Vụ chủ quán vịt ra tay tàn độc chém khách tử vong qua lời kể của nhân chứng

(PLO) - Nguồn tin từ Công an Hưng Yên cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng dẫn đến anh Hồ Văn Thông (SN 1970) tử vong tại chỗ, CQĐT đã bắt khẩn cấp hung thủ là Phạm Quốc Sử (SN 1966) thường trú tại xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.. 
Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Án mạng trước quán thịt vịt 
Như PLVN đã đưa tin, vào khoảng 18h, ngày 24/7, tại quán Thoa Béo, thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ án mạng làm anh Thông (SN 1970, trú tại thôn Phạm Kham, xã Lạc Hồng) chết tại chỗ. Hung thủ được xác định là Phạm Quốc Sử (SN 1966), trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Một số nhân chứng ở thôn Hồng Thái chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh Thông đi mua vịt đã luộc chín về gia đình ăn cơm tối. Khi đến quán vịt Thoa Béo của đối tượng Sử ở thôn Hồng Thái để mua. Trong lúc chờ đợi chặt vịt để mang về nhà, do đợi quá lâu, anh Thông đã phàn nàn về thái độ phục vụ của chủ quán. Anh Thông và vợ của đối tượng Sử đã lời qua tiếng lại. 
Quán Thoa Béo (ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên), nơi xảy ra vụ án mạng.
 Quán Thoa Béo (ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên), nơi xảy ra vụ án mạng.
Sau đó, bất ngờ người vợ của đối tượng Sử bảo rằng: “Nó đánh em rồi”. Lúc đó Sử đang chặt dở con vịt cho khách. Khi thấy vợ la lên, Sử cầm con dao đang chặt vịt liền ra chém một nhát vào cổ anh Thông. Vết chém sâu vào cổ khiến anh Thông gục ngay tại chỗ, máu ở cổ anh Thông không ngừng chảy ra. 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân sống gần quán Thoa Béo liền chạy đi mua gói bông về để đắp vào cầm máu. Nhưng vết thương sâu, máu chảy ra nhiều không cầm nổi. Người dân đã gọi xe đưa anh Thông đi cấp cứu tại bệnh viện Phố Nối sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Do vết thương quá nặng anh Thông đã tử vong. Đồng thời, người dân đã thông báo đến công an xã Lạc Hồng và Công an huyện Văn Lâm. 
Tra đổi với phóng viên, ông Đào Văn Tráng, Phó Công an xã Lạc Hồng cho biết, khi nhận được thông báo của người dân có vụ xô xát gây trọng thương ở thôn Hồng Thái chúng tôi đã đến bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên Công an huyện Văn Lâm. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 
Lời kể đầy "mâu thuẫn" của người dân 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến thôn Hồng Thái để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Ông Lễ, chủ nhà cho anh Sử thuê làm quán bán hàng cho biết, khi nghe người dân hô hoán ở bên nhà xảy ra vụ án mạng tôi liền chạy sang khi nhìn thấy vết máu loang lổ ở trước cửa quán. Sợ bệnh tim tái phát tôi liền chạy vào trong nhà. 
Trước cửa quán, vũng máu loang lổ kéo dài ra tận ngoài vỉa hè đã khô.
 Trước cửa quán, vũng máu loang lổ kéo dài ra tận ngoài vỉa hè đã khô. 
Ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường vụ việc, vũng máu to ở ngoài hiên đã khô. Vết máu khô chảy từ trước cửa quán ra tận ngoài vỉa hè. “Do vết chém vào đúng cổ nạn nhân máu ở cổ cứ thế không ngừng tuôn ra. Vũng máu to còn ở trong quán chứ ở ngay ngoài hiên nhà vẫn còn nhỏ. Vết chém hiểm đúng vào động mạch ở cổ khiến cho anh Thông gục ngay tại đó. Mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng anh Thông đã không qua được”, một người dân chứng kiến sự việc ở đó cho biết.
Bên cạnh đó, có nhân chứng lại cho biết, khi vào quán mua thịt vịt anh Thông đã uống rượu. Sau đó anh Thông đã buông lời trêu ghẹo vợ của Sử? Không giữ được bình tĩnh, tiện con dao đang chặt vịt Sử liền ra chém anh Thông....?!
Khi nói về việc anh Thông buông lời trêu ghẹo vợ đối tượng Sử, Trưởng thôn Hồng Thái cho rằng, nhìn dáng vẻ bên ngoài của vợ đối tượng Sử thì không ai nghĩ rằng có thể xảy ra việc đó. Một số người dân ngồi gần đó tiếp lời, nhìn thấy cũng đã không mấy cảm hứng thì trêu ghẹo làm gì...?. Mặc dù anh Thông hay uống rượu nhưng cũng không bao giờ nói bậy gây mất lòng ai bao giờ.... 
Hung thủ là người máu lạnh?
Trưa 25/7, khi chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân, không khí tang thương bao trùm cả khu xóm. Thi thoảng có người đến phúng viếng, đám tang được đưa vào buổi chiều. Người nhà nạn nhân tâm sự: khi sự việc xảy ra chúng tôi nhận được thông báo của người dân do từ nhà đến quán ăn khá xa nên khi đến nơi sự việc đã xong rồi. Gia đình chỉ mong hung thủ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc để không xảy ra sự việc đau lòng. Trước đây ở thôn chưa từng xảy ra sự việc nghiêm trọng như thế này.
Người thân gia đình và bà con lối xóm đến phúng viếng, chia buồn với gia đình nạn nhân.
 Người thân gia đình và bà con lối xóm đến phúng viếng, chia buồn với gia đình nạn nhân.
Ông Đỗ Bách Khoa, Trưởng thôn Phạm Kham cho biết, gia đình anh Thông sinh được 2 người con, một trai và một gái. Anh Thông làm nhân viên bảo vệ của một công ty. Anh Thông tính hay uống rượu nhưng chỉ uống vài chén nên công ty đã cho nghỉ việc. Anh Thông đã chuyển làm ở mấy công ty rồi, sự việc xảy ra chúng tôi cũng không ngờ đến.
Theo tìm hiểu của chúng tôi được biết, đối tượng Phạm Quốc Sử (SN 1966), trú tại xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đối tượng Sử về thôn Hồng Thái thuê nhà để mở quán được một tháng nay. Gần đây mới mở quán bán hàng thì xảy ra sự việc trên. 
Người dân bảo rằng, trước đó đối tượng Sử đã có 3 vợ. Hiện giờ vợ của đối tượng Sử cùng với người làm thuê đang ở công an để lấy lời khai. “Chủ quán và anh Thông không có mâu thuẫn gì mà không hiểu tại sao Sử lại ra tay tàn độc như vậy...”, Trưởng thôn Phạm Kham bức xúc. 
Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ./. 

Đọc thêm