Quyết định thỏa lòng dân

(PLO) - Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ vào chiều tối 12/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định khẩn trương nghiên cứu làm thêm đường băng số 3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo dừng tất cả các công trình liên quan hạ tầng phụ trợ sân golf, như trường đào tạo năng khiếu golf, khu biệt thự, chung cư cao cấp cho thuê… để chờ các cơ quan tư vấn và các nhà khoa học xem xét trước khi quyết định.
Cận cảnh sân golf gần Tân Sơn Nhất bị đề nghị thu hồi
Cận cảnh sân golf gần Tân Sơn Nhất bị đề nghị thu hồi

Nhiều người dân, bạn đọc báo đã khóc khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định như trên. Đó là quyết định dũng cảm, ông đã nghe, cảm được cuộc sống, nghe được tiếng nói của lòng dân. Phải nói rằng đó là “quyết định của lòng dân”. Xin cám ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc!

Có lẽ chưa bao giờ những vấn đề của đất nước, những vấn đề liên quan đến quan chức từ Trung ương đến địa phương thi nhau xuất hiện “thử thách” bãn lĩnh của những người có trách nhiệm với đất nước và dân tộc như hiện nay. Chỉ riêng trong tháng qua dồn dập các vấn đề từ Sơn Trà, “biệt phủ” của một Giám đốc Sở ở Yên Bái cho đến sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân golf Tân Sơn Nhất, không nghi ngờ gì nữa đó mà “hàn thử biểu” của lòng tin. Sân golf mênh mông 157ha đó, chỉ cho vài trăm người có tiền chơi. Những biệt thự, cao ốc sắp mọc lên đó, cho mấy trăm người giàu có cư ngụ. Lợi nhuận đó, cho 1, 2, 3, 4... người và “nhóm lợi ích” đang “giấu mặt” nào đó… Sẽ không thấm tháp gì so hàng ngàn chuyến bay, hàng triệu hành khách, triệu tấn hàng hóa bị ách tắc. Kỳ lạ thay, ở thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, những giá trị văn minh ngày càng trở thành phổ quát ở đất nước này, chúng ta lại mất bao nhiêu tâm sức, tiêu tốn sự kiên nhẫn của lòng dân để bàn chuyện “giải cứu sân bay” chỉ vì “lợi nhuận 300%” của một “nhóm lợi ích”.

Vậy thì cái gì nặng hơn lòng dân đây? Trong bầu trời này hiện nay cái gì quý hơn nhân dân đây? Rất dễ trả lời bằng lý thuyết, các quan chức thuộc hơn ai hết những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân dân. Đáng tiếc, trong phạm vi chức trách của mình, họ đã và đang làm ngược lại.

Tại Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là cấp bách”. Đáng tiếc do đụng đến “thế giới ngầm” gắn liền với lợi ích của sân golf nên “quả bóng trách nhiệm” đã và đang bị “đá đi, đá lại” giữa Bộ Quốc phòng – đơn vị đang quản lý đất và Bộ Giao thông Vận tải – đơn vị chịu trách nhiệm về quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải trong đó có cảng hàng không quốc gia.

Những phát ngôn “trốn trách nhiệm”, “vòng vo”, “câu giờ” càng làm “sâu sắc” hơn những “giá trị” mà “nhóm lợi ích” đang cố giữ. Trong thử thách ấy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bằng bản lĩnh của mình đã dám vượt qua “chướng ngại vật”. Hoan nghênh ông!

Đọc thêm