Quảng Bình: Lốc xoáy làm 5 người bị thương, lũ chia cắt, sạt lở đường

(PLO) - Mưa lớn kéo dài từ chiều 20/9 trên toàn tỉnh Quảng Bình đã làm nhiều vùng dân cư ở các huyện miền núi phía Tây bị cô lập, Quốc lộ 12A bị sạt lở gây ách tắc giao thông và lốc xoáy phá hỏng nhiều nhà cửa, nhiều người bị thương nặng…
Mưa lũ dâng cao làm chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Khoảng 2h ngày 21/9, trên Km 137 trên QL 12A – tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, một lượng đất đá khổng lồ từ mái ta-luy dương bất ngờ đổ ập xuống mặt đường khiến giao thông bị ách tắc, nhiều phương tiện giao đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu Cha Lo.

Do sạt lở nên nhiều phương tiện không thể di chuyển được. Lực lượng của Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình đã phải rất vất vả tiếp cận hiện trường ngay trong đêm để phân luồng giao thông và hướng dẫn các phương tiện di chuyển về các vị trí an toàn.

Một số lượng lớn máy xúc, máy ủi, nhân lực đã được động đến hiện trường để giải phóng đất đá và khoảng 12h cùng ngày, QL 12A mới được thông xe trở lại.

QL 12A bị ách tắc do sạt lở.

Tại huyện Quảng Ninh, mưa to kèm theo gió mạnh đã kéo gần 2 ngày qua. Khoảng 7h ngày  21/9, tại xã Hải Ninh của huyện này bất ngờ xuất hiện một trận lốc xoáy dữ dội giật tốc mái của 13 nhà dân ở thôn Cừa Thôn và Tân Hải, trận lốc cũng làm 5 người bị thương.

Cụ thể, anh Ngô Văn Tình (33 tuổi, trú ở thôn Tân Hải) đang chở 2 con trai là Ngô Hồng Lĩnh (10 tuổi) và Ngô Quang Trịnh (6 tuổi) đến trường bằng xe máy thì bị lốc xoáy mạnh hất ngược lên cao rồi rơi xuống.

Cả ba cha con đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Cháu Trịnh bị va vào cột điện nên bị thương rất nặng, đang nguy kịch vì chấn thương sọ não, hôn mê sâu, mạch khó bắt, huyết áp không đo được…

Trận lốc xoáy càn quét quá nhanh qua xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới khiến người dân không kịp trở tay.

Theo ông Nguyễn Viết Ánh – Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, trước mắt, huyện trích kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà bị tốc mái nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm và hỗ trợ gia đình người bị thương nặng 5 triệu đồng để giải quyết khó khăn trước mắt.

Người dân bản Nịu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch trên đường đi rẫy về bị nước lũ chia cắt, không thể về nhà.

Mưa lớn tạo ra lũ quét cũng xảy ra tại nhiều địa bàn huyện miền núi của tỉnh này. Nước lớn chảy xiết qua các sông suối đã chia cắt và cô lập nhiều vùng dân cư, bản làng ở các xã Trọng Hóa, Dân Hóa… của huyện Minh Hóa. Tại xã biên giới Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch, các cầu tràn cũng như đường đi lại ở các bản Cà Roòng 1, Cà Roòng 2, Nịu, Chăm Pu, Cu Tồn… Đồng bào dân tộc Ma Coong ở những nơi này bị cô lập. Các giáo viên ở trung tâm xã Thượng Trạch về các bản dạy học không thể về được, người dân và các cán bộ, giáo viên khác phải kết bè từ cây rừng để vận chuyển người và xe máy đưa ra ngoài, rất nguy hiểm.

Người dân phải kết bè bằng cây rừng để kéo xe máy và giáo viên dạy học ở các bản về trung tâm xã Thượng Trạch.

Mực các sông suối đang dâng lên cao ở khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Trước tình hình này, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, đơn vị thuộc Ban quản lý Vườn này đã quyết định ngừng khai thác và đón khách từ chiều 21/9 tại các tuor tuyến du lịch như: Sông Chày - Hang Tối, động Phong Nha và động Tiên Sơn. Riêng Điểm du lịch Sinh thái Suối Nước Moọc đã tạm ngừng đón khách từ cách đây nhiều ngày.

2h30 cùng ngày, một trận lốc xoáy khác chỉ kéo dài trong 5 phút những có sức tàn phá dữ dội cũng càn quét qua địa bàn xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) giật bay mái của  32 ngôi nhà, trong đó nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Theo chính quyền địa phương, ngoài số nhà bị tốc mái, 10 tấn đạm trong 2 nhà kho chứa phân bón sản xuất nông nghiệp của Hợp tác xã Lộc Ninh cũng bị ướt, hư hỏng; nhiều hec-ta lúa vụ Hè - thu của người dân cũng bị gãy đổ; nhiều tài sản trong các ngôi nhà tốc mái bị nước mưa đổ xuống, hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Đọc thêm