Phụ huynh đến nhà xin lỗi vì hành động đánh cô giáo mang thai tại trường

(PLO) - Chiều 2/4, bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú tại xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) đến gia đình cô giáo thực tập Trường mầm non Việt Lào để xin lỗi về hành động đánh cô tại trường của mình.
Phụ huynh Nghĩa đã xin lỗi cô giáo thực tập trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và gia đình hai bên.
Phụ huynh Nghĩa đã xin lỗi cô giáo thực tập trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và gia đình hai bên.

Trước sự chứng kiến của người thân nạn nhân và chính quyền địa phương, bà Nghĩa thừa nhận hành vi của mình là do nóng nảy, dẫn đến việc hành hung cô giáo P.T.H (giáo sinh thực tập) nhập viện. Bà Nghĩa gửi lời xin lỗi tới cá nhân cô H. cùng mọi người trong gia đình và tập thể nhà trường, đồng thời "mong được bỏ qua mọi chuyện".

Theo bà Nghĩa, nguyên nhân là do nghi ngờ con trai bị cô giáo đánh bầm chân, trong phút nóng giận bà đã hành hung nữ sinh thực tập H. dù chưa tìm hiểu sự việc.
"Tôi đã sai, làm ảnh hưởng đến danh dự cô giáo và tập thể nhà trường. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc về thái độ ứng xử trong cuộc đời tôi. Tôi chân thành xin lỗi và mong cô giáo H. tha thứ. Tôi sẽ thận trọng hơn trong văn hóa ứng xử và lời ăn tiếng nói", bà Nghĩa nói. 

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, bà Nghĩa muốn gửi lời xin lỗi tới các cháu Trường Mầm non Việt - Lào về sự việc do mình gây ra. 

Theo bà Nghĩa thì những ngày qua bà rất ân hận về hành động của mình, xấu hổ vì bị cộng đồng bức xúc săn tìm, bà không dám nghe điện thoại và phải khóa Facebook. Vì lo lắng con trai mình sẽ bị nhiều người chụp ảnh đăng lên mạng ảnh hưởng đến sự phát triển của con sau này nên bà Nghĩa chưa dám cho con đi học trở lại.
Nữ phụ huynh tỏ ra ăn năn hối hận về hành động của mình
Nữ phụ huynh tỏ ra ăn năn hối hận về hành động của mình

Trong buổi gặp xin lỗi này, gia đình cô giáo H. đã chấp nhận lời xin lỗi, bắt tay thông cảm và hy vọng sẽ có mối quan hệ tốt giữa hai gia đình về sau. Bà Nghĩa cũng cho biết sẽ chịu mọi chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần mà mình đã gây ra cho giáo sinh P.T.H. 

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, sáng 22/3, phụ huynh Phan Thị Nghĩa đưa con trai là T.Đ.K đến Trường Mầm non Việt Lào gặp cô giáo để hỏi về vết bầm tím trên tay vì cho rằng bị cô giáo đánh. Sau đó, bà Nghĩa xông vào đánh cô giáo thực tập P.T.H, dù cô giáo van xin là đang mang thai nhưng vẫn bị đánh.

Thời điểm đó, cô giáo H. đang mang thai tuần thứ 13, dự kiến chiều cùng ngày (22/3) hai gia đình làm lễ dạm ngõ để chuẩn bị tổ chức đám cưới. Trao đổi với báo chí, bà Tạ Thị Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non Việt Lào cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã trực tiếp hỏi cháu T.Đ.K về vết bầm tím ở chân trái, cháu trả lời đi trả lời lại nhiều lần “Con bị chấn (va chạm) vào bàn đu quay lúc chơi ở sân trường, chứ không phải do cô đánh". Cháu Đ.K. cũng nói rõ việc này trong khi nhà trường làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 30/3, Công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa về tội làm nhục người khác. Hiện sức khỏe của nữ giáo sinh này đã ổn định và được về nhà sau hơn 10 ngày chăm sóc và điều trị.

Đọc thêm