Sau cái đẩy tay "ra oai", kẻ vào tù, người ngồi xe lăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị anh Đạt dùng tay đẩy vào vai, Duy lấy tô vít ra đâm vào người đối diện. Hậu hành vi này, Duy phải trả giá bằng 20 năm tù vì khiến nạn nhân mang tổn hại 91% sức khỏe.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thành Duy (SN 2003, ở Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Tiến Đạt (SN 2005, ở huyện Thanh Oai).

Theo hồ sơ vụ án, tối 30/3/2022, Mai Tiến Đạt (SN 2004, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đến quán trà chanh Sun Tea ở huyện Thanh Oai thì gặp Hoàng Tiến Đạt ngồi uống nước cùng bạn. Một lúc sau, Hoàng Tiến Đạt đi đến gần nơi Mai Tiến Đạt ngồi và giơ điện thoại có ảnh của Phạm Đình Toản (SN 2005, ở huyện Thanh Oai) hỏi có biết người này không.

Nhận ra Toản là bạn mình, Mai Tiến Đạt trả lời “đây là bạn tôi”. Hoàng Tiến Đạt gằn giọng nói to: “Gọi thằng này lên đây”. Do sợ bị Hoàng Tiến Đạt đánh nên Mai Tiến Đạt đã gọi điện thoại cho Toản. Khi nói chuyện, Mai Tiến Đạt bảo Toản “lên uống nước, hình như có người muốn đánh Toản”. Nghe vậy, Toản bảo Mai Tiến Đạt xuống đón mình.

Khi nghe điện thoại của Mai Tiến Đạt, Toản đang chơi ở nhà Nguyễn Thành Duy cùng Nguyễn Đăng Hán (SN 2003, ở huyện Thanh Oai). Do Toản mở loa ngoài điện thoại nên Duy và Hán đều nghe được cuộc nói chuyện trên. Do đó, Duy, Hán cùng rủ nhau đến quán trà chanh với Toản xem ai thách thức đánh Toản.

Khoảng 15 phút sau, Mai Tiến Đạt điều khiển xe máy đến đón Toản. Sau đó, nhóm thanh niên trên kéo nhau đến quán trà chanh Sun Tea. Đến nơi, Duy hỏi Mai Tiến Đạt: “Bọn nó đâu?”. Mai Tiến Đạt chỉ tay lên tầng 2 và nói: “Bọn nó đang trên tầng”. Do đó, Toản, Duy và Hán cùng nhau đi vào quán. Vừa lúc đó, Duy nhìn thấy 1 chiếc tô vít dài khoảng 20cm gần cửa quán trà chanh nên nhặt lấy, cất vào túi quần.

Khi lên đến tầng hai của quán, Duy gặp nhóm thanh niên gồm 8 người, trong đó có anh Hoàng Tiến Đạt đang ngồi uống nước. Duy tiến lại gần hỏi ai định đánh Toản. Thấy vậy, anh Hoàng Tiến Đạt đứng lên, dùng tay đẩy vào người Duy và nói: “Tao định đánh nó đấy”. Bị Đạt đẩy vào vai, Duy lấy tô vít ra, đâm vào phần đầu bên trái của anh Hoàng Tiến Đạt, làm nạn nhân ngã xuống sản.

Thấy vậy, nhóm bạn đi cùng nạn nhân vào can ngăn. Do đó, Duy cầm chiếc tô vít giấu trong tay phải rồi đi xuống tầng 1, ra về cùng Hán và Toản.

Về phía nạn nhân, sau khi bị Duy đâm, đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong nhưng bị tổn hại 91% sức khỏe. Bởi anh Hoàng Tiến Đạt bị tổn thương não, để lại di chứng liệt 1/2 người phải mức độ nặng, tổn thương não để lại di chứng mất vận động ngôn ngữ.

Có mặt tại tòa, gia đình anh Đạt cho biết, từ ngày xảy ra vụ án, tuần nào họ cũng phải đưa bị hại sang huyện khác điều trị phục hồi chức năng. Đến nay anh Đạt nói chuyện được nhưng vẫn chậm, lúc nhớ, lúc quên.

Quá trình xét xử, phía bị hại cho rằng nhóm bạn của Duy đã lôi kéo anh ta đến quán đánh nhau nên cần bị xử lý. Theo lời bố của nạn nhân, gia đình một số người bạn của Duy đã đến nhà, bảo ông ký vào đơn là con họ không liên quan đến Duy, sẽ được cho 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ông không ký và đã nộp lá đơn này tới tòa. . “Nếu không tham gia đánh, tại sao phải làm vậy?”, bố của nạn nhân nói và mong HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại.

Về phần dân sự, gia đình bị hại Đạt cho biết, điều kiện kinh tế của họ vốn eo hẹp, giờ lại phải thay nhau nghỉ làm, ở nhà chăm sóc, đưa con đi điều trị nên càng khó khăn. Sau khi vụ án xảy ra, người nhà Duy mới đưa 7 triệu đồng viện phí. Họ yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm 251 triệu đồng.

Nghe số tiền trên, bị cáo Duy nói không đồng ý. Duy nói mình chỉ chấp nhận bồi thường viện phí cùng những gì có hóa đơn.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Duy 20 năm về tội “Giết người”, cộng án 15 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” trước đó, Duy phải chấp hành hình phạt chung là 21 năm 3 tháng tù.

Về dân sự, Tòa cũng buộc Duy bồi thường cho bị hại 296 triệu đồng và phải cấp dưỡng cho bị hại đến khi khỏi bệnh, mỗi tháng 3 triệu đồng; cấp dưỡng cho bố mẹ là người chăm sóc anh Đạt 4,6 triệu đồng/tháng./.

Đọc thêm