Quảng Nam: Triệu tập người đòi đánh phóng viên tại “thủ phủ” vàng Phước Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai người đàn ông có hành vi cản trở, uy hiếp, đòi đánh phóng viên trong lúc ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vừa bị Công an triệu tập làm việc. Ban đầu, họ khai do “say rượu” nên không kiểm soát được hành vi.
Người đàn ông cầm búa bằng gỗ lao vào đòi hành hung nhóm phóng viên đang tác nghiệp.
Người đàn ông cầm búa bằng gỗ lao vào đòi hành hung nhóm phóng viên đang tác nghiệp.

Ngày 22/7, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, ngay trong chiều hôm qua (21/7), UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an kiểm tra, truy quét những người làm vàng trái phép tại khu vực bãi 5A (thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn). Đồng thời, triệu tập hai người có hành vi cản trở, uy hiếp, đuổi dọa đánh phóng viên trong lúc tác nghiệp.

Theo ông Trung, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lán trại và các phương tiện, máy móc của những người làm vàng trái phép nên đã tiến hành tháo dỡ, tiêu hủy. Còn hai người hăm doạ, đòi đánh phóng viên thì bước đầu họ khai nhận do “say rượu” nên không kiểm soát được hành vi của bản thân.

2 người đe dọa, uy hiếp phóng viên bị triệu tập làm việc.

2 người đe dọa, uy hiếp phóng viên bị triệu tập làm việc.

“Sau khi kiểm tra, làm việc với hai người dân kia thì Công an huyện có báo cáo ban đầu như vậy. Đầu tuần tới họp giao ban, huyện sẽ nghe lại báo cáo cụ thể và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”, ông Trung nói.

Trước đó, trưa ngày 20/7, sau khi nhận phản ánh của người dân, nhóm phóng viên thường trú tỉnh Quảng Nam đã vào khu vực bãi 5A (xã Phước Thành) để ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép.

Theo ghi nhận, khu vực này có nhiều người dựng lán trại, đưa hệ thống máy móc vào khai thác vàng trái phép một cách rầm rộ. Sau khi đào lấy quặng, họ đưa về điểm tập kết rồi cho vào máy xay, sau đó dùng hóa chất ngâm ủ để tuyển vàng. Tiếng máy nổ rền vang cả một khoảnh rừng, dòng nước từ máy tuyển vàng đục ngầu, đặc quánh xả thẳng ra môi trường rồi chảy ra sông Đắk Mắt - cách nơi tuyển vàng khoảng 250 m.

Hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu bãi 5A diễn ra rầm rộ.

Hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu bãi 5A diễn ra rầm rộ.

Điều đáng nói, khi nhóm phóng viên đang ghi hình tác nghiệp, một số người từ lán trại tiến tới đe doạ, quát lớn: “Biến! biến, biến… đập chết cha tụi bây!”. Không chỉ vậy, người đàn ông còn cầm theo dụng cụ bằng gỗ, tương tự chiếc búa “khổng lồ” lao vào hành hung, liên tục dọa đánh, buộc nhóm phóng viên phải bỏ chạy để bảo vệ bản thân. Sau đó, có một số người can ngăn thì người này mới chịu “buông tha” cho nhóm phóng viên.

Theo ghi nhận, khu vực này nằm đối diện và cách mỏ vàng Bãi Muối của Công ty TNHH Phước Minh khoảng 400 m (hiện mỏ này chưa được phép khai thác trở lại để khắc phục vấn đề môi trường). Một người trong nhóm làm vàng cho biết “bãi này là bãi của anh Quang”. Một người đàn ông khác trong nhóm nói rằng “đã xin phép anh Quang” nên đưa gia đình vào khu vực này khai thác vàng để kiếm thêm thu nhập.

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành thông tin, khu vực bãi 5A trước đây cấp phép cho một công ty khai thác vàng. Sau này, “đại gia vàng” Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh mua lại và đang tiến hành trồng keo. Khu vực này đã hết hạn giấy phép khai thác vàng từ lâu, những người khai thác vàng là làm trái phép.

Lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn đã dỡ bỏ các lán trại, tiêu hủy máy móc, phương tiện khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn đã dỡ bỏ các lán trại, tiêu hủy máy móc, phương tiện khai thác vàng trái phép.

Về việc này, ông Ngô Văn Quang xác nhận, bãi 5A do ông mua lại để trồng keo chứ không có việc cho người của công ty mình khai thác vàng trái phép tại khu vực đó, nhân viên của công ty ông cũng không bao giờ có hành vi cản trở, hành hung phóng viên.

“Ở đây người dân họ vào làm vàng trái phép, tuần trước công ty chúng tôi đã gửi công văn đề nghị lực lượng công an truy quét”, ông Quang nói.

Đọc thêm