Thiếu phụ mất một lúc 2 chồng vì bộ quần áo mới của con

(PLO) - Thấy con được bố mua quần áo và đồ dùng, chị A cùng chồng mới kéo đến nhà hỏi chồng cũ "cho ra nhẽ". Chị không ngờ sự sốc nổi của mình lại khiến cả hai ông chồng đều mất mạng.

Thủy và Hạnh trước vành móng ngựa.
Thủy và Hạnh trước vành móng ngựa.
Nguyễn Đăng Thủy (SN:1976, trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trung, Hà Nội) và chị Vũ Lan A (SN: 1979, trú tại Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hà Nội) quen biết nhau từ giữa năm 2013 và sống với nhau như vợ chồng tại kho H12 Cảng Hà Nội, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tối 30/12/2013, thấy cô con gái riêng của mình với chồng cũ là anh Trịnh Viết Hùng (SN: 1974, trú tại Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hà Nội) có quần áo, giày dép, cặp sách, điện thoại mới, chị A và Thủy kéo nhau tới nhà anh Hùng để “hỏi cho ra nhẽ” nguồn gốc của một số đồ dùng này.
Tại nhà anh Trịnh Viết Hùng, Thủy tỏ ra ghen tuông và nói năng tục tĩu. Hai bên đã nảy sinh xung đột, thách thức đánh nhau.
Với ý định phải giết chết chồng cũ của “vợ hờ”, sáng 1-1-2014, Thủy ra quán cháo lòng của chị A lấy con dao bầu giấu vào người, rồi nhờ Quách Văn Hạnh (SN 1985, trú ở thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) chở mình đến nhà anh Hùng.
Đến nơi, anh Hạnh đứng ở ngoài trông xe còn Thủy vào nhà anh Hùng gọi. Thấy tình địch xuất hiện với vẻ mặt đằng đằng sát khí, anh Hùng cầm theo gậy sắt, tiến tới vụt vào người Thủy. Tránh được gậy, Thủy rút dao đâm vào người anh Hùng. Bị đâm, nạn nhân vùng bỏ chạy, nhưng Thủy vẫn tiếp tục đuổi theo truy sát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ với năm vết đâm chí mạng.
Kẻ cầm dao đâm chết chồng cũ của "vợ hờ".
 Kẻ cầm dao đâm chết chồng cũ của "vợ hờ".
Giết hại chồng cũ của “vợ hờ” xong, Thủy chạy ra ngoài nói lại chuyện vừa đâm chết anh Hùng, rồi bảo Hạnh chở đi chạy trốn. Sau một ngày gây án, biết không thể nào thoát tội nên đối tượng ra đầu thú.
Bị cáo Thủy đã có 5 tiền án về các tội trộm cắp, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa hôm nay, xét thấy hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, bị cáo có nhân thân xấu, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thủy tử hình về tội Giết người. Quách Văn Hạnh cũng phải nhận 6 tháng tù giam vì tội Che dấu tội phạm.
Ngày Thủy gây án, chị A đang mang thai con gái. Đến nay, con gái chị đã được 6 tháng tuổi. Ôm con ra tòa, chị  A mong cha con Thủy được nhìn thấy mặt nhau. Từ ngày chồng cũ thiệt mạng, chồng mới đi tù, bụng mang dạ chửa, người phụ nữ bất hạnh phải sống dựa vào mẹ đẻ. 
Chồng cũ mất đi, đứa con trai của chị Lan A trước đây ở với anh Hùng, giờ bị gia đình chồng từ chối nuôi dưỡng. Cuộc sống quá khó khăn để chị có thể nuôi nấng đàn con trứng gà, trứng vịt.
Chị không thể ngờ rằng chỉ vì bộ quần áo mới của con mà chồng cũ của chị bị giết, chồng mới lãnh án tử hình, để lại chị góa bụa cùng lũ con mồ côi ./.

Đọc thêm