Quá yêu, vợ tạt axít nhằm hủy hoại “dung nhan” để giữ chồng

(PLO) - Người chồng có quan hệ ngoài luồng, thường lén lút nhắn tin khiến người vợ ghen tức. Trong lúc thiếu kiềm chế, vợ hắt axít nhằm hủy hoại “dung nhan”, không ngờ làm chết chồng, rồi treo cổ tự vẫn bất thành
Quá yêu, vợ tạt axít nhằm hủy hoại “dung nhan” để giữ chồng
Vợ tạt axít chết chồn đang mải nhắn tin
Ngôi nhà nằm khuất sâu trong con hẻm dẫn vào thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) hơn 20 năm qua là nơi sinh sống của vợ chồng anh Nguyễn Văn Vinh và chị Võ Thị Thanh Hà (cùng SN 1971). Mái ấm trở nên hoang lạnh sau ngày xảy ra biến cố. 
Anh trai nạn nhân thuật lại, chiều tối một ngày cuối tháng 5/2014, trong lúc anh Vinh đang nằm trên võng nhắn tin, chị Hà tiến gần cầm ca axit hắt thẳng vào mặt chồng. Nạn nhân đau đớn quằn quại, kêu la, được những người láng giềng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chị Hà trong cơn hốt hoảng đã đi vào phòng tắm của gia đình lấy dây thừng treo cổ tự vẫn, nhưng đứa con trai phát hiện nên tự tử bất thành. Về phần anh Vinh, được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thì tử vong do vết thương quá nặng.
Vẫn còn đau đớn sau cái chết của người em trai, anh trai nạn nhân cho biết: “Lúc nghe tin em trai tôi bị hắt axít, gia đình vô cùng bất ngờ. Xưa nay Hà rất ngoan hiền, chịu thương chịu khó, chưa bao giờ làm tổn hại đến một ai”. Khi được hỏi: “Vì sao lại làm thế với chồng”. Hà trả lời: “Em không nghĩ là gây ra họa lớn như vậy. Chỉ nghĩ làm anh ấy xấu đi để khỏi trai gái. Sau đó em tự vẫn, vì không muốn có ai yêu anh ấy, chỉ ở vậy tự nuôi con, không người phụ nữ khác xen vào chia tài sản của gia đình”. 
Ca axít14% được mua về để làm đông mủ. Thực ra khả năng “sát thương” không lớn nhưng do tạt vào miệng nên phá hủy một số bộ phận nội tạng, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Sau ngày gây ra cái chết cho chồng, đối tượng Hà bị Công an tỉnh Bình Phước triệu tập, rồi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội giết người. 
Người đã chết, vẫn có tin nhắn bay đến hò hẹn
Gia đình anh Vinh quê ở Đức Phổ (Quảng Ngãi). Nạn nhân là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Cha mẹ đều mưu sinh bằng nghề nương rẫy, anh học đến lớp 3 thì nghỉ ngang, theo cha mẹ vào rừng phát cỏ làm nương. Ngày anh Vinh nên duyên chồng vợ với chị Hà, tính đến nay cũng ngót gần 23 năm. 
Ngày đó chị Hà quê ở Vũng Tàu theo những người bà con lên Bình Phước bán quán tạp hóa gần chợ. Hai người tình cờ gặp nhau, nảy sinh tình cảm, rồi nên duyên vợ chồng. Sau ngày cưới, vợ chồng chuyển ra ở riêng, nhờ đám đất của cha mẹ để lại dựng nên căn nhà để che mưa, che nắng. Nguồn sống của gia đình trông chờ vào những vụ điều trên nương. Có với nhau ba con một trai hai gái, hạnh phúc tưởng như đủ đầy hơn khi công việc làm ăn ngày càng khấm khá. 
Ngôi nhà nơi Hà tạt axit chết chồng
 Ngôi nhà nơi Hà tạt axit chết chồng
Cuộc sống sẽ ngày càng êm ấm, nếu không có một câu chuyện khiến hạnh phúc gia đình bước đến bờ vực thẳm. Hằng ngày vợ chồng anh Vinh vẫn làm lụng, hết công việc nhà lại nhận chẻ hạt điều thuê để tăng thu nhập. Rồi chị Hà nảy sinh nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng. Sự việc được chị Hà để ý khi trong những lúc nghỉ ngơi, anh Vinh thường lén lút nhắn tin với một người khác. 
Ban đầu chỉ nghĩ là bạn bè, nhưng nhìn thái độ rụt rè, giấu giếm của chồng mỗi khi đi bị vợ gặng hỏi, chị Hà càng nghi vấn. Nhiều lần nhắc nhở nhưng anh Vinh vẫn tái diễn hành động khiến vợ tức giận. “Sau mỗi tin nhắn, em tôi đều xóa nên không một ai đọc được. Tuy nhiên do linh tính của người phụ nữ nên Hà sinh nghi ngờ. Dù chưa bắt gặp chồng có quan hệ khác, nhưng Hà quả quyết chồng đang ngoại tình”, anh trai nạn nhân kể lại. 
Hà rất yêu chồng nên kín tiếng. Chuyện vợ chồng có cự cãi hay không chỉ có 2 người biết. Người thân, láng giềng khi hay tin đều không hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu. Họ càng không thể lí giải nổi một người vợ rất mực yêu chồng, thương con lại đùng đùng nổi giận như vậy. “Sau khi em tôi gặp nạn thì có 5 dòng tin nhắn liên tục gửi đến với nội dung hò hẹn. Lúc này gia đình mới chắc chắn rằng Vinh có quan hệ ngoài luồng. Còn chuyện người phụ nữ kia là ai thì chẳng ai còn muốn để ý nữa”, người anh nạn nhân cho hay.
Con cố nén đau, thi đậu đại học  
Trong căn nhà trống trước hở sau, nay chỉ còn người mẹ già sinh sống với đứa con gái út của hai vợ chồng. Hằng ngày vợ chồng người anh trai cả vẫn đến nấu ăn cho người mẹ và đưa cháu bé út đến trường. Người anh trai nhớ lại, sau khi xảy ra vụ việc, anh Vinh được chuyển đi cấp cứu. Chỉ 4 ngày sau đó đứa con trai đang học lớp 12 phải thi tốt nghiệp. “Dù rất đau đớn nhưng không thể chậm trễ việc thi cử, mọi người xúm vào động viên để nó kịp kì thi. Trước hai ngày vào kì thi, cháu mới chịu trở về nhà để ôn luyện. Cũng may là cháu làm bài tốt và hoàn thành kì thi tốt nghiệp với số điểm cao”, người thân cho hay. Trên cả mong đợi, sau ngày cha mất, cậu con trai còn tiếp tục thi đậu vào một trường đại học tại TP.HCM. 
Anh trai nạn nhân cho biết thêm, cháu gái lớn đang học năm thứ 3 Đại học, cháu trai thì vừa vào trường, mọi chi phí sinh hoạt, học hành nay đều một tay bác cả lo toan: “Gia đình rất đau đớn trước sự ra đi của em trai, nhưng giờ sự đã rồi. Cái đã mất thì không thể lấy lại được, điều quan trọng là các cháu nhỏ cần phải học hành để lo tương lai phía trước”. Đó cũng là nguyện vọng lúc cuối đời của anh Vinh. Hôm bị phỏng nặng, anh Vinh không thể cất lời, mặt mày biến dạng, chỉ kịp viết lên giấy một vài lời nhắn nhủ. “Trong giây phút cuối đời, em tôi viết lại đôi dòng mong muốn gia đình chăm sóc và nuôi các con ăn học rồi tắt thở”, người anh buồn bã. 
Chuyện buồn xảy ra, gia đình bên ngoại cũng rất tốt, thường xuyên thăm hỏi động viên các cháu, nên nỗi đau vơi bớt phần nào. “Tôi một vài lần đến thăm cô Hà trong trại giam. Cô ấy rất hối hận, chỉ mong gia đình tha thứ. Từ xưa đến nay em dâu tôi là đứa ngoan hiền, yêu chồng thương con, trong cuộc sống chẳng chê trách được điều gì. Hành vi tạt axit vào chồng chỉ là vì nó quá yêu chồng, chứ không cố ý sát hại em tôi. Sau khi gây án nó cũng không muốn sống nữa và tìm đến dây thòng lọng để treo cổ. Nếu như cô ấy có ngày về, gia đình tôi sẵn sàng đón về chung sống”, người anh bộc bạch.
Hiện VKSND tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Võ Thị Thanh Hà về tội Giết người, chuyển sang TAND đồng cấp định ngày xét xử./.

Đọc thêm