúc với người lạ. Chỉ cần trong nhà có người gợi lại chuyện là cả hai chị em đều buồn bã.
Gia đình anh Y Kông làm nghề nông, kinh tế thuộc dạng nghèo khó lại gần như đông con nhất trong buôn. Trong 7 đứa con (đứa lớn nhất 26 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi)  thì H’Dung là người con thứ 5. Vốn là cô gái thông minh, lại học giỏi nên được cha mẹ đầu tư cho ăn học đến nơi, đến trốn. Hiện tại, H’Dung đang học lớp 11, ước mơ của em sau này là được làm giáo viên.
Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án, hành vi của các đối tượng sẽ được trừng trị đích đáng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên qua vụ việc đau lòng này, các bậc cha mẹ nên lấy đó làm bài học về cách quan tâm đến cuộc sống của con cái. Đừng vì mải mê quá với công việc mà bỏ bê con trẻ, để con cái mình đối mặt với với những nguy hiểm trong cuộc sống xung quanh.
Có thể thấy, với những gì bầy yêu râu xanh gây nên đã làm cho gia đình bị can lẫn bị hại rơi vào tình cảnh trớ trêu, đau lòng. Người thiệt thòi nhất trong vụ việc này chính là cháu H’Dung, phải bỏ học ngang trừng là điều thiệt thòi lớn nhất. Hy vọng, thời gian sẽ làm nguôi ngoai những vết thương lòng trong em, để em vững tâm hơn, bước qua những nghịch cảnh về điều kiện và tâm lý để tiếp tục đến trường, hoàn thành giấc mơ thời áo trắng. 
(Tên nạn nhân và người thân đã được thay đổi)

Đọc thêm