Phạt tù kỹ sư tương lai chuyên… “chôm” đồ

(PLO) - Không ai nghĩ một sinh viên sắp ra trường lại “tham bát bỏ mâm” trộm cắp tiền, máy tính… của thầy cô, bạn bè để rồi dang dở quãng đời sinh viên.
Phạt tù kỹ sư tương lai chuyên… “chôm” đồ
Kiều Quang Dũng (ở Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh), sinh viên năm 4 Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội bị truy tố tội trộm cắp tài sản, nạn nhân là thầy cô, bạn bè của chính bị cáo. 
Theo cáo trạng của VKSND huyện Gia Lâm, ngày 11/6/2013, Dũng vào Khoa Công nghệ - Thực phẩm (Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội) trộm cắp. Thấy cô Nguyễn Thanh Thủy vừa khép cửa đi ra ngoài, trong phòng không có ai, Dũng lẻn vào lấy 1 máy tính xách tay trên bàn và 1 chiếc cặp, trong đó có Iphone, 6 triệu đồng, thẻ rút tiền, thẻ bảo hiểm, bằng lái, chứng minh nhân dân… 
Sau khi bị bắt, Dũng còn khai ra thêm một số vụ mình đã gây ra tại chính ngôi trường đang theo học này. Trước đó chừng nửa tháng, ngày 23/5/2013, Dũng  lên giảng đường thấy phòng cô kế toán không khóa, vội lẻn vào lấy trộm những món đồ có giá như: máy tính, Iphone, 1,7 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ rút tiền... 
Tiếp đến, ngày 6/6/2013, có chìa khóa nhặt được, Dũng mở cửa phòng  bộ môn Nông hóa, Khoa Tài nguyên Môi trường lấy trộm  của anh Nguyễn Văn Thao máy tính xách tay, 6 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, thẻ rút tiền, giấy phép lái xe… 
Ngoài ra, Dũng còn lấy trộm của anh Nguyễn Thành Trung 1 máy tính xách tay “thời thượng” Apple Macbook, và của chị Nguyễn Thu Hà 1 máy tính Sony Vio, máy ảnh nhãn hiệu Canon. 
Những tài sản đắt tiền trộm được nói trên, Dũng đem bán hoặc cầm cố. Còn những thứ không bán được như ví da, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe... thì  giấu ở phòng trọ. Tổng số giá trị tài sản Dũng chiếm đoạt là hơn 33 triệu đồng. 
Các tài sản đã được cơ quan công an thu về trao trả cho người mất, bố mẹ bị cáo cũng đã thay con bồi thường thiệt hại cho các bị hại. 
TAND TP.Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm, quyết định giảm một phần hình phạt cho bị cáo, tuyên xử Kiều Quang Dũng 15 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm