Quý bà mất mạng vì thuê nam nhân viên trang điểm đến nhà

(PLO) - Nhận lời đến nhà trang điểm cho một quý bà giàu có, nam nhân viên trang điểm đã nổi lòng tham khi khách hàng ở nhà một mình, với số tài sản giá trị để hớ hênh. 
Quý bà mất mạng vì thuê nam nhân viên trang điểm đến nhà
Lê Văn Huy (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) là nhân viên trang điểm của một cơ sở làm đẹp ở quận Tân Bình, TP HCM. Ngày 24/12/2014, Huy nhận lời của một khách quen tên Thanh đến nhà thực hiện dịch vụ nối lông mi. 
Huy khai, khoảng 15h cùng ngày mang dụng cụ hành nghề đến nhà bà Thanh ở đường Sông Thao, quận Tân Bình. Khi  Huy đến, bà Thanh đã dẫn Huy vào phòng riêng trên lầu. Thấy bà Thanh ở nhà một mình, trên giường lại để một số tài sản có  giá trị như điện thoại, iPad...  nên gã nhân viên trang điểm đã nảy sinh lòng tham.
Trong lúc nối mi, Huy kêu bà Thanh quay lưng về phía mình dễ thực hiện các thao tác ở vị trí khó. Bà Thanh tin tưởng nghe theo, lập tức, Huy dùng sợi dây điện có sẵn trong bộ đồ nghề của mình, siết cổ nạn nhân đến chết. 
Sau khi giết hại nạn nhân, Huy lấy hết điện thoại, iPad, nhẫn, lắc tay và 12 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn lên Lâm Đồng. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi gây án, hung thủ đã bị bắt.
Tại phiên toà ngày hôm nay (16/9) HĐXX  TAND TP HCM tuyên phạt Lê Văn Huy (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 91 triệu đồng. 
* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đọc thêm