Phim mới của Kim Hee Sun, Rowoon - SF9 lập kỷ lục về rating

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ra mắt tối qua (1/4), “Tomorrow” (Ngày mai) của MBC gây chú ý khi đạt tỷ suất người xem ấn tượng.
Tác phẩm mới của Kim Hee Sun được chú ý ngay từ tập đầu tiên. Ảnh: MBC.
Tác phẩm mới của Kim Hee Sun được chú ý ngay từ tập đầu tiên. Ảnh: MBC.

Tối qua, bộ phim giả tưởng mới - “Tomorrow” của Kim Hee Sun và Rowoon (SF9) đã chính thức ra mắt khán giả với rating kỷ lục, khi tập công chiếu cao nhất so với các bộ phim được chiếu trong cùng khung thứ 6, thứ 7 trong lịch sử của đài MBC.

Cụ thể, theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của “Tomorrow” đạt tỷ suất người xem trung bình là 7,6% trên toàn quốc và 8,2% ở khu vực thủ đô Seoul, trở thành tập phim đầu tiên được xem nhiều nhất trong số các bộ phim từ thứ 6 và thứ 7 của đài MBC từ trước đến nay. Ngoài ra, bộ phim cũng đứng đầu khung giờ chiếu trên tất cả các kênh.

Dựa trên webtoon ăn khách cùng tên, “Tomorrow” kể về Choi Joon Woong (Rowoon), một chàng trai có vẻ hoàn hảo, tốt nghiệp trường đại học danh giá, cha mẹ giàu có nhưng lại đang phải loay hoay đi tìm việc. Quá mệt mỏi vì những lời gièm pha, Choi Joon Woong quyết định đi đến một cây cầu để tự tử. Ở đó anh nhìn thấy một người khác cũng đang cố gắng nhảy cầu. Choi Joon Woong liền cố gắng ngăn anh ta lại và bất ngờ cả hai cùng rơi xuống nước.

Đúng lúc này, hai thần chết Goo Ryun (Kim Hee Sun) và Im Ryung Goo (Yoon Ji On), thuộc đội quản lý rủi ro đã xuất hiện tại hiện trường. Theo đó, nhiệm vụ của họ là chăm sóc những người có nguy cơ tự tử cao và khiến họ muốn sống. Đội được thành lập vì đã có quá nhiều vụ tự sát dẫn đến tình huống quá tải ở âm phủ.

Từ cuộc gặp gỡ tình cờ, Choi Joon Woong trở thành thành viên mới của đội quản lý rủi ro. Công việc của anh là chăm sóc những người muốn lấy tự tử, mang đến cho họ hy vọng và mục đích sống.

“Tomorrow” dài 16 tập, phát sóng lúc 21h50 thứ 6 và thứ 7 hằng tuần trên MBC.

Đọc thêm