Tái hôn sau khi chồng... chuyển giới tính

9 năm sau lễ cưới đầu tiên, một cặp đôi người Anh mới đây hân hoan tổ chức đám cưới lần 2 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vẫn là cô dâu, chỉ khác là chú rể giờ xuất hiện trong dáng vẻ của một phụ nữ.
Vợ chồng Barry và Anne Watson kết hôn với nhau lần đầu vào năm 2002.

9 năm sau lễ cưới đầu tiên, một cặp đôi người Anh mới đây lại hân hoan tổ chức đám cưới lần 2 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vẫn là cô dâu, chỉ khác là chú rể giờ xuất hiện trong dáng vẻ của một phụ nữ.

Vợ chồng Barry và Anne Watson kết hôn với nhau lần đầu vào năm 2002.

dgds
Vợ chồng Barry và Anne Watson trước đây và hiện nay. Ảnh: OC

Cuộc sống gia đình vốn yên ổn của họ bắt đầu có những trục trặc lớn sau khi người chồng Barry nói với vợ mong muốn chuyển đổi giới tính của mình. Mới đầu, Anne rất buồn vì tưởng chồng có người phụ nữ khác. Phải mất một thời gian sau bà mới thật sự hiểu rằng chồng cần chuyển đổi giới tính và đã đồng ý cho ông thực hiện nguyện vọng.

Được vợ chấp thuận, Barry đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành phụ nữ và lấy tên mới là Jayne, công khai mặc đồ phụ nữ. Bà Anne tâm sự, khi lần đầu nhìn thấy chồng mặc váy, bà tức điên lên. Qua thời gian, bà cũng quen và nhận ra rằng bản chất con người ấy vẫn không thay đổi.

Năm 2009, họ quyết định tái hôn với nhau như 2 người phụ nữ. Trong đám cưới lần thứ hai họ mỉm cười hạnh phúc còn hơn lần đầu. Cả hai cùng mặc váy cưới và cầm hoa. “Tôi vẫn yêu con người ấy, dù là Barry hay Jayne” - bà Anne nói. Đến nay họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau ở Halifax, Tây Yorkshire.

Thanh Tùng (theo OC)

 

Đọc thêm