Sát hại đồng nghiệp vì bị giành mất khách mua vé số

(PLO) - Khoảng 22h30 ngày 15/5/2015 tại khu nhà trọ ở phường Tân Phong (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Theo đó, Phạm Hữu Tùng (24 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã nhẫn tâm sát hại ông Nguyễn Văn Đò (45 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ khu phố 11, phường Tân Phong) vì lý do ông Đò đã giành mất khách mua vé số của Tùng.
Hiện trường nơi ông Đò tử vong
Hiện trường nơi ông Đò tử vong
Giết người vì... vé số
Theo lời kể của bà Tú (chủ dãy nhà trọ), vào khoảng 22h30 ngày 15/5/2015, gia đình bà vừa tắt điện đi ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu, rồi tiếng rượt đuổi nhau. “Do thói quen nên ở xóm trọ ai nấy đều đi ngủ rất sớm, gia đình tôi cũng vậy. Tôi vừa chợp mắt được một lúc thì bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh “cứu tôi với, cứu tôi với” cũng như những tiếng động lạ từ phía gian phòng của ông Đò”, bà chủ nhà kể lại. 
Khi bà Tú vừa mở cửa phòng ra thì hoảng hồn thấy ông Đò với vẻ mặt đau đớn, cố ôm bụng dính đầy máu loạng choạng bỏ chạy. Phía sau ông Đò là một thanh niên trẻ tuổi, chạy tập tễnh đuổi theo. Ông Đò cố gắng chạy được qua bên kia đường nhưng do quá đau nên không thể chạy được tiếp. Lúc này, gã thanh niên bắt kịp nạn nhân và tiếp tục vung dao đâm loạn xạ lên người ông lão. 
“Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên lúc ấy ở hiện trường dù có rất nhiều người chứng kiến nhưng chẳng ai kịp can thiệp”, bà Tú bàng hoàng kể. Sau khi chạy thoát được khỏi xóm trọ, ông Đò chạy ra phía đường rồi dạt về phía mấy quán nhậu. Lúc này là thời điểm cuối đêm, có rất nhiều người đang ngồi “chén chú chén anh”.
Một nhân chứng có nhà gần hiện trường kể: “Tụi tui đang ngồi nhậu ngon lành, thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông nhỏ con, gầy gò, tay ôm bụng dính máu nằm gục trên bàn. Người này nói thều thào: “Cứu em với mấy anh ơi. Thằng kia nó giết chết em mất”. Tụi tui chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì lại xuất hiện một gã thanh niên vẻ mặt hung tợn lao vào người đàn ông rồi đâm một nhát vào cổ nạn nhân”.
Cũng theo lời nhân chứng, do đâm mạnh nên con dao bị gãy cán khiến lưỡi dao còn dính vào cổ người đàn ông. Trước khi hung thủ bỏ đi, khi thấy nạn nhân còn cử động, hắn còn lạnh lùng nói: “Mấy anh xem chở hắn đi cấp cứu giùm em. Không hắn chết đó”, nói xong thủ phạm liền vội vã bỏ đi. “Liền lúc đó, chúng tôi thôi nhậu và cùng mọi người quanh quán đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng hơi thở thoi thóp, mất máu nhiều. Đồng thời điện báo cho cơ quan công an”, người này cho hay.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cắt cử lực lượng vây bắt hung thủ. Do vết thương nặng và mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu. Nguyên nhân là do vết đâm hiểm ác, gây đứt động mạch chủ ở cổ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ truy lùng, cơ quan công an đã bắt giữ đươc hung thủ khi hắn đang bình thản nằm tại phòng trọ. 
Tại cơ quan công an, hung thủ khai do nạn nhân từng nhiều lần giành bán vé số cho một khách quen của hắn. Chứng kiến cảnh bị “hớt tay trên” nên Tùng đã âm mưu ra tay tàn độc với nạn nhân để dằn mặt. Nào ngờ khi thú tính nổi lên, hắn đã không làm chủ được mình và gây ra cái chết đau đớn cho “đồng nghiệp”. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.
Bà Bảy trò chuyện với PV
 Bà Bảy trò chuyện với PV
Theo tìm hiểu, trước đó từ lúc chập choạng tối, rất nhiều người ở xóm trọ ông Đò đã thấy một thanh niên nhỏ thó, đi đi lại lại ở đầu ngõ. Có vài người bán vé số biết thanh niên này nhưng không ai mời hắn vào nhà chơi. Gã cứ đi từ ngõ xóm trọ ra đầu đường gần đó với vẻ mặt sốt sắng như chờ đợ ai đó. Cho đến giờ, những người sống ở xóm trọ với nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng và thương tâm cho một người nghèo khổ, bệnh tật, sống đã quá vất vả, khi chết đi lại còn đau đớn như vậy. 
Hung thủ bị tâm thần?
Trò chuyện với chúng tôi, bà Bảy rớt hai hàng nước mắt, chia sẻ: “Tôi là chủ đại lý vé số, ông Đò và cậu Tùng thường lấy vé ở chỗ tôi đi bán. Ông Đò là hiền lành, vui tính. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng ông Đò tham việc, ban ngày nhận vé số đi bán, ban đêm lại đi trông xe cho một quán cà phê. Thấy ông Đò nghèo khổ, nên ai nấy đều rất thương và thông cảm cho ông ấy”.
Cũng theo lời kể của bà Bảy, nạn nhân đã có qua 2 đời vợ, sinh được 3 người con. Do sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn nên 2 người con của nạn nhân mắc bệnh nặng không có tiền chữa trị đã qua đời nhiều năm trước. Cả hai cuộc hôn nhân đều đổ vỡ khiến ông Đò chán đời, sau một thời gian sống vất vưởng tại quê hương đã quyết lên thành phố tìm “sức sống” khác. 
Tính ra, đến nay, ông Đò đã hành nghề bán vé số được 10 năm. Thấy người đàn ông gầy yếu, bệnh tật, lao động vất vả nên mọi người hết sức thương cảm. Trong cuộc sống thường ngày, những người bán vé số luôn biết nương tựa, đỡ đần nhau. Không ngờ chỉ vì một lần bán được nhiều vé hơn đồng nghiệp mà ông bị sát hại. Câu chuyện về cái chết của ông khiến ai nghe đến cũng động lòng trắc ẩn.
Tìm về nơi hung thủ tạm trú, rất nhiều người hàng xóm tỏ ra bất ngờ khi biết tin gã trai nghèo lại ra tay tàn độc như vậy với “đồng nghiệp”. Gã sát nhân được hàng xóm đánh giá là người hiền lành, ít nói, không ai ngờ, sau vẻ mặt khờ khạo đó là cả cả một bản năng tàn bạo. Sự việc Tùng gây ra khiến không ít người hàng xóm còn đặt ra một nghi vấn, có thể tên sát nhân đã bị ai đó “giật dây” nên mới dẫn đến vụ việc đau lòng như vậy.
Nói về hoàn cảnh hung thủ, một người hàng xóm cho biết, Tùng trước đây là một người học rất giỏi lại chăm chỉ nên được mọi người yêu quý. Nhưng không may mấy năm trước, hắn bị tai nạn giao thông nên việc học lên cao đành chấm dứt. Vụ tai nạn khiến Tùng tưởng chết nhưng được người nhà kịp thời chạy chữa nên qua khỏi. Tuy nhiên di chứng chấn thương sọ não vẫn đeo bám hắn. Điều này khiến hắn nhiều lúc không bình thường.
Một người ở cùng xóm trọ với hung thủ xác nhận: “Tôi là người lấy chung đại lý vé số với Tùng nên biết khá rõ về cậu ta. Tùng mới chỉ đi bán hơn 1 năm nay. Thường ngày nó khá hiền lành nhưng cũng có lúc như tưng tửng. Cái miệng nó cứ bép xép khiến người không hiểu tính khó chịu lắm. Chúng tôi bán vé số làm gì có chuyện phân chia địa bàn, ai muốn bán đâu cũng được”. 
Cũng theo lời người hàng xóm, nguyên nhân là do Tùng lắm lúc bán ế, thấy mọi người bán chạy nên kiếm chuyện. Hôm đó, ông Đò có bán được nhiều vé cho một khách “sộp” tại quán nhưng Tùng lại muốn “độc quyền” nên mới nổi giận. Tùng “ghen ăn tức ở” tìm đến gây sự với ông Đò để rồi chuyện đau lòng xảy ra.
Nói thêm về sự bất thường của gã sát nhân, bà Bảy cho biết: “Thích thì nó (chỉ Tùng) đi bán, không thích thì nó cầm cả xấp vé mà xé, hoặc ném đi đâu đó. Trước khi gây án nó bảo còn nợ người ta hơn 1 triệu phải trả. Vì nợ nần khiến bệnh tình hắn trầm trọng hơn lại thêm chuyện ông Đò giành khách “sộp”. Nó là đứa phạm tội nhưng thú thật ai biết rõ hoàn cảnh của nó cũng tội nghiệp lắm. Phận nghèo khó như chúng tôi lắm lúc cũng nghĩ quẩn chứ nói gì đến người bệnh tật như Tùng”.

Đọc thêm