Mẹ vợ lắm lời khiến con rể phát điên, vung dao truy sát

(PLO) - Bản tính vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con, nhưng anh Trần Quốc Minh (31 tuổi, ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã "hóa điên" trước bà mẹ vợ càm ràm nghiệt ngã.
Bà Thu bị cho là cũng có phần lỗi khiến án mạng xảy ra
Bà Thu bị cho là cũng có phần lỗi khiến án mạng xảy ra
Ném con dại, sát hại mẹ vợ
Hai năm trước, anh Minh nên duyên vợ chồng với chị Trần Ngọc Thân (SN 1994, ngụ ấp Tân Tiến, xã Giục Tượng, cùng huyện Gò Quao). Cuộc sống của đôi vợ chồng son gặp nhiều khó khăn thiếu thốn.
Mấy tháng nay, anh Minh theo vợ về ở rể. Cuộc sống nghèo khó cứ bủa vây khiến gia đình thường xuyên xảy ra lục đục. Đứa con nhỏ của họ mới hơn một tuổi nên chị Thân phải ở nhà chăm sóc, chưa đi làm đỡ đần cho chồng được. 
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu (43 tuổi, mẹ vợ anh Minh) thì nhiều lần tỏ vẻ bực bội, coi gia đình con gái là gánh nặng của  mình. 
Trưa 2/5, anh Minh đi nhậu với bạn về đến nhà, nằm ngủ. Thấy con rể nhậu nhẹt về, bà Thu bắt đầu cằn nhằn.
Tỏ vẻ bực mình, ban đầu anh Minh không nói gì, chỉ cúi mặt đi ra nhà sau tìm chỗ khác nằm ngủ tiếp. Bà mẹ vợ càng mắng chửi nhiều hơn. 
“Mẹ tôi mỗi lần tức giận đều đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Lần này cũng vậy, bà cứ nói đi nói lại những câu như vậy. Bà cho rằng chồng tôi làm biếng, không chịu lao động nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà đâu phải chồng tôi lười biếng, anh ấy đi canh vuông tôm cho người ta, còn tranh thủ đắp đất, be bờ, việc gì cũng làm. Chỉ tiếc là việc không có thường xuyên”, chị Thân kể lại.
Anh Minh nhiều lần đã cố nhịn nhưng mẹ vợ không biết ý, cứ sấn tới lớn tiếng không thôi. Bất ngờ người con rể đi tiến ra, trên tay bồng đứa con gái mới hơn một tuổi, ném đứa con xuống đất khiến hai người phụ nữ giật mình. 
Bà Thu thương cháu, càng nổi nóng quát mắng nhiều hơn nữa. Vẫn không đáp trả lại lời nào, con rể chạy ra nhà sau, hai tay cầm hai con dao sấn tới trước mặt, vung tay.
Con rể hóa sát nhân sau nhiều ngày bị mẹ vợ chửi mắng
 Con rể hóa sát nhân sau nhiều ngày bị mẹ vợ chửi mắng
Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng, người vợ còn đang ôm đứa con gái nhỏ thì đã nghe tiếng mẹ la thất thanh. Sau khi thấy mẹ vợ nằm bất động, Minh dừng tay, trở mũi dao tự đâm vào mình hai nhát rồi cũng gục xuống. 
Cả hai đều được đưa đi cấp cứu. Vì trúng quá nhiều vết đâm vết chí mạng, bà Thu đã tử vong, hung thủ may mắn được cứu sống.  
Cả hai đều có lỗi
Ông Trần Văn Thích (46 tuổi, chồng của nạn nhân) và con gái sau khi lo đám tang cho vợ, đã bình tĩnh ngồi lại suy xét mọi chuyện. Lỗi của người con rể là không thể chối cãi nhưng ông Thích và con gái đều không hề tỏ ra thù hận. 
“Chồng và tôi cũng có vài lần “cơm canh không ngọt” nhưng không đến nỗi nào. Anh ấy vẫn là người biết lo cho gia đình. Bữa đó mẹ chửi vợ chồng tôi rất nặng lời, chồng tôi không kiềm chế được, lại đang say rượu nữa”, vợ hung thủ cho hay. 
Cùng quan điểm với con gái, ông Thích cũng không quá giận hung thủ. Hai cha con dự tính sẽ làm đơn bãi nại để phần nào thủ phạm được giảm án, sớm trở về với gia đình. 
Điều ông Thích lo lắng nhất là đứa con gái và cháu ngoại còn quá nhỏ, những tháng ngày tới không biết nương tựa vào ai. 
“Tôi chỉ có nghề đi theo tàu đánh cá, lênh đênh hàng tháng trên biển, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà. Đứa con gái của tôi bất hạnh, không nghề nghiệp gì, không biết sau này sống ra sao”, người cha nói./.

Đọc thêm