'Sao' tên tuổi sợ 'ngồi chung chiếu' với… những kẻ 'dị mọ'

(PLO) - Sự lố bịch, dị mọ ấy mà mỗi ngày cư dân mạng vẫn hả hê mang ra chửi lại chính là một “mặt hàng” có giá trị thu lợi nhuận cao. Nhận thấy điều đó, rất nhiều chương trình, sự kiện đã thi nhau mời những nhân vật “dị mọ” ấy để đánh bóng tên tuổi, thu lợi cho mình. 
Lệ Rơi ảo tưởng mình là một thành viên trong làng nghệ thuật Việt khi tham  dự Giỗ tổ nghề sân khấu.
Lệ Rơi ảo tưởng mình là một thành viên trong làng nghệ thuật Việt khi tham dự Giỗ tổ nghề sân khấu.

Bởi vậy, “Công chúa thủy tề” Tùng Sơn, Bà Tưng, Lệ Rơi, Kenny Sang cũng được đón tiếp ngang hàng với với các ngôi sao khác trong làng giải trí Việt,  đã gây sốc cho nhiều nghệ sĩ chân chính 

Tung “bom bẩn” vào showbiz

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng kinh sợ vì sự xuất hiện của một “quái nhân” muốn lấn sân vào showbiz. “Quái nhân” ấy là một anh chàng xấu xí, giọng hát sởn da gà tự phong mình là “Công chúa thủy tề” Tùng Sơn. Người này lai lịch khó đoán, tâm tính bất thường, không biết phải gọi bằng chị hay anh. Với thân hình nhỏ con, anh chàng thường xuyên sắm... đồ nữ mặc, thậm chí còn lăng xê đủ kiểu màu lòe loẹt như đỏ, hồng với hình ảnh gớm ghiếc.

Với những clip vừa khóc vừa ca hát nhảm nhí và gu thời trang kinh dị, lượng người theo dõi Tùng Sơn mỗi ngày tăng lên một cách chóng mặt. Tuy nhiên, tất cả đều ném đá “quái nhân” này một cách không thương tiếc với lời chế giễu, miệt thị. Đến nỗi, trên mạng còn có clip hình ảnh khi nghe điện thoại bật bài hát Tùng Sơn biểu diễn, con chó sợ hãi, tìm cách trốn chạy tiếng động và hình ảnh đó. Một số trang mạng đã giật tít: “Chó phát hoảng khi nghe nhạc của “Công chúa thủy tề”. Càng bị chửi, Tùng Sơn càng tỏ ra thích thú, càng tung những hình ảnh, giọng hát phản cảm của mình lên mạng xã hội.   

Sau khi gây thảm họa ở mạng xã hội, Tùng Sơn không ngần ngại lấn sân vào showbiz với hình ảnh dị mọ của mình. “Đá” bị ném càng nhiều, càng to thì Tùng Sơn lại càng có động lực làm lố. Sau một thời gian chỉ quay video ngắn tung lên mạng, “công chúa Thủy Tề” dần chuyển qua hoạt động chuyên nghiệp như livestream, đi thi hát, nhận lời tham gia sự kiện... để đáp lại tình cảm yêu thương của “người hâm mộ”.

Việc phơi mình ra nghe chửi, bị “ném đá” để vào làng giải trí của Tùng Sơn làm dư luận “sởn tóc gáy” khi nhớ lại những: Quân Kun, Kenny Sang, Lệ Rơi, Bà Tưng cùng chung “hoàn cảnh ra đời”. Họ chấp nhận vứt lòng tự trọng của mình, thoải mái tung “bom bẩn” lên để lấy khoản thu nhập mỗi tháng từ quảng cáo qua mạng. Khi có hàng triệu người theo dõi, những “quái nhân” này tự cho mình là người “nổi tiếng” và ung dung bước vào showbiz.

Các nghệ sĩ kinh hãi kẻ “dị mọ”

Nhưng trớ trêu một nỗi, sự lố bịch, dị mọ mà mỗi ngày cư dân mạng vẫn hả hê mang ra chửi lại chính là một “mặt hàng” có giá trị thu lợi nhuận cao. “Đánh hơi” thấy điều đó, rất nhiều chương trình, sự kiện đã thi nhau mời những nhân vật “dị mọ” ấy để đánh bóng tên tuổi, thu lợi cho mình. Và lẽ dĩ nhiên, những “rác phẩm” văn hóa ấy đường hoàng ngồi chung chiếu với các nghệ sĩ chân chính. Tùng Sơn, Bà Tưng, Lệ Rơi, Kenny Sang cũng được đón tiếp ngang hàng với với các ngôi sao khác trong làng giải trí Việt đã gây sốc cho nhiều nghệ sĩ chân chính.

Tại buổi họp báo giới thiệu dự án seires drama vừa qua ở TP HCM, bên cạnh một số tên tuổi làng giải trí nổi tiếng như Ưng Hoàng Phúc, Bằng Cường, Hoàng Bách… còn có cả sự góp mặt của hotgirl tai tiếng Bà Tưng  và “Công chúa Thủy tề” Tùng Sơn. Trước việc “ngồi chung chiếu” với những “quả bom scandal”, nghệ sĩ Hoàng Bách đã bức xúc viết trên trang cá nhân của mình: “Ai đã từng làm việc với tôi đều biết cách làm việc của tôi như thế nào! Tuy nhiên, cộng tác vui vẻ và nhiệt tình không có nghĩa là dễ dãi!

Và cũng có thể vì tôi chưa nói nên những nhà tổ chức chưa biết, lần này tôi không trách móc hay lên án gì cả, chỉ là bức xúc nên xin phép được thông báo như sau: Nếu trong danh sách chương trình có những nhân vật “nổi tiếng” chẳng vì sản phẩm hay đóng góp gì đàng hoàng cho xã hội thì xin phép nhà tổ chức chủ động xóa tên tôi ra! Tôi không muốn sáng hôm sau tên và hình ảnh của tôi được “vinh dự” đứng cạnh họ trên báo chí. Trân trọng!”.

Không chỉ có nghệ sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Dũng Hà cũng không giấu sự bực tức: “Nếu công ty đối tác của sự kiện đêm nay muốn được sự ủng hộ của mọi người trong các sự kiện sắp tới, thì vui lòng nhắc nhở em nhân viên nào phụ trách mảng quan hệ ý thức rõ đâu là nghệ sĩ thực thụ. Đừng bạ ai cũng mời. Chúng tôi không thể đứng chung với thể loại làm khùng, làm điên, làm màu, diễn trò ngay cả trong việc cố tình té ngã dập mặt mà cũng không ai thèm chú ý.

Đừng xúc phạm nhân vật “Công chúa Thủy Tề” trong truyền thuyết. Thật lố lăng, kệch cỡm và phá hỏng hầu như toàn bộ cảm giác tốt đẹp còn lại dành cho chương trình. Mình không dám nhận mình là nghệ sĩ tên tuổi hay là nhân vật quan trọng gì cả. Nhưng mình hiểu giá trị mình nằm ở đâu. Và những lời góp ý này hoàn toàn chân thành đến các anh chị em là bạn bè và người thân của mình đang làm tại công ty đối tác”. 

Ngày 12/9 vừa qua, tại Hà Nội, các nghệ sĩ miền Bắc tổ chức lễ cúng tổ nghề sân khấu tại nhiều nơi. Rất nhiều nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng đã đến các điểm lễ để bày tỏ lòng thành kính, thắp hương, bái tạo tổ nghiệp. Lệ Rơi hòa cùng dòng người, những nghệ sĩ ở nhiều lứa tuổi để vào thắp hương cúng tổ nghề sân khấu. Do là một sự kiện thường chỉ dành riêng cho những nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ... những người của công chúng nên sự xuất hiện bất ngờ của Lệ Rơi khiến dân mạng lập tức rộ lên sự bức xúc.

Lệ Rơi bước chân vào làng giải trí như một “con rối”, một “trò hề”, một thứ “rác văn hóa” khiến cho làng nghệ thuật Việt méo mó, dị hợm, vẩn đục. Nhất là việc, sau vài lần đóng clip thảm họa, hát ở một số quán bar, thất bại thảm hại ngay khi ở cửa ngõ showbiz, Lệ Rơi liên tục thay đổi thay đổi công việc, từ mở công ty truyền thông, sang kinh doanh, bán bún chả, rồi lại về bán ổi. Hiện tại Lệ Rơi đang theo đuổi công việc kinh doanh laptop cũ. Có thể thấy, công việc hiện tại của anh không có chút gì liên quan đến sân khấu hay nghệ thuật. Vậy mà Lệ Rơi “ảo tưởng”, tự cho mình là một nghệ sĩ, tự cho mình là một thành viên trong làng nghệ thuật Việt Nam. Thật khôi hài!

Đồng quan điểm với nghệ sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Dũng Hà, các nghệ sĩ chân chính cho rằng, việc các nhà tổ chức sự kiện, chương trình mời những “quả bom scandal” ấy chẳng khác nào “xối một gáo nước lạnh vào những nghệ sĩ lao động, hết mình vì nghệ thuật Việt”.  

Đọc thêm