Sát hại “chồng hờ” vì mơ thấy bị “cắm sừng”

(PLO) - Có máu “Hoạn Thư” lại thêm bản tính giang hồ, Nguyễn Thị Kiều (SN 1989, thường trú ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã nhiều lần nổi cơn ghen cầm dao truy sát “chồng hờ” là Trương Đức Hiếu (SN 1986, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ngày 2/3/2015, nghi ngờ chồng đi gặp tình nhân về, trong cơn cuồng ghen, ả đã dùng dao sát hại Hiếu rồi bỏ trốn. 
Ông Trương Đức Hoàng, cha nạn nhân chia sẽ với phóng viên về vụ việc
Ông Trương Đức Hoàng, cha nạn nhân chia sẽ với phóng viên về vụ việc
Thảm án kinh hoàng
Những ngày đầu năm mới Âm lịch, khu phố nhỏ phường Tân Hòa rúng động trước hung tin Hiếu bị cô “vợ hờ” dùng dao sát hại vì ghen tuông vô cớ. Cho đến giờ, ông Trương Đức Hoàng (SN 1957, cha Hiếu) vẫn chưa thể tin đó là sự thật. “Không chỉ gia đình tôi mà cả xóm này đều biết thằng Hiếu yêu thương chiều chuộng con Kiều như thế nào. Yêu con Kiều nhưng gia đình tôi không chịu, con tôi còn thuê nhà trọ để hai đứa sống chung”, ông Hoàng kể. 
Nhớ lại giây phút khinh hoàng, ông Hoàng lạc giọng trong đau đớn kể, cả tuần nay, “vợ chồng” Hiếu thường xuyên gây gổ với nhau nên ông chán không thèm nói để mặc con muốn làm gì thì làm. Ngày 2/3/2015, cả hai vẫn tiếp tục cãi lộn, ông Hoàng chán nản bỏ vào trong nhà nằm ngủ. Đến khoảng 16h giật mình tỉnh giấc, nhìn trong nhà không thấy Hiếu đâu, ông hỏi con dâu thì Kiều cũng bảo không biết. 
Hơn 1 tiếng đi tìm không thấy Hiếu nên ông Hoàng đi về nhà nằm nghỉ và mở tivi lên xem. Tới khoảng 18h thì nghe tiếng ồn ào la lối vọng vào, lại tưởng ai đó gây ồn ào bên ngoài nên ông không ra. Một lát sau tiếng la hét lại vang lên rất gấp gáp, ông Hoàng liền đi ra ngoài xem. Ra đến thềm, ông choáng váng khi nhìn thấy Hiếu quỳ gối, đầu gục xuống sân, máu me bê bết, tay ôm cổ, miệng lắp bắp không ra tiếng.  
“Lúc ấy tôi vẫn nghĩ con trai bị vấp ngã. Mãi sau này tôi mới biết chính con Kiều đã đâm nó”, ông Hoàng nghẹn ngào nói. Nạn nhân lập tức được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. 
Hung thủ nhanh chóng được xác định chính là Kiều - “vợ hờ” của nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi gây án ả đã chạy trốn khỏi hiện trường đến ngày 3/3/2015 thì bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Kiều khai, trong thời gian ả mang thai và sinh con, Hiếu có bồ bên ngoài, thường tranh thủ đi chợ, tan giờ làm để gặp tình nhân khiến Kiều vô cùng đau khổ. Vì không có bằng chứng nên mỗi lần Kiều hỏi, Hiếu đều chối đây đẩy và còn chửi vợ là “đồ ghen tuông”.
Cũng theo lời khai của Kiều, vì có người phụ nữ khác nên gần đây, Hiếu không còn nghe lời và chiều chuộng cô như trước. Một vài lần, trong lúc cãi nhau, Hiếu còn công khai nói nếu Kiều không chịu có thể để lại con ra đi tự do. Chiều ngày 2/3, Hiếu nói đi nhậu cùng bạn, song lúc ông Hoàng đi tìm không gặp càng chứng tỏ anh lừa dối “vợ” để đi gặp tình nhân nên Kiều quyết bắt anh phải trả giá. Chờ lúc Hiếu về và ngủ say, ả liền đi vào nhà cầm dao đâm liên tiếp vào cổ. Nạn nhân bị đau tỉnh giấc vùng dậy chạy liền bị Kiều cầm dao truy sát, tiếp tục đâm cho đến khi gục xuống sân ả mới bỏ trốn khỏi hiện trường.     
Truy sát chồng vì nằm mơ thấy bị “cắm sừng”  
Trái với lời khai của hung thủ, gia đình nạn nhân lại khẳng định, Hiếu không ngoại tình, rất yêu vợ thương con, từng bỏ cả gia đình để bảo vệ, che chở cho “vợ hờ”. Trong khi đó, Kiều lại có quá khứ đầy tai tiếng, từng là gái bán hoa lại từng bị đi tù về tội buôn bán ma túy đá. Mới sống với nhau hơn 2 năm, nhưng nhiều người dân từng chứng kiến cảnh cô “con dâu” thường xuyên cầm dao truy sát “chồng” chỉ vì ghen tuông vô cớ. 
Ông Hoàng cho biết, ông có 6 người con, tất cả đều ngoan ngoãn, có công việc cuộc sống ổn định, chỉ có Hiếu bị bạn xấu dụ dỗ nên một thời gian bị sa ngã. Học hết lớp 12, Hiếu lên TP. Hồ Chí Minh ôn thi đại học thì gặp lại người bạn vừa đi tù về nên bị lôi kéo, không thèm học mà bỏ nhà đi bụi. Bằng sự yêu thương của gia đình, hơn 2 năm sau Hiếu đã quay về nhà, xin đi làm công nhân làm lại cuộc đời. 
Tuy nhiên, không lâu sau, người bạn cũ lại tìm đến rủ rê giới thiệu cho Hiếu  về Kiều, một cô gái giang hồ có ngoại hình ưa nhìn. Trúng mũi tên tình ái, Hiếu đưa bạn gái về nhà ra mắt nhưng thấy con dâu có nhiều hình xăm trổ trên cánh tay và biết lý lịch không trong sáng của Kiều nên gia đình ông Hoàng không đồng ý. Bất chấp sự phản đối của gia đình, Hiếu dọn ra ngoài thuê nhà trọ sống chung với bạn gái như vợ chồng. 
Thấy con cương quyết bảo vệ tình yêu lại không nỡ nhìn con trai sống khổ sở bên ngoài, một thời gian sau, ông Hoàng buộc phải xuống nước đồng ý, chấp nhận Kiều, cho hai “vợ chồng”  về nhà sống chung. Được gia đình tán thành, Hiếu rất vui, anh từng tâm sự với em gái, từ nay sẽ tu chí làm ăn, kiếm tiền lo cho gia đình riêng của mình nhưng Kiều lại tỏ ra dưng dưng, không làm tròn bổn phận dâu con. 
Hơn 2 tháng trước, Kiều sinh con, ông Hoàng lại mủi lòng cho quay về nhà sống cùng. Hiếu rất thương vợ, sáng nào cũng dạy từ 5h sáng pha sữa cho vợ uống sau đó đi chợ mua đồ ăn sáng đưa đến tận giường cho Kiều sau đó mới yên tâm đi làm. Từ ngày có con, Hiếu tỏ ra chững chạc, hết giờ làm là về thẳng nhà, bế con cho vợ nghỉ ngơi. Thế nhưng Kiều vẫn không hài lòng, luôn tìm mọi lý do để ghen tuông, hành hạ chồng. 
Kiều sinh con được mọi người nuông chiều nên càng lười nhác, hỗn hào hơn trước. Mỗi lần giận chồng, cô lại không cho con bú khiến cháu bé khóc ngằn ngặt. “Thằng Hiếu đi làm về trễ dăm ba phút vì kẹt đường, đi chợ hơi lâu một chút là con Kiều đổ cho cái tội tranh thủ đi hẹn hò, làm mặt nặng mày nhẹ, thằng Hiếu phải dỗ ngon ngọt đến mấy ngày mới chịu làm lành”, ông Hoàng cho biết. 
Dù không bằng lòng, nhưng vì nghĩ Kiều đã sinh con cháu cho mình thì xấu tốt gì mình cũng phải lo cho Kiều “an cư”, có danh có phận. “Tôi nói con trai chở nó ra nhà thờ để  xin cha xứ là phép cho các con nhưng Kiều không cho đi mà còn đe dọa, nếu con tôi mà đi thì nó sẽ để con lại bỏ nhà đi”, ông Hoàng buồn bã tâm sự. 
Ngày mùng 9 tết Nguyên Đán (tức ngày 27/2/2015), nhà ông Hoàng làm giỗ bà ngoại, Kiều cũng cấm chồng không được ra khỏi nhà. Cô ra “tối hậu thư” một là chọn vợ, hai là chọn gia đình. Do quá ức chế, Hiếu nặng lời bảo mình đã chịu hết nổi, Kiều muốn đi đâu thì tùy, cứ để lại con cho Hiếu chăm sóc rồi cùng mọi người đi giỗ. Từ hôm đó trở đi, vợ chồng Kiều luôn gây gỗ cho đến ngày xảy ra án mạng. 
Nén nỗi buồn, em gái nạn nhân còn cho biết, mỗi lần nằm ngủ mơ thấy anh trai có tình nhân, Kiều đều gây sự, có nhiều lần cầm dao truy sát anh trai. Điều này, bạn bè, người dân khu phố đều biết. “Nhìn bề ngoài “chị dâu” có vẻ hiền lành, nhưng hàng xóm và cả những thanh niên to lớn, “hổ báo” gần nhà đều sợ một phép vì từng chứng kiến Kiều truy sát chồng và nghe danh của chị. Không hiểu vì sao chị lại ghen tuông đến mức mù quáng như vậy”, em gái nạn nhân cho hay. /.

Đọc thêm