Quan điểm của Serbia về việc gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Serbia sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì họ nhớ rất rõ những gì liên minh này đã làm với Serbia vào năm 1999, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhắc lại một lần nữa hôm Chủ nhật.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: AP
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: AP

Tổng thống Vucic nói tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Bor, "Tôi nói với bạn: chúng tôi sẽ không gia nhập NATO. Chúng tôi sẽ không gia nhập NATO vì chúng tôi không thể quên những gì họ đã làm với đất nước của chúng tôi. Chúng tôi muốn bảo vệ tự do, bầu trời và đất đai của chúng tôi".

Trước đó, ngày 22/3, Tổng thống Serbia đã tuyên bố điều này trong một buổi bầu cử và nói rằng trách nhiệm của họ là phải tha thứ nhưng không quên những thiệt hại vào năm 1999. Theo TASS, ông Vucic nói thêm rằng, Serbia sẽ trở nên mạnh mẽ hơn họ bị NATO ném bom cách đây 23 năm.

Với tuyên bố rằng Serbia sẽ không tham gia liên minh quân sự của NATO, Tổng thống Serbia khẳng định Serbia sẽ "bảo vệ đất đai và không phận của riêng mình" và tuyên bố rằng họ có đủ binh lính để bảo vệ con cái và thế hệ tương lai. Ông Vucic là Tổng thống Serbia từ năm 2017 và đang tìm cách tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của ông theo Hiến pháp.

Republic World cho biết, ngày 24/3 đánh dấu 23 năm kể từ khi NATO bắt đầu tấn công Nam Tư vào năm 1999 và kéo dài trong 78 ngày. Ban lãnh đạo của liên minh lập luận rằng lý do chính cho hoạt động có mật danh Lực lượng Đồng minh là ngăn chặn nạn diệt chủng người Albania ở Kosovo. Theo các nguồn tin của NATO, máy bay của họ đã bay 38.000 phi vụ và thực hiện 10.000 vụ ném bom.

Theo các ước tính khác nhau, các cuộc pháo kích đã giết chết từ 3.500 đến 4.000 người, và khiến khoảng 10.000 người khác (2/3 trong số đó là dân thường) bị thương. Tổng thiệt hại về vật chất là 100 tỷ đô la. Trong ba tháng oanh tạc, các lực lượng NATO đã thả xuống Serbia 15 tấn uranium cạn kiệt trong bom và đạn pháo. Sau đó, tỷ lệ ung thư của quốc gia này đã tăng lên vị trí đầu tiên ở Châu Âu. Trong mười năm đầu sau các cuộc oanh tạc, khoảng 30.000 người đã phát triển bệnh ung thư và ước tính khoảng 10.000-18.000 người trong số họ đã chết.

Đọc thêm